Người phụ nữ này tới từ Cộng hòa Séc, là một bà lão độc thân. Thế nhưng bà biết cách để cuộc đời của mình không trôi qua lãng phí. Vào mỗi mùa xuân hoặc mùa hè, bà thường ngồi trên các giàn giáo, dưới ánh mặt trời óng ả, để thực hiện tác phẩm nghệ thuật trên những bức tường.

Dường như những tấm thảm không thể thỏa mãn được niềm đam mê của bà lão 90 tuổi đối với hội họa, đặc biệt là những họa tiết hoa lá.

Bà Meet Anežka (Agnes) là một nông dân và là một “nghệ sĩ vẽ tranh tường”.
Với niềm đam mê của mình bà đã lan tỏa nó cho những người phụ nữ khác trong địa phương.
Những họa tiết trên các bức tường đều mang phong cách trang trí truyền thống của miền nam Cộng hòa Séc.
Bà cụ chỉ sử dụng duy nhất một chiếc bút lông nhỏ và sơn màu xanh để thực hiện công việc.
Với độ tuổi của mình, có lẽ nhiều người sẽ khó mà lý giải được niềm đam mê với nghệ thuật của bà.
Thổi hồn vào những ô của sổ đầy nắng và những bức tường thô ráp bằng những họa tiết sống động.
Bà đã chứng minh cho thế giới rằng, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu thứ gì đó.

Dẫn ảnh: NTDIN

Anh Lân