Những bức ảnh tình cờ được chụp lại về những người xung quanh thường khiến ta ngỡ ngàng vì nó là những lát cắt chân thực của cuộc sống mà ta chưa từng để ý tới. Bức ảnh người cha nghèo lặng lẽ nhìn hai con gái say sưa thưởng thức món gà rán trong cửa hàng đồ ăn nhanh dưới đây được cư dân mạng chia sẻ đã khiến bao người thổn thức, xúc động vì đã chạm tới nỗi niềm sâu thẳm của trái tim con người.

Bức ảnh ba cha con trong một cửa hàng gà rán được anh Jhunnel Sarajan chia sẻ trên trang facebook cá nhân đã thu hút sự chú ý và đồng cảm của cộng đồng. Thứ cảm xúc dâng lên trong lòng bất kì ai, dù cho chỉ một lần lướt qua tấm hình, là sự xót xa, cũng đồng thời là sự xúc động và khâm phục.


Cha mặc dù đang rất đói nhưng chỉ lặng lẽ ngồi nhìn hai con ăn với ánh mặt hạnh phúc. (Ảnh dẫn qua: kenh14)

Người cha trong tấm hình là anh Ryan Arebuabo, 38 tuổi, đang sống ở khu ổ chuột ở Manila, Phillipines. Anh đưa hai cô con gái nhỏ Rose May 6 tuổi và Rose Ann 8 tuổi tới một cửa hàng gà rán để chúc mừng bé Rose May vừa tốt nghiệp mẫu giáo. Gà rán, khoai tây chiên đi kèm nước ngọt là đồ ăn yêu thích của hai cô bé, vì thế trong dịp đặc biệt này, anh Ryan đã quyết định dành hết số tiền anh kiếm được trong mấy ngày vừa qua để mua cho hai con.

Mặc dù rất đói nhưng vì muốn tiết kiệm tiền cho bữa tối, anh chỉ gọi hai phần đồ ăn cho con. Người đàn ông gầy gò, nước da đen sạm và gương mặt khắc khổ chỉ lặng lẽ ngồi bên và nhìn hai cô con gái đang đắm chìm vào hương vị thơm lừng của món gà rán.

Bức ảnh chụp ngang nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được những tâm tư trên gương mặt anh. Ánh mắt anh đưa theo từng hành động của hai con, chú ý tới từng nét mặt của các con để cảm nhận sự hài lòng của chúng. Mỗi nét mặt sung sướng của hai cô con gái là sự sung sướng và hài lòng của anh, vì cuối cùng anh đã có thể giúp các con thỏa mãn được mong ước. Dù hành động chiêu đãi các con món gà rán thật nhỏ nhoi nhưng nó mang lại hạnh phúc mà người cha đã ấp ủ trong suốt một thời gian dài – thứ hạnh phúc được đánh đổi bằng rất nhiều nỗ lực, mồ hôi và công sức của anh.

Ba cha con ngồi lặng lẽ, thi thoảng hai cô con gái nhìn cha mỉm cười. Những nụ cười họ trao cho nhau chính là những ngôn ngữ không lời, như lời “cảm ơn cha” và “cha cũng cảm ơn các con”. Hai cô gái cảm ơn cha không chỉ vì bữa ăn này, mà vì cha luôn hết lòng quan tâm đến chúng mặc dù công việc hàng ngày vất vả. Cha đã chúc mừng sự kiện cô con gái nhỏ tốt nghiệp như một ngày lễ trọng đại trong cuộc đời. Còn lời cảm ơn của cha dành cho các con, chính là cảm ơn các con đã thông cảm cho cha, thông cảm cho sự vất vả và nghèo khổ của cha.

Câu chuyện về tình yêu, tình thương của người cha nghèo đã lay động trái tim của rất nhiều người, và một số phóng viên của tờ ABS – CBN đã tìm tới nhà của anh Arebuabo để tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống của ba cha con. Khi đến đây, họ chẳng thể giấu nổi sự kinh ngạc và xót xa trước cảnh sống quá cơ cực và nghèo khó của họ.


Căn phòng 4m vuông tạm bợ, ẩm thấp là nơi sinh sống của ba cha con. (Ảnh dẫn qua: kenh14)

Ba cha con đang sống trong một căn phòng ẩm thấp, tối tăm chỉ rộng 4 mét vuông. Đó cũng không thể được gọi là một căn phòng, đó là một mảnh đất 4 mét vuông được quây lại bằng những tấm ván, vô cùng tạm bợ và nóng nực trong những ngày hè. Trong nhà hầu như không có đồ đạc gì ngoài một vài bộ quần áo và một khoảng trống để ba cha con nằm ngủ.


Bé Rose May tốt nghiệp là sự kiện trọng đại đối với người cha nghèo khó nhưng chan chứa tình thương con. (Ảnh dẫn qua: Kenh14)

Bốn năm trước, sau cơn đột quỵ, anh Arebuabo không thể làm được gì trong một thời gian dài. Là trụ cột gia đình nhưng lại không thể lao động nên vợ anh, do không chịu nổi áp lực và các loại gánh nặng khác, đã đưa hai cô con gái bỏ đi. Không muốn gia đình phải rơi vào cảnh li tán và hai cô con gái bé bỏng sống trong cảnh bất hạnh nên anh đã nỗ lực tìm mọi cách để giữ vợ lại. Nhưng quyết tâm dứt áo ra đi của vợ anh như núi cao không gì lay chuyển được, vì thế anh đã nhờ tới pháp luật để giành quyền nuôi hai con.

Theo lời của phóng viên tờ ABS-CBN: “Dù rất nghèo nhưng người cha ấy vẫn lo lắng chu toàn cho hai con gái, từ những bữa ăn đạm bạc cho tới học phí đắt đỏ mỗi tháng”. Để có tiền trang trải cho cuộc sống của ba cha con, mỗi ngày anh Arebuabo đều thức dậy từ 5 giờ sáng để đi bán hàng.


Gánh hàng rong là nguồn thu nhập của ba cha con. (Ảnh dẫn qua: kenh14)

Gánh hàng rong của anh chủ yếu bán những đồ ăn vặt và cafe uống liền. Người cha với bộ quần áo cũ rách hàng ngày đều cần cù, chắt chiu từng khoản tiền nhỏ để tích góp cho tương lai của các con. Mỗi đồng tiền kiếm được, anh đều nâng niu và giữ gìn cẩn thận, anh muốn các con anh sau này sẽ có một khoản tiền thừa kế từ cha của mình.


Dù khó khăn, cơ cực thế nào, cha vẫn luôn cố gắng để mang lại hạnh phúc cho các con. (Ảnh dẫn qua: kenh14)

Anh Arebuabo hiểu nỗi buồn sâu thẳm trong lòng các con, hiểu sự thiệt thòi của con khi không được sống trong gia đình có cả cha và mẹ. Anh không thể ngay lập tức thay đổi hoàn cảnh nghèo khó của gia đình, nhưng anh muốn dùng tình yêu thương vô hạn, dùng sự ân cần, quan tâm của người cha để mang lại hạnh phúc và đủ đầy cho các con. Sự ấm áp của tình thương sẽ thắp sáng căn phòng tối tăm và ẩm thấp. Sự nhẫn nại hi sinh, chịu đựng gian khó của cha sẽ là bước đệm cho tương lai của các con anh. Dù nghèo khó, vất vả nhưng cuộc sống của ba cha con vẫn đang hạnh phúc theo cách riêng của họ.

Thủy Linh

Xem thêm: