Xuất hiện trên mạng xã hội với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu và khả năng dùng đũa điêu luyện, cậu bé Haihai nhanh chóng trở thành “ngôi sao” và được nhiều người yêu thích. Nhìn Haihai ăn ngon lành, gương mặt hạnh phúc và nụ cười luôn thường trực, không ai có thể ngờ rằng đằng sau đó là một “chiến binh” dũng cảm đang từng ngày chiến đấu với căn bệnh ung thư và một nghị lực sống phi thường để chiến thắng đau đớn, giành từng chút sự sống cho mình.

Haihai năm nay 2 tuổi sống ở phía Bắc Nội Mông được nhiều người biết đến qua những video mẹ em đăng tải trên mạng xã hội. Trong những video ngắn ấy, Haihai hiện lên là cậu bé bụ bẫm, đáng yêu và đặc biệt là khả năng dùng đũa điêu luyện như người lớn. Không những thế, cư dân mạng còn thích thú khi món nào Haihai cũng ăn rất ngon lành và thể hiện gương mặt hạnh phúc, tinh thần lạc quan khiến nhiều người cũng bất giác bật cười. Không ít những lời khen tấm tắc dành cho cậu bé như “Em giỏi quá”, “Em thật đáng yêu” hay “con tự lập thế này chắc bố mẹ không phải vất vả”.

Haihai có khả năng dùng đũa điêu luyện như người lớn.

Mang lại tiếng cười và niềm vui cho mọi người nhưng ít ai biết rằng Haihai đang phải đối mặt với một bi kịch khi em được chẩn đoán mắc căn bệnh bạch cầu cấp tính từ khi mới 1 tuổi. Theo tờ South China Morning Post, Haihai bị phát hiện mắc bệnh ung thư máu vào tháng 1 năm 2018. Để chữa trị cho em, gia đình đã phải đưa Haihai lên bệnh viện ở Bắc Kinh và đến nay họ đã phải chi ra một số tiền lên đến gần 104.000 USD. Gia đình không mấy khá giả nên để có số tiền này, cha mẹ Haihai đã phải vay mượn phần lớn từ họ hàng và bạn bè. Khó khăn của gia đình Haihai thêm chồng chất khi bà nội của em hiện cũng đang điều trị ung thư vú giai đoạn cuối, nên bố Haihai thường xuyên phải xa con để chăm sóc bà, vì thế phần lớn thời gian Haihai được mẹ chăm sóc. Cũng vì thế mà Haihai luôn luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện để giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ. 

Bà nội của em hiện cũng đang điều trị ung thư vú giai đoạn cuối.

Vì mang trong mình căn bệnh quái ác nên Haihai không thể phát triển bình thường như bạn bè đồng trang lứa. Trong em là những cơn đau thấu tim gan và nỗ lực từng ngày để giành giật sự sống. Nhưng bù lại, Haihai lại là một em bé rất thông minh, kiên cường và lạc quan. Em học cách tự lập để tiết kiệm thời gian cho bố mẹ. Sau một vài ngày học, Haihai đã dùng đũa một cách thành thạo. Cậu bé luôn luôn đáng yêu, ăn ngon, ngủ nghỉ tốt để bố mẹ yên tâm. 

Haihai không thể phát triển bình thường… Trong em luôn là những cơn đau thấu tim gan và nỗ lực từng ngày để giành giật sự sống.

Phải uống nhiều loại thuốc điều trị mỗi ngày nhưng Haihai rất tự giác và dũng cảm, em tự cho những viên thuốc đắng vào miệng mà không cần cha mẹ ép buộc dù khuôn mặt cũng nhăn nhó đôi chút. Dù thường xuyên phải tiêm và lấy máu nhưng cậu bé rất can đảm đối mặt, không tránh né như những đứa trẻ khác và cũng không khóc nhiều. Haihai còn tự cầm bình thở oxi và luôn giấu đi tất cả sợ hãi để mẹ em không phải lo lắng. Trong con người nhỏ bé ấy luôn tồn tại một khát vọng sống mãnh liệt. Nhưng sau tất cả, Haihai vẫn là một cậu bé 2 tuổi. Những lần hóa trị, những cơn đau khiến em quằn quại chống chọi, những giọt nước mắt, những tiếng la khóc và có lẽ cả nỗi sợ hãi trong trái tim nhỏ bé của em. 

Haihai rất tự giác và dũng cảm, em tự cho những viên thuốc đắng vào miệng mà không cần cha mẹ ép buộc.
Haihai còn tự cầm bình thở oxi và luôn giấu đi tất cả sợ hãi để mẹ em không phải lo lắng.
Những cơn đau khiến em quằn quại chống chọi, những giọt nước mắt, những tiếng la khóc và có lẽ cả nỗi sợ hãi trong trái tim nhỏ bé của em.

“Con luôn dũng cảm khi phải lấy máu làm xét nghiệm hoặc tiêm thuốc. Chỉ những khi bị chọc dò tủy sống, con mới đau đớn và cảm thấy sợ hãi”, mẹ của Haihai chia sẻ. “Quá trình chọc tủy sống, tôi phải tự tay giữ lấy cơ thể của con khi con đang bị những cơn đau hành hạ. Tôi giữ chân, đầu và giúp con uốn cong cơ thể nhỏ bé để kim tiêm có thể đến đúng vị trí. Mũi kim đâm vào cơ thể bé nhỏ đó cũng như đâm vào tim tôi. Tôi cũng cảm nhận được nỗi đau của con mình”. Mẹ của Haihai cho biết đến nay em đã phải trải qua hơn 30 lần chọc dò tủy sống và còn phải thực hiện nhiều lần nữa trong tương lai. Đối với hai mẹ con, nó như một cơn ác mộng không có hồi kết.

“Tôi giữ chân, đầu và giúp con uốn cong cơ thể nhỏ bé để kim tiêm có thể đến đúng vị trí. Mũi kim đâm vào cơ thể bé nhỏ cũng như đâm vào tim tôi.”

Sau mỗi đợt hóa trị, Haihai lại được mẹ thưởng những chiếc há cảo yêu thích. Em lại cười tươi và ăn ngon lành, như thể chưa từng trải qua bất kỳ đau đớn nào.

Haihai rất thích ăn há cảo.

Vẫn có câu: Không ai được lựa chọn cha mẹ hay hoàn cảnh sinh ra, chỉ có thể chọn cách sống và thái độ sống. Nếu những đứa trẻ khác may mắn khi khỏe mạnh và phát triển bình thường, thì Haihai lại giống như đóa hoa kiên cường giữa những thảo nguyên rộng lớn. Nắng, gió và những khó khăn thử thách đã rèn luyện cho loài hoa ấy một nghị lực sống kiên cường, một khát vọng sống mạnh mẽ. Để từng ngày Haihai không chỉ sống hạnh phúc, mà còn mang lại hạnh phúc và sự lạc quan cho biết bao người. 

Nắng, gió và những khó khăn thử thách đã rèn luyện cho loài hoa ấy một nghị lực sống kiên cường, một khát vọng sống mạnh mẽ. (Ảnh dẫn qua: baomoi.com)

Dũng cảm và hãy luôn mỉm cười nhé, cậu bé Haihai. Những gì em đang làm, đang nỗ lực sẽ là câu chuyện truyền cảm hứng cho rất nhiều người, rất nhiều người, để mọi người trân quý hơn những may mắn mình đang có ở hiện tại, và giang rộng vòng tay che chở cho những số phận còn éo le…

(Nguồn ảnh: msn.com)

Hoàn Nguyên