Sau những ngày Tết vui sum vầy, các gia đình lại lưu luyến chia tay người ở quê kẻ về phố. Hình ảnh ông bà ngoại bịn rịn, chạy theo vẫy tay tạm biệt con cháu qua ô cửa kính xe khách khiến nhiều chị em xúc động, đặc biệt là những cô gái đi lấy chồng xa.

Đối với con gái lấy chồng xa nhà, chỉ mong dịp Tết để được về sum họp bên gia đình. Các cháu được gần ông bà ngoại. Tuy nhiên kỳ nghỉ ngắn ngủi, ngày Tết chỉ tranh thủ được 1-2 ngày đã phải nói lời tạm biệt. Những đứa cháu nhỏ còn chưa kịp nhớ mặt, quen hơi ông bà.

Vậy nên, ngày chia tay ông cháu bịn rịn chẳng muốn xa. Tiễn con cháu tận bến xe, ông bà nở nụ cười hiền hậu không quên dặn dò cháu, rồi lưu luyến vẫy tay tạm biệt đứa cháu qua cửa kính ô tô trở về thành phố sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết qua mau, ông bà bịn rịn, níu phút chia tay cháu về thành phố
Hình ảnh chia sẻ nhận được nhiều sự đồng cảm của cộng đồng mạng (ảnh: Tri Thức Trẻ).
Ngày Tết qua mau, ông bà bịn rịn, níu phút chia tay cháu về thành phố
Hình ảnh ông chào tạm biệt cháu trai qua cửa kính ô tô sau kỳ nghỉ Tết khiến nhiều người xúc động (ảnh: Tri Thức Trẻ).
Ngày Tết qua mau, ông bà bịn rịn, níu phút chia tay cháu về thành phố
Bà ngoại âu yếm, hôn tạm biệt cháu trước khi lên xe (ảnh: Tri Thức Trẻ).

Đứa cháu trai còn nhỏ giơ bàn tay nhỏ xíu, miệng bi bô chào tạm biệt ông bà ngoại qua cửa kính xe khách. Đứng bên ngoài, ông ngoại với khuôn mặt hằn nhiều dấu vết thời gian nở nụ cười, giơ tay, chạy theo tạm biệt cháu nhỏ qua ô cửa kính xe khách.

Bức ảnh kèm theo dòng chia sẻ: “Có mẹ nào lấy chồng xa giống mình không? Ngày xưa ba mẹ bảo con ơi đừng lấy chồng xa thì dãy nảy. Phải yêu người mình yêu mới quan trọng còn lại mọi thứ không còn ý nghĩa gì.

Nếu có bị cấm là khóc sống khóc chết. Giờ thì khóc ngất rồi đây, tết nào cũng vậy? Sợ cảnh chia tay thế này. Con xa ba mẹ, cháu thì lạ ông lạ bà tới lúc quen hơi được chút thì lại tay xách nách mang nhau đi”.

Ngay lập tức, rất đông cộng đồng mạng vào chia sẻ cảm xúc, bày tỏ sự đồng cảm.

“Nhìn ảnh bà âu yếm, còn ông vẫy tay chào qua cửa kính xe mà thấy buồn. Mình cũng lấy chồng xa, mỗi khi mẹ hoặc em gái xuống thăm xong về là thấy buồn mà muốn khóc lắm. Con gái lấy chồng xa là thiệt thòi nhiều, mỗi lúc buồn hay mệt mỏi chẳng biết tâm sự cùng ai. Cho cháu về chơi cũng chỉ chớp nhoáng, chưa kịp thân thiệt với ông bà đã lại phải đi rồi. Hàng ngày chỉ biết cho con nói chuyện với ông bà qua mạng internet cho đỡ nhớ thôi”, tài khoản S.T.K. bình luận.

“Tết lên được 1 hôm lúc ngồi trên xe về mà muốn rơi nước mắt, muốn ở lại nhưng cháu đâu có quen nhà cứ lạ nhà khóc nên đành phải về. Chồng tâm lí cho về ngoại thường xuyên không sao, nhưng đây cứ xót con đi lại xa xôi nên chẳng cho về. Nhiều khi ông bà ngoại nhớ cháu muốn đón xuống chơi cũng khó, nhà chồng toàn viện lý do này kia. Giờ mới hội hận vì ngày xưa chẳng nghe lời khuyên của bố mẹ, nhiều lúc tủi thân chỉ biết ngồi rớt nước mắt một mình”, một bạn khác chia sẻ.

Phương Nam