Gần đây có 1 con chó rất kỳ lạ, mỗi khi có người đi qua nó đều đứng dậy chắp tay như “vái lạy”, cầu xin mọi người cho nó chút thức ăn. Thế nhưng, chưa bao giờ thấy nó ăn luôn mà thường chạy đi. Một ngày nọ, có một chàng trai thấy vô cùng tò mò nên đã theo dõi nó.

cho me 1

Sau đó, anh nhìn thấy một đàn chó nhỏ, hóa ra con chó mang thức ăn về cho những đứa con của mình, nó cho những chú chó nhỏ ăn, đợi sau khi các con ăn xong, nó lại tiếp tục đi xin ăn, rồi lại mang về cho chúng, cho đến khi chúng không ăn nữa thì nó mới bắt đầu ăn…

cho me 2

Chàng trai vô cùng ngạc nhiên, anh suýt rơi nước mắt vì cảm động, sau đó anh đã làm cho nó một chỗ ở nho nhỏ vì anh không thể mang chúng về nhà nuôi. Anh còn cung cấp cho mẹ con đàn chó rất nhiều thức ăn.

cho me 3

Người dân nơi đây sau khi biết sự việc cũng thường xuyên mang thực phẩm và nước đến cho mẹ con nhà chó.

cho me 4

Và cuối cùng mẹ con nhà chó cũng được 1 gia đình tốt bụng nhận nuôi.

cho me 5

Vậy mới biết, dù là động vật nhưng tình mẫu tử vẫn luôn thiêng liêng, chó mẹ sẵn sàng làm tất cả vì đàn con của mình.

Quỳnh Chi

Xem thêm:

Từ Khóa: