Ở Mỹ số ca tự tử năm 2014 được báo cáo lên tới 42,773 trường hợp. Tự tử trở thành nguyên nhân thứ 10 dẫn đến các ca tử vong. Trong số những người trưởng thành và trẻ vị thành niên, chết do tự tử còn nhiều hơn ung thư, bệnh tim, dị tật bẩm sinh, bệnh về đường hô hấp, cúm, viêm phổi, đột quỵ, viêm màng não, nhiễm trùng máu, HIV, tiểu đường, thiếu máu, bệnh thận và gan cộng lại.

Chứng kiến những trường hợp tự tử ở độ tuổi vị thành niên, chúng ta thực sự đau xót, tiếc thương cho số phận của các em. Một tương lai phới phới đang chờ các phía trước, còn bao nhiêu ước mơ, hoài bão chưa kịp thực hiện, còn bao nhiêu những chuyến thám hiểm trong hành trình cuộc sống chưa kịp khám phá. Vậy mà, chỉ vì những lý do rất… ngớ ngẩn, các em đã tự hủy hoại đi chính ân huệ thiêng liêng nhất mà tạo hóa dành tặng cho mình. đó là cuộc sống. Câu chuyện đau buồn xảy ra ở Mỹ gần đây khiến người chứng kiến bàng hoàng sửng sốt hơn, khi biết rằng con em họ tự tử vì…. bị xúi giục.

Michele Carter cô gái 20 tuổi người Mỹ mới đây đã phải ra hầu tòa vì những tin nhắn giục bạn trai tự tử cách đây ba năm.

Michele Carter lúc đó 17 tuổi và Conrad Roy 18, như các bạn cùng tuổi khác, thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho nhau. Họ quen nhau ở Florida vào năm 2012 khi đi thăm người thân và từ đó bắt đầu mối quan hệ xa hơn tình bạn. Hai người đã trao đổi nhiều thư từ, tin nhắn, và gọi điện cho nhau suốt quãng thời gian này.

Năm 2014, Conrad bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm. Có lúc cậu bé đã muốn tự tử. Cậu cũng nói với Michele về điều này. Ban đầu, Michele liên tục yêu cầu Conrad tìm sự giúp đỡ, tuyệt đối không được tự quyết định, nhưng Conrad nói rằng cậu ấy rất tuyệt vọng và sẽ làm điều đó.

Ngày Conrad sắp tự sát, cậu nhắn tin và nói chuyện với Michele qua điện thoại. Họ đã trao đổi rất nhiều tin nhắn. Đến một thời điểm, Michele từ bỏ ý định cố gắng thuyết phục Conrad thay đổi suy nghĩ của mình. Cô đã mất hết lý trí khi chuyển sang kích động và xúi giục Conrad thực hiện ngay việc này. Người ta tìm thấy 40 tin nhắn của cô thúc giục Conrad tự kết liễu cuộc đời mình.

Michele: “Anh cần làm như thế, Conrad à. Anh đã sẵn sàng và chuẩn bị tất cả. Tất cả những gì anh cần làm là bật máy lên và tận hưởng sự tự do.”

Chàng trai Conrad khi sắp vào đại học – Ảnh: BBC

“Cuối cùng anh sẽ được hạnh phúc ở thiên đường và không đau đớn nữa. Bây giờ sự sợ hãi là điều bình thường. Anh sắp phải đi rồi.”

Mặc dù Conrad còn chút do dự, nhưng Michelle vẫn hối thúc: “Em nghĩ anh muốn làm điều này. Đã đến lúc rồi và anh cũng sẵn sàng rồi. Hãy hành động đi. Không thể chờ đợi được nữa…”

Michelle Carter, 20 tuổi, trong phiên tòa xét xử – Ảnh: BBC

Vì vậy, Conrad đã đi vào trong xe tải của mình, khóa trái cửa lại, đóng tất cả cửa sổ ngoại trừ một cái để đặt máy bơm phát ra khí carbon monoxide. Có một lúc, vì không chịu nổi, vì quá mệt, Conrad đã cố gắng chạy thoát ra khỏi xe tải, gọi cho Michele. “Hãy quay trở vào trong xe” là lời “động viên” mà Michele nói với bạn trai mình, lúc đó.

Và rồi, ngày 13/7/2014, người ta tìm thấy Conrad chết do ngộ độc khí CO trong chiếc xe của anh tại một bãi đậu xe ở Fairhavens, Massachusetts.

Mẹ Conrad không hề được cảnh báo về nguy cơ tự tử của con mình.

Trước đó, bà vẫn thấy Conrad khá vui vẻ với các thành viên trong gia đình, khi chia sẻ về một suất học bổng vừa giành được cũng như kế hoạch cho tương lai.

Thẩm phán Lawrence Moniz của Tòa án vị thành niên Bristol County, tuyên bố cô phạm tội ngộ sát. Michele Carter, năm nay 20 tuổi, sẽ bị kết án vào ngày 3 tháng 8 và phải đối mặt với mức án 20 năm tù giam.

Trong xã hội hiện đại ngày nay con người hầu hết chỉ tin vào những những gì họ mắt thấy, tai nghe. Những câu chuyện về luân hổi, chuyển kiếp, nghiệp lực… chỉ được coi như những kiến thức huyền bí mà khoa học đang nghiên cứu. Bởi vậy, quan niệm: “chết là hết”, “chết là hết nợ”, “chết để giải thoát”, “chết rồi lên thiên đường”… trở thành câu nói cửa miệng của một bộ phận nhân loại. Điều này thật vô cùng nguy hiểm bởi nó sẽ dẫn động nhiều hành vi bất thiện của con người, trước khi họ có thể hiểu ra một sự thật: những món nợ dù là nhỏ nhất ở đời này (nợ tiền, nợ công ơn dưỡng dục hay nợ mạng sống… ), kiếp sau bạn sẽ phải trả, không thiếu một điều gì. Tội sát sinh là một trong những trọng tội của con người, khi đã phạm phải, người đó sẽ khó lòng thoát khỏi những hình phạt dưới địa ngục.

Tuệ Minh – An Nhiên (biên dịch)

Xem thêm:

Từ Khóa: