Tọa lạc trên phố Lê Thánh Tôn có một khu phố của người Nhật được nhiều bạn trẻ Sài thành gọi bằng cái tên dễ thương “little Japan” bởi đi bộ trên đoạn đường ngắn này, bạn sẽ có cảm giác như đang lạc trong một hẻm nhỏ ở Tokyo.
Nằm ngay quận 1, từ trung tâm chợ Bến Thành rẽ hướng ra phía cảng Bạch Đằng, men theo hướng bờ sông đến tượng Trần Hưng Đạo bạn sẽ bắt gặp con đường Thi Sách. Qua khỏi ngã 4 Nguyễn Siêu là bạn có thể bắt đầu đi theo những hàng quán ăn Nhật Bản mà tìm ra được khu Phố Nhật.


Lý do nơi đây được nhiều người ưu ái gọi là phố Nhật bởi nó được hình thành hơn chục năm nay, có 70 cửa hàng từ ăn uống, spa, cơ sở kinh doanh của người Nhật hoặc liên quan đến Nhật Bản. Ngoài ra, với kiểu cách bày trí, khung cửa gỗ, tấm bạt che màu đen trắng mang đậm phong cách Nhật Bản, cùng những hàng chữ tiếng Nhật chi chít trên bảng hiệu.

Không giống như sự ồn ào và náo nhiệt bên ngoài những con đường lớn Sài Gòn, tại đây bao trùm không gian trong những con hẻm là sự yên tĩnh và nhẹ nhàng đến lạ thường.


Điều đặc biệt ở khu phố này có lẽ là bức tường vẽ graffiti độc đáo và cũng rất đậm chất Sài Gòn.






Không chỉ hút khách bởi các cửa hiệu mà nơi đây còn là địa điểm chụp ảnh yêu thích của các bạn trẻ, nơi đây còn là địa điểm yêu thích để chụp ảnh tạp chí của nhiều người nổi tiếng.

Những tưởng khu vực này đìu hiu vắng vẻ là thế, thế nhưng đây lại là nơi mà rất nhiều du khách Nhật Bản tìm đến khi đặt chân đến Sài Gòn. Khu phố Nhật ban ngày thì yên tĩnh, ban đêm lại nhộn nhịp, hàng quán luôn kín người, thế nhưng không vì vậy mà lại mất đi cái vẻ đẹp vốn có.

Những quán ăn Nhật từ bình dân đến sang trọng để thưởng thức bánh Takoyaki, mì Ramen, bánh xèo, sashimi, sushi, mochi…

Phần lớn những cửa hàng ở đây đều giữ nguyên hương vị ẩm thực của món ăn, bởi chủ của những cửa hàng này đều là người Nhật.

Hoài Phương