Nếu như trước đây, mỗi giờ tan tầm, các phụ huynh đi đón con đều “mạnh ai nấy đi”, phi xe vào tận cổng trường cho tiện gây ra tình trạng chen lấn, ùn tắc thì giờ đây hàng trăm phụ huynh đều đỗ xe sát mép đường, xếp hàng ngay ngắn chờ các bé ra về.

VTC đưa tin, tại Nam Định, mô hình mời phụ huynh “xếp hàng đón con” bắt đầu từ 2 trường THCS Hoàng Văn Thụ và THCS Phùng Chí Kiên. Sau khi hình ảnh các phụ huynh khi đưa đón con đều đỗ ngay ngắn trong vạch vôi, xếp thành hàng đều tăm tắp được lan toả, rất nhiều người đã tỏ ra thích thú và hưởng ứng.

Ảnh: vtc news.

Còn tại Hà Tĩnh, mô hình này bắt nguồn từ các trường ở huyện Kỳ Anh sau đó lan tỏa ra nhiều địa phương của Hà Tĩnh như huyện Thạch Hà, Nghi Xuân, Can Lộc…

Ảnh: vtc news.

Ông Nguyễn Kim Trường, một công chức ở huyện Kỳ Anh chia sẻ: “Bắt nguồn từ một lần tình cờ xem trên mạng hình ảnh cổng trường an toàn khi phụ huynh xếp hàng đón con, từ đó chúng tôi xây dựng thói quen cho phụ huynh xếp phương tiện theo hàng lối mỗi lần đón con thành một nét đẹp, nét văn hóa, văn minh ở các cổng trường và lớn hơn là nét đẹp con người Kỳ Anh”.

Ảnh: vtc news.

Chúng ta đã từng nể phục đất nước và con người Nhật Bản về văn hoá xếp hàng của họ. Khi phải hứng chịu thảm hoạ thiên tai, không có đồ ăn và thức uống, người Nhật vẫn luôn bình tĩnh, xếp hàng ngay ngắn, chờ đợi cứu hộ. Họ không hề chen lấn, xô đẩy hay giành giật, ngay cả khi đó đã là hơi thở cuối cùng. Với họ, xếp hàng không chỉ là đứng ngay ngắn cho thành lề lối, mà đó chính là văn hoá, là phẩm cách của một dân tộc.

Văn hóa xếp hàng của người Nhật Bản (ảnh: iceed.edu).

Chúng ta cũng có thể giống như người Nhật, tạo nên một văn hoá xếp hàng đẹp và văn minh như vậy trên chính đất nước mình. Rồi từ đó chúng ta sẽ giúp con em mình học theo, tạo thành nếp sống mới của con người mới. “Thành Rome không thể xây trong một ngày, nhưng họ đặt gạch từng giờ từng phút”, và chúng ta cũng vậy, mỗi ngày đặt một viên gạch, ngày qua ngày, năm này qua năm khác…

Vậy nên, mong rằng mỗi khi bạn đang rất vội, đang rất ghét phải chờ lâu, hãy kiên nhẫn xếp hàng, chờ đợi thêm một chút. Bởi vì đó là bạn đang “đặt một viên gạch để xây dựng thành Rome” cho con cháu của chúng ta, và thế hệ người Việt tương lai rất cảm ơn bạn vì điều đó…

Video xem thêm: Lắng đọng đêm về số 566: Như thế nào mới thực sự là buông bỏ?

videoinfo__video3.dkn.tv||5bddb862c__