Khi nhắc đến công lao dưỡng dục của các đấng sinh thành thì không một mỹ từ nào có thể diễn tả hết được. Đặc biệt, đến mùa thi cử nhập học của các sỹ tử, ta lại càng thấu hiểu thêm được tình thương bao la ấy khi chứng kiến những hình ảnh đầy lo lắng nhọc nhằn của các bậc phụ huynh.

Khi con chỉ là một hình hài bé nhỏ, cho đến lúc đón chào thế giới, cha mẹ đã vỗ về thương yêu chăm bẵm từng miếng ăn giấc ngủ, hay trằn trọc suốt đêm lúc con đau ốm trái gió trời. Rồi theo thời gian con dần lớn khôn, biết bao khoản tiền biết bao nỗi lo chồng chất lên đôi vai nhọc nhằn của cha mẹ. Thời gian dần qua đi, con học hết cấp một, cấp hai rồi lại cấp ba, cha mẹ mừng lắm vì thấm thoắt con đã tròn 18 tuổi. 18 năm ròng rã bên con đèn sách, rồi giờ lại thấp thỏm nửa đứng nửa ngồi ngoài cổng trường, mặc cái nắng như thiêu như đốt để chờ con bước ra khỏi phòng thi đại học.

Và… lúc giấy báo trúng tuyển đến nhà, cha mẹ ôm nhau mừng rỡ, nhưng sau đó là những đêm trằn trọc thở dài vì khoản học phí cho con nhập học sắp tới. Theo đó lại là nỗi lo hành lý, chỗ ở đàng hoàng, giá cả phải chăng để con có thể yên tâm học hành. Và cũng không ít cha mẹ đứng ngồi không yên vì sợ con sẽ bị những cám dỗ ngoài đô thị rộng lớn phồn hoa kia làm cho vấp ngã, bởi từ trước đến nay con chỉ là cô cậu bé ngây thơ hiền lành quẩn quanh xóm nghèo nhỏ bé…

Có lẽ nhiều bạn sinh viên đều trải qua những hình ảnh đó trong cuộc đời đèn sách của mình, đặc biệt là các sỹ tử nông thôn có cha mẹ nghèo khó quanh năm ‘bán mặt cho đất bán lưng cho trời’.

Tháng 7 Âm lịch hằng năm là mùa lễ Vu Lan báo hiếu, nhưng cũng thật trùng hợp lại là thời điểm các sỹ tử thi nhau nhập học sau khi nhận giấy báo trúng tuyển. Hãy cùng nhìn lại những hình ảnh chân thật cảm động của các bậc phụ huynh đưa con đi học đại học để có thể thấm thía ân tình sâu nặng của các đấng sinh thành. Và những người con đang ngồi ở ghế nhà trường, khi thấy những hình ảnh này, hãy cố gắng học hành thật tốt, không bị cám dỗ sa ngã khiến cha mẹ phiền lòng.

Hình ảnh người cha trầm tư đếm từng đồng tiền lẻ đưa con nhập học khiến ai nấy cũng cảm động. Anh mắt cô sinh viên nhỏ nhắn như thấu hiểu nỗi lòng của cha nên sẽ trân quý những đồng tiền mồ hôi nước mắt này và cố gắng học thật tốt để không phụ công lao của đấng sinh thành.

(Ảnh: saostar.vn)

Bức ảnh cha chở con trai, đem theo cả chiếc quạt hộp cũ từ quê ra đi tìm phòng trọ khiến nhiều người xúc động.

Ngày nhập học: Nghẹn ngào trước tình yêu thương bao la của cha mẹ
(Ảnh: facebook)

Trên facebook còn đính kèm chú thích:

“Con của bố năm nay đỗ Đại học! Ngày biết tin trong lòng bố nghẹn ngào, cuối cùng cũng đến ngày đưa con vào cánh cổng cao xa ấy. Nhớ năm ấy đôi mươi, bố mẹ ra ở riêng trong khó khăn, vất vả. Được ông bà cho con lợn nái mà ngày năm ấy lũ lụt bị nước cuốn trôi. Bươn chải từng ngày mà bữa đói bữa no.

Ngày nắng, ngày mưa, hôm gió rét, hôm bão bùng. Thế mà cứ 3h sáng là bố đội trời đi buôn, chợ phiên ngày ấy cách nhà 70km. Đắng cay, vất vả lắm mà ngậm ngùi. Mẹ ở nhà chăm lo đồng áng, cả ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.

Năm ấy mẹ sinh con ra gia đình mình càng vất vả, nhưng mẹ bảo cha càng thêm cố gắng. Nuôi niềm hy vọng có ngày con đi xa. Cuộc đời vất vả cũng đã qua, gia đình giờ cũng đủ ăn mà con còn được vào Đại học. Cuộc đời con nay vào chương mới. Cố gắng học hành, vất vả bố mẹ cũng lo”.

Ngày nhập học: Nghẹn ngào trước tình yêu thương bao la của cha mẹ
(Ảnh: Yan)
Ngày nhập học: Nghẹn ngào trước tình yêu thương bao la của cha mẹ
(Ảnh: phunutoday.vn)

Đó là bức ảnh người mẹ đội nón mê, chân đi dép tổ ong ngồi sụp ở hành lang ngày đưa con ra Thành phố nhập học. Được biết, nam chính trong câu chuyện là Nguyễn Ngọc Tuấn, 19 tuổi, quê Đông Anh, Hà Nội. Mùa thi năm trước, cậu bạn đỗ khoa Toán, Đại học Sư phạm 2, Hà Nội.

Mẹ cậu khoảng 40 tuổi, người xanh xao, ốm yếu. Cô liên tục đau ốm và vẫn đang phải điều trị ở Bệnh viện Huyết học Truyền máu trung ương. Chồng cô mắc bệnh thần kinh.

Sau khi chia sẻ, 2 tấm hình ghi lại khoảnh khắc xúc động của mẹ con Tuấn lập tức nhận được sự chú ý của nhiều người. Một số nhà hảo tâm sau đó còn tìm cách giúp sức cho họ để ước mơ học Đại học của Tuấn không bị dang dở.

Ngày nhập học: Nghẹn ngào trước tình yêu thương bao la của cha mẹ
(Ảnh: Yan)

Giữa đô thị phồn hoa, khi người người đều sắm cho mình một chiếc xe máy, ô tô để đi, là học sinh còn nhỏ tuổi thì cùng lắm cũng là xe đạp điện. Vậy mà, đâu đó lại có hai chiếc xe đạp cọc cạch của hai mẹ con cùng rất nhiều hành lý phía sau, chầm chậm tiến về ngôi trường mơ ước. Người mẹ thương con, nên giành chở chiếc va li to nặng. Đôi vai nhỏ bé, chiếc áo cũ sờn, chiếc xe đạp cũ kỹ nhưng chứa đựng tình thương bao la vô bờ bến.

Hai mẹ con cứ thế, cùng nhau hòa vào dòng người hối hả, nơi mà chẳng ai biết đến ai, mỗi người một nỗi lo riêng…

***

Những hình ảnh ở trên có lẽ sẽ mang lại một chút dư vị riêng cho những ai đang hay đã từng ngồi ở ghế nhà trường dùi mài đèn sách. Hành trình học vấn không phải là dễ dàng đối với bất kỳ ai, nhưng mỗi khi nản lòng hay gặp bất cứ khó khăn nào trong cuộc sống thì chúng ta hãy nghĩ đến công lao đấng sinh thành để có thể vững vàng bước tiếp. Bởi tất cả sự hy sinh của cha mẹ chính là mong mỏi được thấy con thật sự trưởng thành là người tài đức, có khả năng tự gánh vác, sống an yên hạnh phúc, cho dù con không phải là người xuất sắc nhất.

Nhã Thanh