Hậu vệ nổi tiếng từng khoác áo đội tuyển Basel và Borussia Dortmund Park Joo Ho đã trở thành tâm điểm chú ý khi cùng 2 nhóc tì của mình tham gia tập đầu tiên show truyền hình nổi tiếng The Return of Superman.

Chàng hậu vệ được xem là lá chắn thép của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc này đã khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi kể về câu chuyện tình lãng mạn với vợ mình cùng những hình ảnh cực đáng yêu của 2 bé con, đặc biệt là cô con gái Naeun trong tập đầu tiên phát sóng ngày 19/8 vừa qua.

(Ảnh: imgcop.com)
Hậu vệ Park Joo Ho. (Ảnh: goal.com)

Năm 2013 khi đang đầu quân cho CLB Basel, anh đã gặp vợ của mình Anna. Park Joo Ho cho biết anh gặp vợ mình lần đầu trên một chuyến bay và anh đã gặp lại cô khi cô đang làm bán thời gian ở quán cà phê dành cho khách Vip bên trong sân vận động bóng đá. “Khi gặp lại tại quán cà phê, cả hai chúng tôi đều nghĩ, ‘Ồ, sao lại gặp lại ở đây?’ và sau đó chúng tôi trở thành bạn bè. Một ngày nọ, Anna hỏi tôi rằng chúng tôi đơn giản chỉ là quan hệ bạn bè hay tôi nghĩ cô ấy là cô gái có thể trở thành bạn gái. Nó khiến tôi nghĩ về mối quan hệ của chúng tôi, sau khi xác định tình cảm của mình chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Sau nhiều vất vả, Na Eun đã ra đời”, anh kể lại. Anna là người Thuỵ Sĩ và cô rất tài năng khi có thể nói thành thạo 6 thứ tiếng.

Năm 2013 khi đang đầu quân cho CLB Basel anh đã gặp vợ của mình Anna. (Ảnh cắt từ video)

Giải thích lý do tại sao anh tham gia chương trình, anh nói, “Anna kết hôn với tôi khi cô ấy 23 tuổi và phải thường xuyên sống ở nước ngoài (không có bạn bè và gia đình bên cạnh), điều đó không hề dễ dàng đối với cô ấy. Tôi muốn cho vợ tôi được nghỉ ngơi”. Hiện tại anh đang khoác áo đội tuyển Ulsan Hyundai nên cả gia đình đã chuyển về Hàn Quốc sinh sống.

(Ảnh cắt từ video)

Ngay khi tập đầu tiên được phát sóng, con gái đầu lòng Naeun 4 tuổi của anh đã dành trọn trái tim của nhiều khán giả xem truyền hình bởi vẻ ngoài đáng yêu có nhiều nét giống với con gái Suri của nam tài tử Tom Cruise. Không những thế khán giả không khỏi bất ngờ khi cô bé có thể nói chuyện với bố mẹ và ông bà bằng 4 thứ tiếng là tiếng Anh – tiếng Đức – tiếng Hàn và tiếng Tây Ban Nha. Đặc biệt cô bé còn có một sở thích là hôn lên tất cả những người và những đồ vật mà cô bé yêu quý.

(Ảnh cắt từ video)

Sự ấm áp của gia đình nhỏ này được thể hiện qua từng cử chỉ hành động. Khán giả cảm động khi chứng kiến 2 cha con chuẩn bị đồ ăn sáng cho mẹ, rồi cách cô bé 4 buổi Na Eun dỗ cho cậu em trai nhỏ ngừng khóc hay khi cô bé lấy tay vuốt má bố và hát cho bố nghe để bố khỏi sợ độ cao. Chính những điều tưởng chừng như giản đơn này lại khiến cho người xem cảm thấy vô cùng ấm áp và cũng mơ ước về một gia đình yêu thương chân thành và hạnh phúc như vậy.

(Ảnh cắt từ video)

Dẫu là nhân vật nổi tiếng hay một người bình thường, thì đích đến cuối cùng của cuộc đời đều là hạnh phúc. Tuy nhiên, con đường ấy không phải lúc nào cũng dễ dàng, bằng phẳng, có thể hôm nay là nắng đẹp, ngày mai lại là mưa giông. Nếu trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ta luôn có những người yêu thương ở bên, cảm thông và chia sẻ, cho nhau niềm tin và hy vọng thì con đường đến hạnh phúc ấy sẽ là hành trình đầy trải nghiệm thú vị và xúc động. Cũng vậy, sau tất cả những thành tựu đạt được trong cuộc đời, điều đáng giá nhất với tất cả chúng ta có lẽ vẫn là một gia đình hòa thuận, một mối duyên vợ chồng đã kết thành nghĩa tình, tấm lòng hiếu thảo của những đứa con và tình yêu thương của cha mẹ.

Chúc bạn sẽ tìm cho mình bến bờ bình yên sau những ngày nắng gắt…

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Tâm Liên – Thiên Lộ