Chắc chẳng có nơi nào trên thế giới này có ánh nắng đẹp như vùng biển Địa Trung Hải, và chắc chẳng có nơi nào ở Địa Trung Hải có cảnh hoàng hôn so sánh được với Santorini.

(Dẫn ảnh: Du Hành Châu Âu)

Người ta thường ghé tai nhau rằng: “Nếu ai đó được ngắm hoàng hôn cùng người mình yêu ở đây, dù chỉ một lần thôi, họ cũng sẽ mãi bên nhau trọn đời”. Điều đó đôi khi làm chúng ta lầm tưởng rằng, hòn đảo bé xinh này chỉ dành cho những cặp đôi đang yêu. Nhưng không hẳn là vậy, Santorini chào đón tất cả mọi người. Xứ sở của tình yêu đâu phải chỉ là địa danh ám chỉ duy nhất tình cảm mà con người dành cho nhau. Đó còn là những cảm xúc lâng lâng lần khi người ta được chứng kiến vẻ đẹp rực rỡ của mặt biển và bầu trời.

(Dẫn ảnh: kenh14.vn)

Một chuyến du lịch đến đảo Santorini là rất đắt đỏ, nó chắc hẳn sẽ khiến nhiều du khách lưỡng lự khi lên kế hoạch cho chuyến du ngoạn Địa Trung Hải của mình. Thế nhưng, đến với nơi đây, bạn sẽ chắc chắn sẽ được tưởng thưởng bởi công sức mà mình đã bỏ ra. Dịu dàng và lãng mạn, Santorini không thử thách chúng ta bất cứ điều gì. Cất bước trên những con đường đá với ánh nắng chan hòa của xứ sở thần thoại, phóng tầm mắt ra vùng nước trải dài tít tắp và quên đi những sầu não của cuộc sống thường nhật, đây là điều bạn sẽ sớm cảm nhận được khi lần đầu hít thở bầu không khí nơi đây.

(Dẫn ảnh: Pinterest)

Sắc xanh của biển trời

Người ta có thể đi tàu cao tốc từ cảng Piraeus của Athens để đến Santorini. Trừ những lúc hoàng hôn, thời gian còn lại trong ngày, đôi mắt bạn chẳng thể tìm kiếm một gam màu nóng nào ở nơi đây. Vượt trên cả sắc xanh của mặt biển và bầu trời, là những ngôi nhà với màu trắng tinh khôi đội trên mình những mái vòm đặc trưng của Santorini.

Nhà cửa trên đảo chỉ được phép xây cao tối đa là 3 tầng, có lẽ vì một nền móng không hề vững chắc ở dưới chân nó. Về cơ bản, hòn đảo được hình thành sau những lần phun trào núi lửa nóng bỏng. Cơn giận dữ của mẹ thiên nhiên luôn là điều đáng sợ với con người, nhưng khi bà nguôi giận, chúng ta sẽ được hậu đãi xứng đáng. Mỗi sáng bình mình, khi bạn thức giấc, nhìn qua ô cửa sổ của một khách sạn nho nhỏ trên đảo, bạn sẽ thấy một màu xanh Coban khẽ khàng phủ trên mặt biển. Phải chăng đây là những gì đẹp đẽ nhất mà lòng đất gửi tặng chúng ta sau những lần biến động địa chất?

Những ngôi nhà nhiều màu sắc. (Dẫn ảnh: Wallpaper Abyss)

Màu xanh Coban của biển trời đó còn nhuộm xanh cả những chóp tròn và khung cửa sổ của các ngôi nhà ở Santorini. Những chú mèo lơ đãng nhón chân lười biếng nhìn ra phía biển hay cánh chim nhỏ chí chách hòa lẫn với màu trời, có lẽ là những giây phút tĩnh lặng nhẹ nhàng hiếm có mà ta có thể bắt gặp ở một hòn đảo du lịch.

Sắc xanh của mái vòm và biển trời. (Dẫn ảnh: Guide Marco Polo)
Một khung cửa sổ điển hình cho những ngôi nhà Santorini. (Dẫn ảnh: Twitter)

Hoàng hôn ở OIA

(Dẫn ảnh: Kenh14.vn)
(Dẫn ảnh: Faktor.mk)

Đi xe gắn máy vượt qua con dốc nhỏ dẫn đến Fira, thủ phủ của Santorini rồi đi thêm một đoạn nữa bạn sẽ đến thị trấn OIA. Nơi đây đã có không biết bao nhiều cặp tình nhân đã ngả đầu vào nhau cùng ngắm vầng thái dương lặn dần xuống mặt biển. Thực ra, ta có thể ngắm hoàng hôn ở bất kì nơi đâu trên đảo, nhưng có lẽ OIA là lãng mạn nhất. Bởi vì tạo hóa đã khéo léo sắp đặt một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp cho nó. Một màu xanh nước biển mát rượi hòa nhịp với mảng tím hồng và đỏ au của nền trời lúc hoàng hôn khiến ta chẳng thể rời mắt.

Bóng những thập tự giá đổ dài trên mái vòm nhà thờ. (Dẫn ảnh: Vietgiaitri.com)

Con người bỗng nhiên thật bé nhỏ trước thiên nhiên, chúng ta chỉ có thể nhún nhường tận hưởng những gì người ban tặng mà chẳng thể cưỡng cầu. Ánh nắng vẫn chậm rãi len lỏi khắp những ngóc ngách còn lại của Santorini, đổ dài trên những cây thập tự giá của một nhà thờ gần đó. Hoàng hôn đang phai dần nhưng dường như vẫn còn níu giữ mắt người.

Một cối xay gió cổ (Dẫn ảnh: cafef.vn)

Mặt trời cứ thế dần dần lặn xuống đại dương mênh mang trước sự chứng kiến của những cánh buồm trên biển và những cối xay gió già cỗi. Không gian cũng như dừng lại để lắng nghe tiếng nhạc du dương từ những quán café bên vách đá vẫn còn tiếp tục ngân nga. Cứ thế, những du khách im lặng vẫy chào tia nắng cuối cùng của ngày cũ trong sự tiếc nuối. Thế nhưng người ta đến đây đâu chỉ để ngắm hoàng hôn mà thôi, còn cả một bình minh đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Trong hương gió biển mặn mà, ta có thể lắng nghe được lời thì thầm của một ai đó: “Bye Bye, see you tomorrow – Tạm biệt, hẹn gặp lại vào ngày mai”.

Hoàng hôn ở Santorini. (Dẫn ảnh: Oliver’s Travels)

Anh Lân