Trong những năm gần đây, Đài Loan bỗng trở thành cái tên hot trên bản đồ du lịch của nhiều du khách, nhất là du khách Việt. Những điểm đến được giới thiệu ở Đài Loan như tháp Taipei 101, làng cổ Cửu Phần, Thập Phần, làng mèo… trở nên quen thuộc với du khách khi đến Đài Loan. Tuy nhiên vẫn có những góc nhìn rất khác về thiên nhiên và con người Đài Loan mà không nhiều người biết đến.

Giữa dòng chảy hiện đại, trong khi rất nhiều thành phố trên thế giới tìm cách ngày một hiện đại hóa thì Đài Loan lại giống như một người phụ nữ truyền thống dịu dàng, sâu sắc, có thế giới nội tâm phong phú nhưng cũng vô cùng lộng lẫy, kiêu sa.

Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi trong một quán trà đạo ngay vách núi, nơi bốn bề được sương mù bao phủ, ngước lên trên là bầu trời rộng lớn, cúi xuống là bờ biển trải dài vô tận. Hương trà phảng phất trong tiếng nhạc du dương khiến tâm hồn bạn bay bổng. Hoàng hôn dần buông, bạn đưa tay ra là chạm được cả bầu trời bao la hùng vĩ ấy. Liệu bạn có muốn thử cảm giác đó một lần trong đời? Nếu câu trả lời là “Có”, vậy hãy đến Đài Loan.

Bờ biển Baoduozi, Keelung (Dẫn ảnh: Veri.com)
Phố thập phần. (Dẫn ảnh: Transviet.com)
“Parkour” trên những ngôi nhà cao tầng ở Đài Loan. (Dẫn ảnh: Veri.com)
Quận Bali, thành phố mới Đài Bắc. (Dẫn ảnh: Veri.com)
Những con thuyền nhỏ chở du khách trên Sông Tân Điếm, Đài Bắc. (Dẫn ảnh: Veri.com)
Công viên Laomei. (Dẫn ảnh: Veri.com)
Những bông hoa dại ở ngoại ô Đài Bắc. (Dẫn ảnh: Veri.com)
Ngọn núi đá Nanya với nhiều vách đá dựng đứng (Dẫn ảnh: Veri.com)
Thác nước hai tầng giữa khu rừng thần tiên được chụp tại Yun Sen Falls, Sanxia. (Dẫn ảnh: Veri.com)
Cảnh tượng các học viên Pháp Luân Công luyện công tại Quảng trường Tự Do, Đài Bắc (Dẫn ảnh: Minhhui.org)
Con đường bằng gỗ giữa rừng cây tại công viên Ming Chi. (Dẫn ảnh: Veri.com)
Hoàng hôn trên quần đảo Mã Tổ (Dẫn ảnh: Pixabay)
Bình minh đầy sương ở Chenguang.

Anh Lân