Người dân Zimbabwe đang đối mặt với cảnh nghèo đói trầm trọng khiến nhiều người phải rời quê hương. Mặc dù vậy, ở xứ “tỷ phú chết đói” này, hội nhà giàu vẫn sống thảnh thơi sung sướng và khoe tài sản mỗi ngày.

Cả thế giới đều biết đến Zimbabwe là một trong những đất nước nghèo khó nhất hành tinh, với tỷ lệ người nghèo lên tới 72% vào năm 2012. Quốc gia Châu Phi này đang phải oằn mình gánh chịu hậu quả của cuộc siêu lạm phát tới mốc 231.000.000%; kéo dài từ năm 2007 tới 2009. Cho tới thời điểm này, đồng tiền của họ có giá trị thấp tới mức gần như đội sổ thế giới, khi mà 400.000 đồng Việt Nam có thể đổi lấy 100.000… tỷ đô la Zimbabwe. Không lạ gì khi người ta gọi Zimbabwe là xứ sở của những “tỷ phú chết đói”.

100 tỷ đôla Zimbabwe hiện chỉ có thể mua được vài quả trứng. Tình trạng đói nghèo và siêu lạm phát đang diễn ra tại Zimbabwe khi mọi người dân tại đây đều dễ dàng trở thành “tỷ phú” với tờ một tờ tiền có mệnh giá cực lớn. (Ảnh: noorimages.com)

Thế nhưng, giữa một đất nước nghèo đói đến tận cùng, cuộc sống của Tổng thống, đại gia ở đây vẫn cứ là ước mơ của không biết bao nhiêu người, sống và phô trương sự xa xỉ đến mức vô độ…

Ảnh dẫn qua: newsday
Các em nhỏ phải làm việc cực nhọc, vất vả (Ảnh dẫn qua: twitter)

Những ngôi nhà đất xiêu vẹo và cái nghèo, cái đói (Ảnh dẫn qua: Zimbabwe-sida)
Những đứa trẻ bên ngoài túp lều của ông Mambidzeni, 91 tuổi, và bà Zemba, 75 tuổi. Ông bà có 14 con. 10 trong số họ đã chết. Hiện tại ông bà phải chăm sóc 9 đứa cháu mồ côi vì AIDS. (Ảnh: noorimages.com)
Người dân tại nông trại Hopley gần thủ đô Harare đun nước cạnh một ôtô cũ. (Ảnh: noorimages.com)
Việc duy nhất họ có thể làm là đào vàng bất hợp pháp. (Ảnh: noorimages.com)
Ảnh dẫn qua: wiki
Với tình hình siêu lạm phát phi mã, nhiều người dân Zimbabwe phải đào các ngôi mộ để lấy đất và cát đem bán. (Ảnh: noorimages.com)

Dân nghèo nhịn đói, Tổng thống của dân chi 1 triệu đôla để tổ chức sinh nhật 

Năm 2015, cựu Tổng thống Robert Mugabe tổ chức sinh nhật lần thứ 91 tại khu du lịch Victoria Falls, gần thác Victoria thuộc biên giới giữa Zambia và Zimbabwe ở phía nam châu Phi. Hàng nghìn người ủng hộ đã nhảy múa, ăn uống tại khách sạn sang trọng nằm trong khu resort Victoria Falls để mừng sinh nhật nhà lãnh đạo.

Đám đông hò reo trong lễ đón sinh nhật của tổng thống Robert Mugabe. Người dân ở các thị trấn nghèo và các em học sinh ở thành phố đều phải dự sự kiện này. (Ảnh: noorimages.com)

Theo Daily Mail, chi phí cho bữa tiệc sinh nhật lên tới 1.000.000 USD. Nhà lãnh đạo chiêu đãi khách món thịt voi, 7 bánh sinh nhật lớn và nhiều món ăn xa xỉ khác. 91 quả bóng được thả bay lên trời, một số người ủng hộ còn hối thúc chính quyền chọn ngày sinh của Tổng thống (21/2) là ngày quốc lễ.

Chiếc bánh sinh nhật khổng lồ của vị tổng thống ngoài 90 tuổi. Nhà lãnh đạo chiêu đãi khách món thịt voi, 7 bánh sinh nhật lớn và nhiều món khác. (Ảnh: Dailymail)
91 quả bóng bay lên trời trong ngày sinh nhật Mugabe. (Ảnh: Dailymail)

Ngoài ra, hồi tháng 7 năm ngoái, vị tổng thống cũng đã chi 60.000 USD để làm quà tặng sinh nhật 60 tuổi của chị vợ. Bên cạnh đó, các con ông cũng tặng bác thêm 10.000 USD.

Hồi tháng 7 năm ngoái, vị tổng thống đã chi 60.000 USD để làm quà tặng sinh nhật 60 tuổi của chị vợ. (Ảnh: Dailymail)

Nói tới cuộc sống xa hoa, hưởng lạc của gia đình Tổng thống này thì không thể không kể tới bà Grace Mugabe, vợ Tổng thống Zimbabwe (kém tổng thống 41 tuổi). Do lối sống xa hoa cùng sở thích mua sắm hàng hiệu, phu nhân tổng thống đã lấy biệt danh là Gucci Grace, theo thương hiệu túi xách đắt tiền Gucci.

Phu nhân tổng thống (kém tổng thống 41 tuổi) lấy biệt danh là Gucci Grace. (Ảnh: Dailymail)

Bà Grace trở thành phu nhân tổng thống vào năm 1996 và nhanh chóng trở thành “đệ nhất phu nhân mua sắm” khi tiêu một lúc hàng chục triệu USD. Phu nhân được cho là đã đem nhiều kim cương, đá quý đầu tư cho thú vui mua sắm hàng hiệu của mình.

Phu nhân tổng thống nổi tiếng khắp thế giới khi mạnh tay chi hẳn 5 triệu USD để tổ chức đám cưới cho con gái. (Ảnh: Dailymail)

Chỉ tính riêng năm 2014, bà đã chi khoảng 3,1 triệu USD (khoảng 67 tỷ đồng) vào việc mua sắm, trong đó có 62 đôi giày Ferragamo, 33 chiếc túi hiệu Gucci, 12 chiếc nhẫn kim cương, một chiếc đồng hồ Rolex giá 115.000 USD và một chiếc tai nghe nạm kim cương giá 300.000 USD. Chỉ tính riêng khoản mua sắm đồ lót của bà Grace cũng “ngốn” hết khoảng 46.000 USD (gần 1 tỷ đồng). Cũng vào năm 2014, bà cũng nổi tiếng khắp thế giới khi mạnh tay chi hẳn 5 triệu USD để tổ chức đám cưới cho con gái.

3 con trai của đệ nhất phu nhân Zimbabwe cũng nổi tiếng với thói quen vung tiền không kém gì mẹ. (Ảnh: Dailymail)

Không chỉ có vậy, những cậu ấm nhà Mugabe cũng được gửi đi du học ở Dubai – nơi người ta vung tiền không tiếc trên thế giới – và cách mà họ tiêu tiền ở đây thì thực sự quá đáng sợ.

Robert Mugabe Jr – con trai cựu tổng thống Mugabe vừa mua hai chiếc Rolls-Royce trong tháng 9 vừa qua cho… vui. (Nguồn: IMP Features)
Cậu này thậm chí còn sở hữu một chiếc Bat Mobile nữa. Không thể tin được Batman ngoài đời thực lại sống tại châu Phi. (Nguồn: IMP Features)

“Đứa trẻ giàu nhất Zimbabwe” và những tuyên ngôn khiến dư luận dậy sóng

Wicknell Chivayo (37 tuổi) được mệnh danh là “Đứa trẻ giàu nhất Zimbabwe”. Mặc dù chưa có cuộc thống kê tài sản chính thức nào tại Zimbabwe, nhưng nhiều người cho rằng anh chàng trẻ tuổi và giàu có nhất nước này sở hữu tài sản ước tính lên tới hàng tỷ đô la Mỹ.

Một trong các chuyên cơ của Chivayo. (Ảnh dẫn qua Facebook)

Wicknell còn được biết đến như một “công tử Bạc Liêu” khi tài trợ khoản tiền trị giá hơn 22 tỷ đồng cho Liên đoàn Bóng đá Zimbabwe vào cuối năm 2015, tặng xe hơi cho ngôi sao của show truyền hình thực tế Big Brother Africa, Maneta Mazani, cũng như trả hết học phí đại học ba năm cho cô gái này. Ngoài ra, Chivayo cũng tặng người đẹp Dananai Chipunza của cuộc thi Miss Carnival hơn một tỷ đồng.

Bộ sưu tập giày “đáng nể” của Chivayo. (Ảnh dẫn qua Facebook)

Đặc biệt, anh chàng này rất thích “gây bão” trên mạng xung quanh việc khoe khoang cuộc sống dư thừa trên Facebook. Chivayo từng tuyên bố một cách rất thách thức:

“Hôm nay và mọi ngày, tôi tuyên bố mình sẽ luôn sống một cách thừa mứa. Sợ hãi không có trong từ điển sống của tôi. Tôi không sống dựa vào những suy nghĩ tiêu cực. Tôi biết kế hoạch của Chúa dành cho tôi là thành công và chiến thắng.”

Hoặc: “Chỉ có chưa đầy một triệu USD nằm trên bàn của tôi thôi mà”.

Chivayo rất thích khoe tiền trên mạng. (Ảnh dẫn qua Facebook)

Đáng nói nhất phải kể đến việc Wicknell đưa ra nhiều tiêu chuẩn “hài hước” cho người bạn đời tương lai, gây tranh cãi lớn trong dư luận vào năm ngoái. “Ngài Wicknell” nêu ra 16 điều cần-phải-có ở người vợ này và tuyên bố “Những ứng cử viên nào có đủ các tiêu chuẩn sau đây thì hãy đăng ký”. Vài trong số những tiêu chuẩn nực cười nhất cụ thể như sau:

Có bằng đại học chuyên ngành tài chính hoặc kinh doanh, thu nhập cao (có sao kê ngân hàng chứng thực), có lời giới thiệu từ ít nhất hai bạn trai cũ, có mái tóc tự nhiên, da sáng, răng trắng và không có hình xăm, dưới 30 tuổi, có sơ yếu lý lịch của mẹ với thư giới thiệu của bố…

Thời loạn vẫn có anh hùng, nước nghèo vẫn có dân chơi

Được biết, hai thiên kim tiểu thư Vannessa và Michelle nhà ông trùm bất động sản đồng thời là chính trị gia Philip Chiyangwa cũng được mệnh danh là “Nhà Kardashian của Zimbabwe”, khi mà cách tiêu tiền quá “khiêm nhường” của họ khiến ngay cả những ngôi sao Hollywood cũng phải hốt hoảng.

Dàn xe hạng sang đậu trong sân nhà Vannessa. (Nguồn: IMP Features)

Mặc cho đất nước đang ở tình trạng nghèo khổ nhất trong 20 năm qua, Vannessa, 29 tuổi vẫn có một cuộc sống hưởng thụ cùng chồng trong một khu biệt thự ở ngoại ô với 2 quầy bar, một hồ bơi.

Đường ở Harare quá xấu nên Vannessa và chồng mỗi người “chỉ” có hai chiếc xe! (Ảnh dẫn qua Facebook)

Vannessa còn phàn nàn rằng đường xá ở Harare nhiều ổ gà đến nỗi không thể lái chiếc Range Rover Victoria Beckham đời 2013 trị giá 2,5 tỷ của cô. Vì thế, cô và chồng mình mỗi người “chỉ” có hai chiếc xe.

Chiếc Rolls Royce màu bạc cáu cạnh của Michelle Chiyangwa. (Nguồn: IMP Features)

Không hề kém cạnh cô chị, cô em Michelle, 27 tuổi cũng sở hữu cả một phi đội xe sang, trong đó không thể không kể đến chiếc Jeep đen cáu cạnh với biển số có một không hai được làm riêng cho cô, “BLESSED 1”.

Đồng hồ và túi xách hàng hiệu – phụ kiện không thể thiếu của chị em nhà Chiyangwa. (Nguồn: IMP Features)

Ngoài ra, cô nàng tiểu thư này cũng thường xuyên xuất hiện trong các trang phục đắt tiền cùng nhiều chiếc túi xách hàng hiệu như Gucci, Prada… được làm từ da và lông sư tử.

Với những hình ảnh này, nhưng chị em nhà Chiyangwa luôn khẳng định họ sống “khiêm nhường”. (Ảnh dẫn qua instagram)
Màn trình diễn của những chiếc đồng hồ sang trọng của những cậu ấm ở đất nước nghèo nhất thế giới. (Nguồn: IMP Features / Chris White)
“Khi bố của bạn là Tổng thống, bạn có 60.000 USD trên cổ tay cũng là bình thường thôi”. (Nguồn: IMP Features / Chris White)

Hiểu Minh