Người ta hay cho rằng, sự nổi tiếng thường đi kèm với nhiều niềm vinh dự to lớn. Tuy vậy, cũng có những khi, sự nổi tiếng lại bắt đầu bởi sự mỉa mai, giễu cợt cùng nỗi chua chát, cay đắng đến nghiệt ngã…

Tuổi thơ bình yên khi gương mặt còn chưa bị biến dị

Bà Mary Ann Bevan được sinh ra trong một gia đình nghèo có tới 8 người con ở London vào ngày 20/12/1874. Thuở thiếu thời, bà là người có nhan sắc bình thường, không có gì nổi bật, nhưng tính tình thì rất ngoan ngoãn và chăm chỉ. Sau này, khi lớn lên, bà trở thành y tá cho một bệnh viện tại Plaistow. Năm 1903, bà kết hôn với một người đàn ông bán hoa quả tên Thomas Bevan.

Những tưởng cuộc sống của người phụ nữ ấy cứ trôi qua yên bình như vậy với một gia đình đầm ấm, một người chồng hiền lành và đàn con thơ thông minh, kháu khỉnh tại thành phố London hoa lệ, nhưng biến cố bất ngờ ập đến đã khiến cuộc đời Mary Ann Bevan rẽ lối.

Ảnh tư liệu

Kết hôn và sinh con chưa được bao lâu, một căn bệnh có tên Acromegaly bắt đầu xuất hiện và phá hủy gương mặt Mary Ann Bevan, khiến đầu bà trở nên to một cách bất thường, da và thịt trên mặt chảy xệ xuống, nhăn nheo, xấu xí vô cùng. Rồi bệnh tình ngày một nặng, đến mức không ai còn nhận ra gương mặt của bà nữa. Bà bị buộc phải ngưng công việc y tá ở bệnh viện và chạy vạy khắp nơi xin việc, nhưng vì gương mặt quá xấu nên không được một ai chấp nhận.

Đang vùng vẫy trong những ngày tồi tệ nhất của cuộc đời thì chồng bà đột ngột ra đi, Mary Ann Bevan suy sụp hoàn toàn. Trong phút chốc bà trở thành mẹ đơn thân với 4 đứa con nhỏ mà trong túi không còn một xu. Người phụ nữ bất hạnh ấy nhiều lúc túng quẫn đến mức chỉ muốn kết liễu cuộc đời, nhưng nhìn đàn con nheo nhóc tội nghiệp, bà lại gạt nước mắt cố sống tiếp.

Rồi “may mắn” đã mỉm cười với bà, một sự may mắn cay nghiệt, đầy nước mắt…

Số phận trêu ngươi – “bán” vẻ ngoài xấu xí lấy tiền nuôi con

Vô tình biết đến cuộc thi “hoa hậu xấu xí”, Mary Ann Bevan đã nhanh chóng ghi danh tham gia với hy vọng sẽ nhận được giải thưởng gì đó để có chút tiền nuôi con. Bất ngờ, bà đã đoạt được giải nhất cuộc thi cùng với danh hiệu “người phụ nữ xấu nhất hành tinh” và có được một khoản tiền kha khá, đủ để cứu vớt 5 mẹ con khỏi hoàn cảnh khốn cùng bấy giờ.

Ảnh tư liệu

Cũng kể từ đó, danh hiệu “người phụ nữ xấu nhất hành tinh” bắt đầu gắn liền với cuộc đời Mary Ann Bevan khi vào năm 1920, bà được ông chủ rạp xiếc Coney Island’s Dreamland chính thức thuê biểu diễn. Gạt đi sự xấu hổ, tủi hờn, những sự bàn tán không hay cùng những lời mỉa mai và tiếng cười bỡn cợt của đám đông, Mary Ann Bevan thậm chí sau đó còn ký hợp đồng trọn đời với chủ rạp xiếc để có thể “bán” nhan sắc khó nhìn của mình lấy tiền lo cho con cái ăn học.

Ảnh tư liệu

Chỉ trong một khoảng thời gian, tên tuổi của Mary Ann Bevan trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết, bà xuất hiện trong các chương trình biểu diễn và triển lãm quốc tế, tại cả Anh và Mỹ. Mỗi khi gương mặt của “người phụ nữ xấu nhất hành tinh” này xuất hiện đều thu hút hàng ngàn khán giả hiếu kỳ đến xem, trẻ con thấy bà là khóc thét lên trong khi người lớn thì phá lên cười khoái trá, bỡn cợt. Họ la ó, hò hét và cười nhạo, mặc cho trái tim người phụ nữ đang đứng trân trân trên sân khấu kia đang rỉ máu… Không chỉ vậy, người phụ nữ tội nghiệp ấy còn bị xuất hiện trong nhiều câu chuyện được thêu dệt nên từ những kẻ ác ý, khiến hình ảnh của bà không khác nào một mụ phù thủy xấu xí, độc ác.

Một đời chịu tủi nhục để nuôi con, ra đi lặng lẽ trong đau đớn..

Mọi thứ cứ thế trôi qua, hằng ngày, Mary Ann Bevan theo rạp xiếc đi biểu diễn khắp nơi, trưng bộ mặt xấu xí của mình ra để kiếm tiền. Và sau những cay đắng tủi nhục của công việc, bà gạt nước mắt quay trở về thành một bà nội trợ, một người mẹ đơn thân tận tụy lo lắng cho 4 đứa con từng bữa ăn, giấc ngủ cho đến việc học hành.

Ảnh tư liệu

Năm 1933, Mary Ann Bevan qua đời vì làm việc quá sức, chấm dứt cuộc đời nghiệt ngã đầy nước mắt của chính mình. Gần 70 năm kể từ sau cái chết của “người phụ nữ xấu xí nhất hành tinh”, một công ty thiệp chúc mừng đã bán một tấm bưu thiếp có hình của Mary Ann Bevan và xem bà như thí sinh xấu nhất trong một chương trình hẹn hò có tên Blind Date mà họ tổ chức. Một vị bác sĩ đã nhận ra “người phụ nữ xấu xí nhất hành tinh” ngày nào và khiếu nại với công ty. Ông cho rằng Mary Ann Bevan đã có một cuộc đời bất hạnh ngoài sức tưởng tượng, vì thế bà đáng được tôn trọng, chứ không phải bị mang ra trở thành công cụ PR, kiếm tiền. Ngay sau đó, công ty này đã buộc phải thu hồi những tấm bưu thiếp.

Mary Ann Bevan và các con. (Ảnh tư liệu)

Cuộc đời của Mary Ann Bevan cay đắng, không phải vì bà là người phụ nữ xấu nhất hành tinh mà chính bởi sự giễu cợt, châm biếm của người đời. Khi còn sống, họ xem bà như một món hàng, đem sự bất hạnh của bà ra để mua vui, bêu rếu. Khi không còn trên đời nữa, bà vẫn còn bị người ta lợi dụng để trở thành công cụ kiếm tiền. Cuộc đời người phụ nữ này là tiếng kêu ai oán, bi thương về sự vô tâm đến tàn nhẫn của một số người.

Cuối cùng, cho đến tận ngày nay, mỗi khi nhắc đến cái tên Mary Ann Bevan, người ta đều nhớ đến bà là “người phụ nữ xấu xí nhất hành tinh” đầu thế kỷ 20. Nhưng mấy ai biết được rằng, phía sau sự nổi tiếng bất đắc dĩ đó là một tấm lòng cao thượng và tình yêu thương con cái vô điều kiện, bất chấp sự giễu cợt của người đời. Bên trong người phụ nữ với vẻ ngoài khó nhìn ấy là một trái tim lấp lánh như kim cương, một trái tim biết rằng hạnh phúc của con là động lực và sức mạnh để chiến thắng tất cả mọi bất hạnh và tủi nhục trên cuộc đời. Rốt cuộc thì người phụ nữ đã sống một đời thật đẹp, đẹp theo ý nghĩa vẹn nguyên của nó…

Nguồn ảnh: Dailymail

Hiểu Minh