Có một cặp vợ chồng ở Tehran, Iran, đã trở nên nổi tiếng vì chính câu chuyện tình yêu đặc biệt của họ…

“Bất cứ khi nào đến nhà tình thương Kahrizak, tôi không thấy gì ngoài những gian phòng và hội trường dài với nhiều người khuyết tật trên những chiếc giường trong các căn phòng khác nhau. Nhưng lần này, tôi thấy một nơi chốn mà người ta gọi đó là ‘một mảnh Thiên Đàng’…”

Đó là lời mở đầu cho câu chuyện trên trang Beach News kể về một cặp vợ chồng trẻ ở Kahrizak, Tehran, Iran. Ahmad thiếu mất đôi tay, còn Fatima khuyết tật đôi chân, nhưng cuộc hôn nhân của họ luôn hạnh phúc vẹn tròn và được nhiều người ca ngợi là ‘tình yêu hoàn hảo’.

Tình yêu hoàn hảo của cặp vợ chồng không tay, không chân (Ảnh: Internet)
Tình yêu hoàn hảo của cặp vợ chồng không tay, không chân (Ảnh: Internet)

Tình yêu nảy nở từ nghệ thuật

Ahmad là chàng trai nghệ sĩ, có thể vẽ tranh, chơi đàn, và làm thơ; còn Fatima cũng là một cô gái giàu tình yêu nghệ thuật. Họ đã tìm thấy ở nhau sự đồng điệu tâm hồn. Chính vì vậy, khiếm khuyết cơ thể không thể đánh mất ở họ tình yêu đời và yêu cuộc sống.

Kể về chuyện tình yêu của mình, Ahmad nhớ lại: “Trong một ngày mưa vào mùa thu, khi đang đến lớp học, tôi nhìn thấy Fatima ngồi trên chiếc xe lăn. Tôi cảm thấy cuốn hút, vì thế mà cầu hôn cô ấy nhờ sự giúp đỡ từ một trong những người bạn của tôi”. Còn Fatima thì chia sẻ: “Khi gặp anh ấy, anh ấy là một chàng trai đáng tự hào, một ‘quý ông’ thực sự, và tôi đã không thể nói ‘không’. Giờ thì tôi vô cùng hạnh phúc được ở bên anh Ahmad”.

Là một cậu bé bị cha mẹ bỏ rơi khi mới được sinh ra, Ahmad từng nghĩ rằng anh “không có gì ngoài Thần Linh”. Nhưng từ khi gặp gỡ Fatima, anh luôn thấy mãn nguyện về những gì mình đang có. Giờ đây, anh vô cùng hạnh phúc với tổ ấm nhỏ và tràn trề niềm tin vào cuộc sống: “Khi bạn có hai ngón chân và bạn có thể vẽ, khi bạn có hai con mắt và bạn có thể nhìn vẻ đẹp của cuộc đời, đó nghĩa là bạn đang sống, và đó là hy vọng”.

“Khi bạn có hai ngón chân và bạn có thể vẽ, khi bạn có hai con mắt và bạn có thể nhìn vẻ đẹp của cuộc đời, đó nghĩa là bạn đang sống, và đó là hy vọng” (Ảnh: Internet)
“Khi bạn có hai ngón chân và bạn có thể vẽ, khi bạn có hai con mắt và bạn có thể nhìn vẻ đẹp của cuộc đời, đó nghĩa là bạn đang sống, và đó là hy vọng” (Ảnh: Internet)

Có lẽ bạn cũng đồng ý rằng, khuyết tật không có nghĩa là khuyết điểm. Mọi giới hạn cơ thể sẽ trở thành bé nhỏ khi chúng ta vẫn còn niềm tin để lạc quan và yêu thương. Vì vậy, bất cứ khi nào bạn cảm thấy lạc lối hay bế tắc, hãy ngắm nhìn những bức ảnh của Ahmad và Fatima để thấy rằng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn vẫn có lý do để mỉm cười.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Binscorner)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Binscorner)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Binscorner)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Binscorner)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Binscorner)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Binscorner)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Binscorner)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Binscorner)

(Nguồn: Beach News)
Hồng Liên

Xem thêm: