Nếu muốn đi đến một nơi dễ chịu, tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên, bạn sẽ chọn đi du lịch ở đâu? Chắc là bờ biển thơ mộng xinh đẹp hay là rừng núi mát mẻ trong lành.

Những nơi mọi người đi qua đều để lại rác rưởi, đây cũng là lý do tại sao chúng ta không thể như vài chục năm trước đây chứng kiến cảnh nước trong sạch với những sinh vật bơi lội tung tăng. Ngược lại, chúng ta thường thấy là hồ nước bẩn thỉu, tại bờ biển thì là những đống rác và vật trôi nổi. Mặc dù mọi người đã ý thức được tầm quan trọng của bảo vệ môi trường nhưng luôn phải cho người đi thu dọn rác cũng không phải là giải pháp lâu dài.

chang trai gom rac o bo song 1

Chàng trai Tommy có hiểu biết sâu sắc về điểm này. Mỗi ngày anh lái xe đi làm đều đi qua một bờ sông ô nhiễm nghiêm trọng, cho tới giờ vẫn chưa có ai thu dọn vệ sinh. Lúc này, anh nẩy ra một suy nghĩ đó là mỗi ngày đều đi làm trước 30 phút để thu dọn rác ở đây, cứ như vậy ngày qua ngày… Hành động của anh đã lan truyền đến bạn bè và được đăng lên mạng xã hội, mọi người đều cho rằng hành động của anh rất có ý nghĩa. Vì vậy, một vài người bắt đầu sẵn lòng mỗi ngày cùng giúp đỡ anh. Điều bất ngờ chính là không chỉ cảnh sắc thiên nhiên khôi phục lại mà còn có một niềm vui thú vị.

Nơi đây vốn có cảnh rất đẹp nhưng rác thải đã phá hủy tất cả

chang trai gom rac o bo song 2

Cảm giác giống như con ruồi hoặc con muỗi chạy vào mắt, rất không thoải mái

chang trai gom rac o bo song 3

Nhiều người nhìn thấy cảnh này chắc cũng bỏ qua

chang trai gom rac o bo song 4

Nhưng Tommy không chịu được cảnh bẩn thỉu như vậy

chang trai gom rac o bo song 5

Mỗi ngày anh đi sớm 30 phút dể thu dọn rác cho vào túi

chang trai gom rac o bo song 6

Những mũi tên đánh dấu những vị trí mà anh đã thu dọn được trong 6 ngày

chang trai gom rac o bo song 7

Anh đã chia sẻ quá trình thu gom rác của mình, tất cả mọi người đều cho rằng đó là một hành động rất tuyệt!

chang trai gom rac o bo song 8

Bạn của anh cũng tham gia vào đội thu gom rác, cho rằng đây là một việc tốt cần thực hiện

chang trai gom rac o bo song 9

Ở đây có đủ loại rác thải

chang trai gom rac o bo song 10

Trong quá trình phân loại rác thải, anh phát hiện ra món đồ chơi nhỏ này và giữ ở bên người

chang trai gom rac o bo song 11

Cuối cùng đã thu gom xong một túi rác

chang trai gom rac o bo song 12

Đây là những vị trí mà Tommy đã hoàn thành

chang trai gom rac o bo song 13

Mỗi ngày bỏ ra 30 phút, kết quả thật giá trị

chang trai gom rac o bo song 14

Sau đó thiên nhiên đã mang lại cho anh một niềm vui đặc biệt lớn, đó là sâm cầm đã bắt đầu làm tổ ở đây!

chang trai gom rac o bo song 15

Trả lại vẻ đẹp của tự nhiên cho chúng ta cảm giác thật tốt! Có một câu là: “Ngồi mà nói không bằng đứng lên mà đi”. Chúng ta biết trong xã hội người nói thì nhiều nhưng người làm lại quá ít.

Huy Hoàng

Xem thêm: