Vợ chồng ông Joe Bartling và bà Karen (60 tuổi, Mỹ) với trái tim nhân hậu, giàu tình yêu thương đã nhận 6 đứa trẻ khiếm thị từ khắp nơi trên thế giới làm con nuôi…

Ông Joe và bà Karen Bartling ở Oakton, Virginia (Mỹ) từng mơ về một gia đình lớn với nhiều đứa trẻ. Thế nhưng, sau khi sinh Joel, đứa con đầu lòng ở tuổi 30, họ cố gắng thụ tinh nhân tạo nhưng không đạt được kết quả như ý.

Sau nhiều lần thất bại, cặp vợ chồng đã quyết định nhận con nuôi. Họ nghe tin về Hannah, một em bé bị bỏ rơi ở trại trẻ mồ côi Hàn Quốc. Khi đó Hannah mới 2 tuổi và bị mù bẩm sinh.

Năm 1997, Hannah chính thức chuyển tới Mỹ ở cùng Joe và Karen. Trong 10 năm tiếp theo, cặp vợ chồng đã lần lượt nhận nuôi thêm 5 đứa trẻ khiếm thị khác từ khắp nơi trên thế giới.

Cặp vợ chồng người Mỹ nhận nuôi 6 đứa trẻ mù đa quốc tịch
Hannah là đứa con đầu tiên được cặp vợ chồng nhận nuôi…
Cặp vợ chồng người Mỹ nhận nuôi 6 đứa trẻ mù đa quốc tịch
… và cô bé luôn được mẹ nuôi khen là đứa trẻ rất thú vị.

Năm 2002, Karen và Joe đã nhận nuôi Jesse. Cô bé gặp khuyết tật trí tuệ nghiêm trọng và bị mẹ đẻ bỏ rơi khi vừa mới sinh ra. Vào năm 2004, vợ chồng Bartlings nhận nuôi đứa trẻ thứ 3 là Abi.

Cặp vợ chồng người Mỹ nhận nuôi 6 đứa trẻ mù đa quốc tịch
Cảnh sát đã tìm thấy Abi bị bỏ rơi trong thùng rác tại công viên ở Ấn Độ.
Cặp vợ chồng người Mỹ nhận nuôi 6 đứa trẻ mù đa quốc tịch
Bethany (trái) sinh ra khi mới 28 tuần tuổi, em bị mù bẩm sinh do mặc bệnh lý về võng mạc. David (phải) được nhà Bartlings nhận về do cha mẹ đẻ không đủ khả năng nuôi con.

Cặp vợ chồng người Mỹ nhận nuôi 6 đứa trẻ mù đa quốc tịch

Đứa con thứ tư trong gia đình là David, em mắc chứng đục thủy tinh thể. David bị bỏ rơi trên bậc thềm của tòa nhà chính phủ ở Trung Quốc.

Cặp vợ chồng người Mỹ nhận nuôi 6 đứa trẻ mù đa quốc tịch
Obed Josiah, 12 tuổi, bị bại não và khuyết tật trí tuệ trầm trọng, gia nhập Bartlings vào cuối năm 2006 đến từ Tây Phi.

Đứa con thứ sáu trong gia đình là Bethany. Em bị mù do bẩm sinh và chào đời khi mới chỉ 28 tuần tuổi, mang dòng máu Thái Lan.

Hiện tại, Hannah đã 23 tuổi, 5 anh chị em còn lại là David (18 tuổi), Bethany (18 tuổi), Jesse (17 tuổi), Abi (17 tuổi) và Obed (12 tuổi). Trong mắt Joe và Karen, mỗi đứa con đều có nét đặc trưng riêng biệt.

Cặp vợ chồng người Mỹ nhận nuôi 6 đứa trẻ mù đa quốc tịch
Dù không cùng huyết thống nhưng những đứa trẻ đều rất yêu thương nhau.

Hannah thích ca hát, Abi thích đọc sách bằng chữ nổi Braille. Bethany thích giao tiếp với bạn bè và David mơ ước được học đại học…

Cặp vợ chồng người Mỹ nhận nuôi 6 đứa trẻ mù đa quốc tịch
Karren đùa rằng họ là một ‘gia đình hỗn loạn’.

Dù đi đâu cũng bị mọi người xung quanh nhìn với ánh mắt lạ kỳ, nhưng Karen chia sẻ, gia đình cô chỉ là một gia đình bình thường. Các thành viên cùng làm việc nhà như mọi gia đình khác.

Joe và Karen phải để ý các con 24/7. Đặc biệt, hai bé Jesse và Obed phụ thuộc 100 % vào bố mẹ nuôi từ tắm rửa, đánh răng, chải tóc, mặc quần áo… Đôi lúc, việc chăm sóc những đứa trẻ cũng làm cặp đôi bị kiệt sức.

Cặp vợ chồng người Mỹ nhận nuôi 6 đứa trẻ mù đa quốc tịch
(Ảnh: Daily Mail)

Ở độ tuổi 60, trong khi bạn bè xung quanh nhiều người đã nghỉ hưu, Joe và Karen vẫn cần mẫn lao động kiếm tiền nuôi dưỡng các con.

Bất chấp những mệt mỏi, hai vợ chồng vẫn nói rằng, họ có một gia đình đặc biệt và tuyệt vời. Trái tim tràn ngập tình yêu và lòng hảo tâm của họ khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Night-fly