Mỗi lần kỷ niệm ngày cưới xứng đáng là một lần chúc mừng, nhưng lần kỷ niệm thứ 70 là điều gì đó thực sự đặc biệt.

Cặp vợ chồng người Trung Quốc Wang Deyi, 98 tuổi, và Cao Yuehua, 97 tuổi, cưới nhau vào năm 1945 tại Công viên Mùa Xuân ở tỉnh Trùng Khánh. Họ có 4 người con, và năm nay những người con đã giúp bố mẹ tái hiện lại các tấm ảnh cưới từ rất rất lâu về trước.

Người con út, năm nay 60 tuổi, Cao Pangpei nói với CNN: “Bố mẹ tôi năm nay 98 tuổi. Họ đã ở bên nhau rất nhiều năm, trải qua thời gian chiến tranh, các biến động chính trị và bệnh tật, và nay vẫn còn bên nhau và yêu nhau. Chúng tôi muốn giúp bố mẹ kỷ niệm tình yêu này.”

Cao Yuehua và Wang Deyi cưới nhau từ năm 1945

70 năm sau, họ quyết định tái hiện các tấm ảnh cưới bằng sự trợ giúp của 4 người con.

“Bố mẹ tôi có thể không còn nhớ được nhiều điều trong cuộc sống, nhưng họ vẫn nhớ các bài thơ tình yêu mà họ viết cho nhau trong thời kỳ chiến tranh”

“Họ đã trải qua những thời gian khó khăn (bị chia cắt trong thời kỳ chiến tranh), nhưng họ chưa bao giờ ngừng yêu  nhau”

Người con út cho biết: “Một lần, bố tôi mời mẹ tôi khiêu vũ và họ yêu nhau từ đó, gần như là tình yêu sét đánh”.

“Đó là lúc bố tôi gặp mẹ tôi lần đầu”.

“Chúng tôi muốn giúp bố mẹ gìn giữ kỷ niệm về tình yêu mà họ đã chia sẻ với nhau”.

Người vợ hạnh phúc nói thêm: “Khi cả hai chúng tôi tròn 100 tuổi, chúng tôi sẽ làm lại một lần nữa, được không?”

Dương Lương

Xem thêm: