Những ngày vừa qua, cơn bão Harvey đổ bộ vào bang Texas, Mỹ đã khiến nhiều người vô cùng hoang mang, lo sợ: các khu nhà sụp đổ, đường phố ngập trong biển nước, người người ly tán, đau thương… Thêm một lần nữa, chúng ta càng hiểu rằng, trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên, con người trở nên nhỏ bé đến tội nghiệp.

Nghẹn ngào trước nỗi thống khổ của con người

Siêu bão Harvey đổ bộ vào Mỹ, mang theo mưa lớn và gió mạnh đã phá hủy nhiều nhà cửa, công trình xây dựng đồ sộ và gây ra những hậu quả, thiệt hại nặng nề cho nhiều khu vực tại quốc gia này, trong đó nghiêm trọng nhất là thành phố Houston. Theo số liệu mới nhất, siêu bão đã gây thiệt hại 40 tỷ đô la cho nước Mỹ, ít nhất 11 người được cho là đã thiệt mạng.

Giờ đây, khi cơn bão lịch sử đã qua đi, mọi người đã phần nào bình tâm trở lại và bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống. Thế nhưng, những nỗi đau và mất mát nó để lại có lẽ vẫn còn ám ảnh chưa nguôi.

Cụ bà ngồi cùng với chú chó nhỏ trên chiếc phao trôi nổi giữa đường. Ngôi nhà của họ đã mãi mãi không còn nữa…
Chứng kiến ngôi nhà tan hoang sau khi cơn bão khủng khiếp đi qua, người đàn ông này chỉ biết ngồi ôm chú chó của mình và khóc
Có lẽ đây là điều bình yên nhất mà bố mẹ có thể dành cho con…

Những người hùng thầm lặng

Trong suốt những ngày qua, cơ quan chức năng và lực lượng cứu hộ Mỹ đã nỗ lực hết mình để giải cứu người dân khỏi vùng lũ. Theo thống kê ban đầu, khoảng 2.000 người đã được giải cứu và đưa tới khu vực an toàn.

Có lẽ xúc động nhất là hình ảnh binh sĩ Daryl Hudeck ôm 2 mẹ con chị Catherine Phạm (30 tuổi) và bé Aiden (13 tháng tuổi), rời khỏi vùng nước lũ sau cơn bão. Được biết, khi anh Hudeck dùng ca-nô đến khu Meyerland gần xa lộ 610 phía tây nam thành phố Houston, nước lụt đã dâng gần đến mái nhà.

Giữa những cuộc chạy đua căng thẳng với thời gian nhằm giải cứu người bị kẹt trong lũ, hình ảnh bé Aiden cuộn tròn mình ngủ say sưa trong lòng mẹ đang được cứu đến nơi an toàn bỗng trở nên ngọt ngào và ấm lòng đến lạ lùng. Con người không thể đủ sức mạnh để thay đổi tự nhiên, nhưng con người có đủ lòng nhân ái để chở che cho nhau được bình yên.

“Khoảnh khắc vô cùng đặc biệt” khiến cả thế giới xúc động

Đặc biệt, không chỉ các lực lượng cứu hộ, rất nhiều người dân dũng cảm đã bất chấp nguy hiểm, góp phần cứu giúp những người gặp nạn. Họ đã tạo nên những hình ảnh ấm áp, lay động biết bao trái tim.

Chàng trai này đã lướt ván đứng dọc các con đường ngập nước để giải cứu, giúp đỡ những người gặp nạn, đặc biệt là những cô cậu bé đang hoảng sợ trước sức mạnh của thiên nhiên.

Hiện tại, thông tin về anh vẫn chưa được tìm ra, chỉ biết rằng anh ấy có tên là Alexandre Jorge và cậu bé đang được giải cứu có tên Ethan Colman (4 tuổi).

Jorge đã dùng chút sức lực của bản thân để giúp đỡ những người xung quanh.

Hay như trường hợp của doanh nhân Dean Mize. Mặc dù không ở Houston nhưng khi biết tin thành phố này gặp nạn anh đã lái xe từ Chandler tới vùng lũ để giúp đỡ những người khó khăn.

Suốt cả đêm không biết mệt mỏi, người anh hùng này đã dùng chiếc thuyền của mình để giải cứu một bà mẹ cùng cô con gái mới 3 tuần tuổi khỏi căn nhà ngập nước.

Anh Mize cũng cùng các tình nguyện viên khác nỗ lực đưa một người đàn ông khuyết tật ra khỏi căn nhà ngập nước.

 
Mize quả thực quá xứng đáng để được mọi người gọi là người hùng.

Ngoài ra, còn rất nhiều người hùng khác vẫn đang âm thầm cống hiến, giúp đỡ các nạn nhân bất hạnh vượt qua khó khăn, sóng gió. Họ san sẻ với nhau từng gói mỳ, chiếc bánh, chia sẻ với nhau chỗ ngủ an toàn để lánh nạn, chạy bão. Trong trái tim mỗi người đều mang theo hi vọng rằng, dù thiên tai có dữ dội, khủng khiếp đến đâu, chỉ cần tình người vẫn còn hiện hữu thì mọi chuyện đều sẽ bình an vô sự.

Nhân viên cứu hộ nỗ lực đưa cụ già ra khỏi vùng ngập lụt trên chiếc xe lăn
Kể cả trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, những người chủ vẫn không quên cứu sống đàn chó của mình.
Sĩ quan cảnh sát mệt mỏi sau nhiều giờ cật lực giúp đỡ người bị nạn. “Chỉ chợp mắt một chút thôi, tôi sẽ lại tiếp tục”…
Ba bé nhỏ người Việt ở Houston quỳ trước bàn thờ Phật liên tục cầu nguyện trời xanh hãy che chở để cho thế giới bình yên….

Nước Mỹ đã trải qua những ngày kinh hoàng nhất của cơn bão lịch sử. Nhìn vào đống đổ nát ở thành phố Houston, ai nấy đều không khỏi xót xa, đau lòng. Quả thực, dù có nỗ lực và tài năng đến đâu, trong vũ trụ bao la này, con người chỉ là một hạt cát vô cùng nhỏ. Chúng ta chỉ có thể sống lương thiện và cầu xin sự từ bi, che chở của Tạo hóa để luôn được bình an.

Linh An

Xem thêm: