Mặc cho thời tiết Hà Nội nắng mưa thất thường, nhiều mẹ vẫn tranh thủ giờ nghỉ trưa của mình để tự nguyện cho cô bé 14 tháng tuổi nặng 3,5 kg bú sữa.

Trong suốt một tuần qua, cộng đồng mạng quan tâm chú ý tới trường hợp đáng thương của bé Thào Thị Yến Nhi ở Sapa, Lào Cai phải nhập viện gấp do tình trạng suy dinh dưỡng nặng. Mới 14 tháng tuổi nhưng Nhi chỉ nặng có 3,5 kg. Hoàn cảnh của bé rất éo le, nhà nghèo, mẹ và chị gái không rõ đi đâu khi bé mới 4 tháng tuổi.

Bé Nhi khi mới nhập viện. (Ảnh: thông qua laodong.com.vn)
Bé Nhi khi mới nhập viện. (Ảnh: thông qua laodong.com.vn)

Anh Thào A Lư – bố của Nhi khá vụng về và không biết chăm sóc cho con gái. Khi thấy con khóc vì đói, anh chỉ biết hớt nước cơm chắt cho con ăn. Thỉnh thoảng anh địu con xuống thị trấn xin tiền, sữa và quần áo cho con. Chỉ sau khi mọi người phát hiện ra Nhi bị suy dinh dưỡng nặng, anh mới đưa bé đến Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai và sau đó Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị.

Khi biết tin Nhi, rất nhiều bà mẹ ở Hà Nội và một số địa phương lân cận đã tranh thủ những giờ nghỉ trưa ít ỏi vào viện cho Nhi bú. Vì Nhi được bảo hiểm chi trả 100% theo đúng tuyến điều trị cho trẻ em dưới 6 tuổi nên mọi người ủng hộ giúp đỡ bằng cách kêu gọi các mẹ tới bệnh viện cho bé bú sữa trực tiếp. Vì theo lời khuyên của bác sĩ thì Nhi không thể dùng sữa công thức, sữa trữ đông, nên chỉ có thể bổ sung dinh dưỡng cho bé bằng đường bú trực tiếp.

(Ảnh: thông qua xaluan.com)
(Ảnh: thông qua xaluan.com)

Chị Nguyễn Quỳnh (23 tuổi, ở Hà Nội) rất hiểu cảm giác đói sữa, thèm hơi mẹ của bé Nhi. Yến Nhi được chị Quỳnh biết đến qua báo chí. Biết câu chuyện cảm động của bé, ngay lập tức chị đã tranh thủ thời gian nghỉ giữa giờ để tới cho Nhi bú cùng với nhiều bà mẹ khác. Gặp mặt Nhi đã để lại cho chị Quỳnh rất nhiều cảm xúc.

“Mình biết tin con thông qua facebook, mình có con cũng bằng tuổi của Yến Nhi nên từ những ngày đầu con xuống đây đến giờ ngày nào mình cũng vào đây cho con bú. Giờ con được ra viện thì mừng nhưng mà mình sẽ nhớ lắm đấy. Cho con bú, mình cảm giác như chính con ruột mình vậy. Việc cho con bú không chỉ giúp cung cấp thêm nguồn thức ăn cho con mà hơn hết là mình muốn truyền đến con tình cảm yêu thương, mong con cũng cảm nhận được tình cảm mẫu tử.”, chị Bùi Thanh Huyền (Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ, theo báo Dân Việt.

(Ảnh: thông qua webtretho.com)
Anh Thào A Lư vui vẻ bên con gái. (Ảnh: thông qua webtretho.com)

Có mẹ đã từ Quảng Ninh đã lặn lội đến viện để được chăm sóc Nhi, thậm chí ở bên bé trong giây phút được ra viện để trở về nhà. Chị Phạm Thị Thanh Tâm, người đã đưa bé Yến Nhi nhập viện và chăm sóc bé suốt những ngày qua cho biết: “Nhiều mẹ đã tranh thủ thời gian giữa trưa để đến chia tay con ra viện. Có mẹ vừa đến nhưng chưa kịp bế con thì lại phải về vì công việc nên ra về mẹ khóc nhiều lắm. Tình cảm của các mẹ dành cho con là rất lớn”.

(Ảnh: thông qua webtretho.com)
Chị Phạm Thị Thanh Tâm bế bé Yến Nhi. (Ảnh: thông qua webtretho.com)

Sau 6 ngày điều trị, bé Nhi đã tăng thêm 1kg, phản xạ của bé cũng tốt hơn, tự mút sữa tốt và không phải thở oxy nữa. Chứng kiến cảnh các mẹ tình nguyện tới cho con gái mình bú, anh Thào A Lư rất xúc động. Tuổi đời còn trẻ, lại ít học nên anh không có những kiến thức chăm sóc con, làm việc gì cũng lóng ngóng nên được các mẹ nhiệt tình hướng dẫn, dặn dò. Hy vọng rằng, với tình yêu thương mà các nhóm thiện nguyện và các nhà hảo tâm, Yến Nhi sẽ hồi phục được sức khỏe và có tương lai tốt đẹp hơn.

(Ảnh: thông qua phapluatso.com)
Sau 6 ngày điều trị, Yến Nhi đã tăng được thêm 1kg và hồng hào hơn. Hy vọng bé sẽ nhanh hồi phục và có được cuộc sống tốt đẹp hơn. (Ảnh: thông qua afamily.vn)

Thủy Tiên tổng hợp

Xem thêm: