“Não úng thuỷ” là một loại bệnh hiếm gặp và nguy hiểm mà hầu hết đứa trẻ nào nếu mắc phải sẽ không thể sống lâu. Noah trong câu chuyện dưới đây là trường hợp hy hữu vô cùng đáng thương khi cậu sinh ra không hề có não. Thế nhưng, cậu vẫn sống sót một cách kỳ diệu kể trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người và giới y khoa… 

Theo Dailymail, khi mẹ của cậu bé là Shelly đi khám thai lúc em được khoảng 3 tháng tuổi, các bác sĩ đã nhận ra rằng Noah có dấu hiệu của chứng nứt đốt sống. Đốt sống bị nứt không liền mạch là nguyên nhân tủy sống của cậu bé phát triển không bình thường. Cùng thời gian đó, Noah cũng được chẩn đoán mắc một số vấn đề về nhiễm sắc thể hiếm gặp. Các bác sĩ cũng phát hiện ra não của cậu bé có dấu hiệu của bệnh não úng thuỷ – hiện tượng khi trẻ em được sinh ra với một cái đầu rất to và các chất lỏng được tích tụ trong não.

Trong trường hợp của Noah, áp lực từ các chất lỏng này phá hủy mô não nghiêm trọng và ngăn chặn các mô mới phát triển. Các bác sĩ ước tính chứng bệnh này đã phá huỷ khoảng 98% mô não của Noah, và cậu hầu như không có não. Họ khuyên cha mẹ cậu chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra.

Vào một ngày mùa xuân năm 2012, cậu bé Noah cất tiếng khóc chào đời trong sự chờ đợi hồi hộp của cha mẹ. Và đúng như các bác sỹ lo lắng, ngay lập tức chứng não úng thuỷ đã phát triển nghiêm trọng, khiến đầu của cậu sưng rất to. Gần như tất cả các mô não của Noah không thực hiện được chức năng vốn có. Bạn có thể thấy những ảnh hưởng của não úng nước trong quá trình chụp não trên bên trái, kết quả so sánh cho thấy não của cậu bé chỉ thực hiện được khoảng 2% chức năng.

Các bác sĩ cho rằng Noah sẽ không bao giờ có được ngày sinh nhật đầu tiên, nhưng cậu bé đã bắt đầu có chiều hướng tiến triển bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Sau đó, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Thực tế, não của cháu bé về cơ bản đang dần “phát triển trở lại,” có một sự phục hồi nhiều của các mô bị tổn thương trước đây. Mặc dù bộ não được sinh ra chỉ có một lượng nhỏ chức năng là hoạt động được nhưng Noah vẫn có thể lớn lên. Đây là trường hợp hy hữu mà giới y học chưa từng được chứng kiến. 

Tuy sự phát triển của Noah vẫn còn chậm hơn so với hầu hết các bé cùng trang lứa nhưng em đã lập kỉ lục cho bản thân mình khi có thể cười, nói và có những biểu hiện mà các bác sĩ không bao giờ tưởng tượng rằng em có thể làm được. Họ vẫn không biết lý do tại sao cậu có thể làm nên kì tích như vậy.

Mặc dù cậu bé đã có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời nhưng Noah vẫn còn có một loạt các thách thức về sức khỏe. Cậu bị liệt từ ngực xuống vì bị nứt đốt sống, và phần kết cấu cơ thể phía dưới của cậu cũng không cân đối như bình thường.

Cậu đã trải qua một số ca phẫu thuật khó để giúp sắp xếp lại xương chậu và chân. Noah nhỏ bé rất có thể phải đối mặt với một cuộc đời của phẫu thuật và những liệu trình để giúp gia cường hoạt động bình thường cho đôi chân của mình. Nhưng cha mẹ của cậu hy vọng rằng với những liệu pháp điều trị ngày càng phát triển về chứng bệnh bại liệt, con của họ một ngày nào đó sẽ có thể đi bộ. Họ tin rằng những thách thức vật lý y tế dường như trở nên nhỏ bé bên cạnh những phép màu đáng kinh ngạc về những gì mà Noah đã làm được.

Tâm sự của người mẹ

Theo Huffington Post, Shelly chia sẻ: “Khi các bác sĩ tư vấn thông báo tình trạng thai nhi như vậy, tôi đã khóc – tôi chưa bao giờ nghe nói về căn bệnh đó trước đây. Lúc đó chúng tôi không biết làm thế nào và tại sao con trai tôi lại gặp phải tình huống ấy, nhưng chúng tôi tin tưởng rằng Noah sẽ là một trường hợp đặc biệt dùng làm mẫu để cho các bác sĩ nhi và giải phẫu não nghiên cứu, tìm ra giải pháp cho những trường hợp tương tự”. Và phép màu thực sự đã xảy ra. 

Chúng tôi vẫn yêu thương Noah hết lòng… Các bác sĩ nói: “Chúng tôi không thể tin được… tình trạng của Noah hiện nay là một phép lạ, chúng tôi hoàn toàn bị giới hạn và chưa đột phá được vấn đề này trong y khoa”.

Bây giờ, Noah là một cậu bé 4 tuổi khôi ngô và hiếu động. Não của cậu bé đã phát triển và phục hồi mạnh mẽ đến mức giờ đây cậu có thể phát triển gần giống những đứa trẻ khác cùng trang lứa.


Hai hình ảnh trên so sánh: bộ não lúc Noah mới sinh và lúc cậu 3 tuổi.

Noah có thể đếm đến mười, có thể nói chuyện, và bây giờ thậm chí cậu còn đang học viết. Cậu bé đã có thể chơi đùa bên bạn bè, sống trong yêu thương và sẻ chia. Điều này cũng giúp cho bộ não của Noah dần hồi phục một cách thần kỳ.

Hơn tất cả, Noah nhỏ bé bây giờ đã có thể đến trường. Cậu bé còn đang đóng vai chính trong một bộ phim tài liệu của BBC gọi là ‘The Boy With No Brain” về sự hồi phục của não bộ đáng kinh ngạc của mình. Từ nay, cha mẹ cậu cũng hoàn toàn yên tâm và có kế hoạch để hướng tới tương lai. Noah sẽ có thể học trong một trường học bình thường, có thể học tập  cùng các học sinh khác để tiếp tục trưởng thành và phát triển bộ não của mình một cách kỳ diệu như thế. 

Cậu bé sẽ quay lại kiểm tra sức khỏe trong 5 tháng tới, một thời điểm đặc biệt mà cha mẹ và các bác sĩ đã từng nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ vượt qua được. Trường hợp của Noah là một minh chứng cho phép màu mang tên… tình yêu thương!

Người ta thường quan niệm rằng “con người không có não không sống sót được”, nhưng câu chuyện trên đã đưa ra một thực tế hoàn toàn khác.

Tình yêu thương mới là điều không thể thiếu trên thế giới này.

Cậu bé Noah tưởng như không thể qua khỏi, nhưng tình yêu và lòng tin mãnh liệt của cha mẹ Noah đã “cướp” em khỏi tay tử thần. Nếu những cặp vợ chồng khác lựa chọn bỏ đứa con và không sinh ra đứa bé dị tật, thì Noah đã có một số phận hoàn toàn khác. Nhưng cha mẹ em đã dùng tình yêu thương sâu sắc và lòng dũng cảm của mình để mang đến ánh sáng cho cuộc đời Noah, biến cậu trở thành đứa trẻ mạnh mẽ nhất trên đời, làm nên kỳ tích vượt ngoài hiểu biết của y khoa và khoa học.

Mỗi chúng ta hãy biết sống yêu thương, giúp đỡ và chia sẻ với những người xung quanh vì đó là ngọn nguồn để tạo nên nhiều phép màu kỳ diệu vô giá!

Viên Tâm biên dịch

Xem thêm: