Những người phát hiện ra cô bé kinh hoàng khi họ nhận ra thứ đang trôi nổi cách xa 1km so với bãi biển công cộng ở thị trấn Küçükkuyu, Thổ Nhĩ Kỳ.

Một bé gái 10 tháng tuổi có tên Melda Ilgin đã trôi dạt ra ngoài biển Aegean hướng đến phía đảo Lesbos của Hy Lạp. Những cơn gió mạnh và sóng biển đã cuốn em bé đang ngủ ngon trên chiếc phao màu vàng và hoàn toàn không biết điều gì đang xảy ra với mình.

Ngay khi người nhà phát hiện ra sự mất tích của cô bé, Melda đã ở cách rất xa họ. Những người tắm biển ở đó đã cố gắng tìm kiếm cô bé bị bỏ quên nhưng đều không thành công.

Những người phát hiện ra đã rất sốc khi nhìn thấy cô bé một mình trên biển

(Ảnh: Getty Images)
(Ảnh: Getty Images)

Đội cứu hộ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ được thông báo ngay lập tức

(Ảnh: Getty Images)
(Ảnh: Getty Images)

Một chiếc thuyền được phái đi và các nhân viên cứu hộ bơi ra cứu em bé

(Ảnh: Getty Images)
(Ảnh: Getty Images)

Đám đông reo hò khi Melda an toàn trở về với gia đình

(Ảnh: Getty Images)
(Ảnh: Getty Images)

Theo Tạp chí Tin tức BGN của Thổ Nhĩ Kỳ, gia đình cô bé thừa nhận họ đã quên mất và để lại em ở dưới nước gần đó khi họ đi tắm nắng.

(Ảnh: Getty Images)
(Ảnh: Getty Images)

Video quay cảnh giải cứu em bé:

Theo Elitereaders
Thu Hiền

Xem thêm: