Trên đời này, có rất nhiều thứ dường như không thể dùng giá trị của tiền mà đo được. Có những thứ mất đi có thể tìm lại được nhưng cũng có cả thứ mà khó tìm lại được kể cả khi có thật nhiều tiền. 

Ba câu nói của bác sĩ khiến bạn phá sản:

1. Bệnh này của bạn rất nghiêm trọng

2. Nhưng vẫn có thể chữa được

3. Nhưng cần rất nhiều tiền

Ba câu ngân hàng khiến bạn họa vô đơn chí

1. Chúng tôi thực sự thông cảm với bạn

2. Nhưng quy định là như vậy

3. Nếu không trả tiền đúng thời hạn ngân hàng sẽ niêm phong nhà

Các chuyên gia sức khỏe cho bạn ba câu nói khiến bạn được sưởi ấm trong mùa đông buốt lạnh:

1. Bác sĩ tốt nhất là chính mình

2. Bệnh viện tốt nhất chính là nhà bếp

3. Các loại thuốc tốt nhất chính là thực phẩm.

Chiếc giường đắt nhất thế giới là gì? Giường bệnh

Một tiếng còi xe cấp cứu bằng có giá bằng cả năm nuôi lợn. Một lần đi viện bằng ba năm làm việc. Mười năm giữ gìn sức khỏe, một trận ốm là phí công tốn sức.

Ba cấp độ của bệnh bảo đảm không sai

1. Bệnh nhẹ… thì tha;

2. Bệnh nặng… thì phải chịu đòn

3. Bệnh nguy hiểm thì đợi gặp Diêm Vương

Khi khỏe mạnh muốn đầu tư thì nói không có tiền, có cũng nói là không

Khi đau ốm cần tiêu trăm triệu, không có nhất định phải có

Khi bàn chuyện giữ gìn sức khỏe, rỗi cũng nói là bận

Khi Diêm Vương gọi đến, bận cũng nhất định phải đi

Sức khỏe là gì?

Sức khỏe là bản thân không phải chịu tội

Sức khỏe là con cái không phải vất vả

Sức khỏe là ít lấy tiền đến bệnh viện mua thuốc

Sức khỏe là có nhiều tiền để dưỡng lão

Sức khỏe và tiền có quan hệ như thế nào?

Sức khẻo là một nhà tư sản vô hình

Giữ gìn sức khẻo là đang giữ tiền trong ngân hàng

Bệnh tật đến là phải rút tiền ra tiêu

Bệnh nặng là khuynh gia bại sản

Thế kỷ 21 thứ gì quý giá nhất – sức khỏe

Thế kỷ 21 tòa nhà nào cao nhất – bệnh viện

Mấy chục năm phấn đấu, bệnh tật đến tất cả đội nón ra đi.

Yêu vợ, yêu con, yêu gia đình, không yêu sức khỏe thì cũng bằng không.

Có thể có người thay bạn lái xe, thay bạn kiếm tiền, thay bạn tiêu tiền, nhưng không có ai bị bệnh thay bạn. Bất cứ thứ gì mất đi rồi đều có thể tìm lại được, nhưng có một thứ mất đi không thể tìm lại được đó chính là sinh mệnh.

Vì vậy, từ bây giờ, bạn nên yêu bản thân mình, chú ý đến sức khỏe. Chỉ có sức khỏe mới có thể nhìn thấy con người, phong cảnh bên đường thật sống động, cuộc sống mới thật sự tươi đẹp. Bạn có cảm thấy như vậy không?

Trong cuộc sống không thể chểnh mảng đến sức khỏe của bản thân mình, không có sức khỏe, thì coi như không có thứ gì. Muốn giữ sức khỏe thì hãy nhớ “dưỡng sinh không bằng dưỡng tính”, hãy vui vẻ lạc quan, hòa mình vào với thiên nhiên. Không có sức khỏe, thì tiền kiếm được, sẽ vào bệnh viện hết.

Thiếu Kỳ

Xem thêm:

Từ Khóa: