Cắt tóc ngắn như một đứa con trai, cô bé 10 tuổi quay lại trường học và bị các bạn cùng lớp bắt nạt, gọi em là một “đứa xấu xí“. Tuy nhiên, các cư dân mạng không hề nghĩ như vậy.

Cô bé Jetta Fosberg, 10 tuổi, sống tại Dayton, Ohio, Mỹ, đã tự nguyện hiến mái tóc dài của mình cho những đứa trẻ bị ung thư. Tuy nhiên, khi em trở về ngôi trường của mình, Jetta lại bị các bạn học trêu chọc vì vẻ ngoài “xấu xí” và cho rằng cô bé cố tình bắt chước lũ con trai.

Bạn học bắt nạt cô bé vì cắt tóc như con trai, mà không biết rằng...
(Ảnh: Stand with Jetta, Facebook)

Dù Jetta vẫn vui vẻ và không hề cảm thấy tủi thân một chút nào, bà Heidi Fosberg, mẹ cô bé, lại muốn được nhà trường giúp đỡ. Tuy nhiên, hiệu trưởng ngôi trường của Jetta lại phản hồi với bà Heidi rằng ông chưa thấy đứa trẻ nào bị chết vì vài câu nói.

Bạn học bắt nạt cô bé vì cắt tóc như con trai, mà không biết rằng...
(Ảnh: Stand with Jetta, Facebook)

Bực tức vì cách đối xử của nhà trường, bà Heidi chia sẻ câu chuyện của Jetta lên mạng xã hội. Và tất nhiên, các cư dân mạng đã không làm bà thất vọng. Hàng loạt lời chúc ngay lập tức được mọi người gửi tới cô bé Jetta dũng cảm, khen ngợi em vì đã có một hành động tuyệt vời để giúp đỡ các bạn cùng lứa đang phải ngày ngày chống chọi với căn bệnh ung thư.

Bạn học bắt nạt cô bé vì cắt tóc như con trai, mà không biết rằng...
Jetta và hàng loạt tên những cư dân mạng ủng hộ cô bé (Ảnh: Stand with Jetta, Facebook)

Một Facebook được lập ra để dành riêng cho thiên thần bé nhỏ này, và cho đến hiện tại Jetta đã có 120.000 người hâm mộ. Gia đình cô bé cũng nhận được lời xin lỗi trực tiếp từ vị CEO của tổ chức National Heritage Academies, công ty đứng đằng sau ngôi trường mà Jetta đang theo học.

Theo Buzzflare
Quang Minh

Xem thêm: