Một năm trước, thế giới chấn động trước cái chết của một bé trai 3 tuổi người Syria trên bãi biển. Rất nhiều người cảm thấy thương xót và không kìm nổi nước mắt. Cho đến bây giờ, người cha mới dám tiết lộ nguyên nhân tại sao ông lại công bố bức ảnh này…

Nội chiến tại Syria tiếp diễn cho đến nay đã được 5 năm. Khi đó một gia đình bốn người dự định sẽ chạy trốn sang Châu Âu thông qua chiếc thuyền nhỏ. Nhưng nằm ngoài sự mong đợi của họ, con thuyền đã bị chìm trên đường đi đến miền đất hứa. Cuối cùng chỉ còn lại người cha sống sót…

cau be 2

Người anh trai 5 tuổi và mẹ của cậu bé cũng không may qua đời trong lần trốn chạy này. Không lâu sau, người ta đã tìm thấy thi thể của bé trai ngay trên bãi biển.

cau be 3
Cuộc nội chiến ở Syria vẫn tiếp tục trong 5 năm với cuộc chiến tranh máu lửa tàn nhẫn. Nó đã giết chết và phá hủy nhiều gia đình hạnh phúc, khiến bao sinh mạng vô tội phải rời khỏi thế gian này.

Theo truyền thông nước ngoài báo cáo chuyện mới xảy ra 1 năm trước, cho tới nay người cha vẫn luôn cảm thấy nỗi buồn sâu sắc.

Nghĩa là, bức ảnh này đã chụp từ 5 năm trước chứ không phải như truyền thông mới đưa tin. Nhưng dù một năm đã qua đi, mọi chuyện vẫn như thế, khiến người cha buồn bã nói: “ Chỉ cần một bức ảnh đã có thể chấn động mọi người, lúc đó họ đều muốn làm việc gì đó để thay đổi, nhưng hiện tại thì sao? Những bi kịch vẫn không ngừng tiếp diễn, vẫn có nhiều người mất đi tính mạng. Cũng không có một ai làm bất cứ điều gì cho việc này. “

cau be 4

Người cha nhấn mạnh: “Khi đó tôi lấy hết can đảm để công bố bức ảnh con trai mình chết thảm trên bờ biển, bởi vì tôi nghĩ rằng có thể thông qua bi kịch này mà thức tỉnh người dân thế giới, giúp họ nhận biết được sự đáng sợ của chiến tranh gây tác động khủng khiếp như thế nào đến người dân”. Nhưng điều khiến anh buồn nhất là sau một năm bức ảnh vẫn không thể thay đổi cục diện, chiến tranh vẫn đang tiếp tục diễn ra…

cau be 5

Bức ảnh chụp từ 5 năm trước, nghĩa là có vô số sinh mạng vô tội trong cuộc nội chiến Syria đã phải thiệt mạng và có thêm bao nhiêu nạn nhân vô tội phải chịu kết cục bi thảm như cậu bé này?… Đó là một câu hỏi khiến chúng ta cảm thấy trĩu lòng.

Bạch Mỹ

Xem thêm: