Qua ống kính của nhiếp ảnh gia William E.Crawford người Mỹ, 36 phố phường Hà Nội hiện lên bình dị và thân thương. 

Hà Nội xưa vẫn luôn là “nàng thơ” xinh đẹp của nhiều nhiếp ảnh gia nước ngoài. Qua thời gian, 36 phố phường đã nhuốm màu cũ kỹ nhưng vẫn là món quà quý giá với người Hà Nội và khách du lịch.

William E.Crawford là một trong những nhiếp ảnh gia phương Tây đầu tiên đến miền Bắc từ sau năm 1975. Ông đã dành 30 năm để gắn bó và ghi lại sự thay đổi của thủ đô dưới nhiều góc độ. Nhân vật xuất hiện trong các bức ảnh của William E.Crawford đều là con người hết sức bình dị và gần gũi: cô bán báo, bác sửa xe, chị bán hàng rong…

Qua những hình ảnh của nhiếp ảnh gia người Mỹ, thế hệ đi sau như hiểu thêm về một phần Hà Nội những năm cuối thế kỷ 20, thêm hoài niệm về thành phố xưa cũ. Những con phố nhỏ nhắn, trầm mặc, phố phường Hà Nội như “lột xác”, trở thành thủ đô hiện đại và nhộn nhịp.

30 năm phố phường Hà Nội qua lăng kính nhiếp ảnh gia người Mỹ
Một phòng khám nhỏ ở Hàng Bông năm 1986.

William E. Crawford tốt nghiệp cử nhân Đại học Yale (Mỹ). Ông cũng là nhiếp ảnh gia nặng lòng với Việt Nam khi thường chia sẻ kinh nghiệm khi du lịch Hà Nội, cung cấp thông tin về văn hóa bản địa.

Năm 1995, William E. Crawford tham gia triển lãm Ảnh chụp Hà Nội của một người Mỹ do Bảo tàng Hà Nội tổ chức. Năm 2010, các tác phẩm của Crawford cũng góp mặt trong triển lãm 1000 năm Hà Nội. Ông còn là tác giả cuốn sách Hanoi Streets 1985-2015 (Đường phố Hà Nội giai đoạn 1985-2015).

30 năm phố phường Hà Nội qua lăng kính nhiếp ảnh gia người Mỹ
Sạp báo in nhỏ phía trước ngôi nhà số 222 Hàng Bông năm 1986.
30 năm phố phường Hà Nội qua lăng kính nhiếp ảnh gia người Mỹ
Những năm 1980, xe đạp là phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân Hà Nội.
30 năm phố phường Hà Nội qua lăng kính nhiếp ảnh gia người Mỹ
Phố Mã Mây vào năm 1988.
30 năm phố phường Hà Nội qua lăng kính nhiếp ảnh gia người Mỹ
Hàng Gai của thế kỷ 20 bình yên, giản dị.
30 năm phố phường Hà Nội qua lăng kính nhiếp ảnh gia người Mỹ
Nhà tập thể Hà Nội năm 1988.
30 năm phố phường Hà Nội qua lăng kính nhiếp ảnh gia người Mỹ
Những căn nhà liêu xiêu, cũ kỹ trên phố Nguyễn Quang Bích, năm 1991.
30 năm phố phường Hà Nội qua lăng kính nhiếp ảnh gia người Mỹ
Ngôi nhà số 54 Hàng Ga năm 1994.
30 năm phố phường Hà Nội qua lăng kính nhiếp ảnh gia người Mỹ
Một quán sửa chữa đồ điện ở Hàng Bông năm 1995.
30 năm phố phường Hà Nội qua lăng kính nhiếp ảnh gia người Mỹ
Những gánh hàng rong mang đầy hoa quả tại phố Hàng Bạc năm 1995.
30 năm phố phường Hà Nội qua lăng kính nhiếp ảnh gia người Mỹ
Tiệm may áo vest trên phố Hàng Trống năm 1995.
30 năm phố phường Hà Nội qua lăng kính nhiếp ảnh gia người Mỹ
Những cửa hàng kinh doanh thiết bị điện mọc lên ngày càng nhiều tại Hà Nội vào năm 2000.
30 năm phố phường Hà Nội qua lăng kính nhiếp ảnh gia người Mỹ
Năm 2009, hàng loạt ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát nhau tại phố Hàng Tre.
30 năm phố phường Hà Nội qua lăng kính nhiếp ảnh gia người Mỹ
Quán nước nhỏ in hằn dấu vết thời gian trên phố Thuốc Bắc năm 2015. Dù thời gian thay đổi, nhiều ngóc ngách trên 36 phố phường vẫn còn lưu giữ được nét trầm mặc, xa xưa của Hà Nội.

Yến Yến