Hashmot Ali, 40 tuổi, khi còn trẻ bị hổ tấn công, mất đi 1 con mắt và chỉ còn lại một nửa khuôn mặt. Bởi vì sợ khuôn mặt của mình làm chậm trễ hạnh phúc của con gái, vì vậy người cha đã quyết định…

20 nam truoc ngu dan bi ho tan cong 1

20 năm trước, Ali bị hổ tấn công khi đang đánh bắt cá ở khu rừng ngập mặn nguy hiểm ở miền nam Bangladesh và đã đã sống với bộ mặt khủng khiếp từ đó đến bây giờ. Anh bị xã hội xa lánh và sỉ nhục, ra đường phải đem khăn trùm mặt, không thể tham dự các buổi lễ cộng đồng hoặc trà trộn với những người dân khác.

20 nam truoc ngu dan bi ho tan cong 2

Ali lo lắng tương lai bộ dạng của mình sẽ dọa con rể chạy mất, bởi vì ở nơi anh sinh sống có một tập tục là chồng bị hổ hoặc động vật hoang dã tấn công thường mang điềm xấu, sẽ bị cả làng xa lánh và áp bức.

Vì vậy, Ali muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ để khôi phục lại khuôn mặt bình thường nhưng anh không có đủ chi phí để thực hiện, hy vọng có người hảo tâm giúp đỡ để cho con gái anh có một cuộc sống hạnh phúc.

20 nam truoc ngu dan bi ho tan cong 3

Cùng xem câu chuyện của Ali:

Huy Hoàng

Xem thêm: