Hẳn bạn vẫn còn nhớ nhiếp ảnh gia Réhahn, tác giả của bộ ảnh nổi tiếng về con người đất Việt: “Những nụ cười ẩn giấu”.

Nhưng không chỉ rong ruổi khắp các miền quê Việt Nam, Réhahn còn đặt chân đến nhiều quốc gia khác nhau để gặp gỡ “những con người bị quên lãng”. Chính văn hóa, phong tục, truyền thống, và cuộc sống bình dị xa-rời-văn-minh-nhân-loại của họ đã thu hút ống kính nhiếp ảnh gia Réhahn. Và nhóm dân tộc thiểu số Bajau sống ở vùng biển Malaysia chính là một trong số đó.

Người Bajau sống hoàn toàn dựa vào biển khơi. Họ lênh đênh trên những con thuyền nhỏ, trôi dạt giữa các vùng biển hoặc dựng nhà trên các rặng san hô nổi. Có lẽ vì vậy mà người ta còn gọi họ là ‘những cư dân du mục của biển khơi’.

(Ảnh: Réhahn)
Nhiều người Bajau sống trong những căn nhà gỗ mái lá nổi trên rặng san hô (Ảnh: Réhahn)
(Ảnh: Réhahn)
Làng Tatagan của người Bajau (Ảnh: Réhahn)

Mặc dù nhiều người Bajau đã định cư trên đảo, nhưng họ vẫn là những người con của biển cả. Họ am hiểu biển khơi và dựa vào ngư cụ để sinh sống.

(Ảnh: Réhahn)
(Ảnh: Réhahn)
(Ảnh: Réhahn)
(Ảnh: Réhahn)
(Ảnh: Réhahn)
(Ảnh: Réhahn)
(Ảnh: Réhahn)
(Ảnh: Réhahn)

Sống xa rời văn minh của xã hội hiện đại, người dân Bajau vẫn tiếp nối truyền thống họ đã có tự ngàn đời. Cuộc sống là sóng, là biển, là cá tôm, và những con thuyền.

(Ảnh: Réhahn)
(Ảnh: Réhahn)
(Ảnh: Réhahn)
(Ảnh: Réhahn)
(Ảnh: Réhahn)
(Ảnh: Réhahn)

Réhahn kể rằng, khi đến thăm một ngôi làng nhỏ của người Bajau, anh nhận được những nụ cười chào đón nồng nhiệt của các em nhỏ nơi đây.

(Ảnh: Réhahn)
(Ảnh: Réhahn)

Dân du mục Bajau không biết đọc biết viết, cũng không bận tâm đến thời gian hay tuổi tác. Với họ, cuộc sống sông nước giống như một Thiên đường. Và quả thật, ở họ có một cái gì đó rất yên ả, thanh bình.

(Ảnh: Réhahn)
(Ảnh: Réhahn)
(Ảnh: Réhahn)
(Ảnh: Réhahn)

“Trong sâu thẳm trái tim mình, Réhahn sẽ mãi mãi giữ lại cảm giác bình yên và thanh thản toát lên từ những nơi này, những con người này… Người Bajau, những cư dân du mục của biển khơi, không được công nhận hay chấp nhận bởi các quốc gia láng giềng, nhưng bằng sự lựa chọn, họ chọn sống ở Thiên đường, một Thiên đường bé nhỏ của riêng mình” – Réhahn viết.

(Ảnh: Réhahn)
(Ảnh: Réhahn)
(Ảnh: Réhahn)
(Ảnh: Réhahn)
(Ảnh: Réhahn)
(Ảnh: Réhahn)
(Ảnh: Réhahn)
(Ảnh: Réhahn)
(Ảnh: Réhahn)
(Ảnh: Réhahn)

Quang Minh, Hồng Liên

Xem thêm: