Hai câu chuyện trí tuệ đáng suy ngẫm dưới đây sẽ cho bạn những tiếp nhận vô cùng mới mẻ. 

Câu chuyện thứ nhất:

Một lần nọ, tất cả đệ tử đang ngồi nghe sư phụ giảng bài. Một trong các đệ tử hỏi rằng:

Bạch sư phụ! Mọi người nói rằng để tìm thấy cái tôi tinh thần bên trong người ta phải tự mình tìm kiếm nó. Nếu điều này là đúng thì tại sao chúng ta phải ở đây cùng nhau học về giác ngộ tâm linh?”. 

Sư phụ trả lời:

Một cái cây ở trong rừng thì luôn mạnh mẽ hơn một cái cây đơn lẻ. Rừng giúp duy trì độ ẩm và giữ đất đai màu mỡ. Rừng có thể chống chọi với bão tố và bất cứ tai họa thiên nhiên nào khác. 

Trong rừng, các loài cây cỏ khác nhau cùng sinh trưởng, giúp đỡ lẫn nhau khiến gốc rễ của chúng chắc chắn hơn. 

Tương tự như thế, khi làm việc cùng nhau, ta sẽ trưởng thành hơn và lại có thể giúp đỡ lẫn nhau. Như thế, ta có thể học cách trưởng thành và trở thành một người tốt hơn. 

Khi làm việc cùng nhau, ta cũng dễ nhận ra điểm yếu của mình, nhìn thấy lỗi lầm trong chính mình và sửa đổi chúng. Đây là con đường mà một người muốn đến gần với Đạo nên đi theo”. 

(Ảnh minh họa. Dẫn theo Saigoneer)

Suy ngẫm:

Khi học tập cùng những người khác, ta thực sự có cơ hội học hỏi được nhiều điều hay, trừ bỏ đi nhiều thói xấu, tự mình đề cao bản thân. Người xưa cũng có câu: “Học thầy không tày học bạn” là vì thế.

Câu chuyện thứ hai:

Lần nọ, người đàn ông nằm dưới bóng mát của một cây óc chó rất lớn, bất chợt trong đầu nổi lên nhiều suy ngẫm. 

Nhìn lên vòm cây to lớn, ông nghĩ: “Đấng Tạo Hóa vĩ đại và khôn ngoan, nhưng liệu có thật khôn ngoan không khi tạo ra một cái cây to như vậy chỉ để mang trên mình những quả bé xíu như óc chó? 

Những cái cây thân to, cành khỏe như vậy có thể dễ dàng chịu được sức nặng của những trái bí ngô khổng lồ. Thế mà bí ngô thì lại mọc từ những dây leo mảnh dẻ trong cánh đồng.

Chuyện này là sao đây?”. 

Trong dòng suy tư miên man, người đàn ông chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Bất chợt ông bị đánh thức bởi một quả óc chó rơi từ trên cây xuống thẳng trán mình.

Chứng kiến điều vừa xảy ra, ông tự nói với chính mình: Cảm ơn Tạo Hóa. Những chiếc cây chỉ mang hạt óc chó… Nếu là bí ngô rơi vào trán thì con đã tiêu đời rồi“. 

Đức Tạo Hóa nhân từ từ đã an bài mọi chuyện một cách rất khôn ngoan như vậy đấy! 

Quả óc chó. Dẫn theo gardeningknowhow.com

Suy ngẫm:

Người xưa rất tin vào sự an bài của Đấng Tạo Hóa. Vạn sự, vạn vật trong vũ trụ này đều do Ngài sáng tạo mà thành, kể cả là các tinh cầu, thiên thể cho đến con người và các sinh vật khác. Số mệnh của mỗi người cũng được Tạo Hóa an bài từ trước, và quả thực rất công bằng.

Có lẽ bạn không nên thắc mắc rằng vì sao cuộc đời tôi thế này, thế kia? Vì sao anh ta, cô ấy sung sướng còn tôi thì đau khổ là vậy?

Bởi họa và phúc trong đời một người là cân bằng. Hơn nữa lại có câu rằng “Sông có khúc, người có lúc”, “Khổ tận cam lai”. Chỉ cần bạn có thể giữ vững được thiện niệm, một lòng tôn kính Thần Phật, cuộc sống này sẽ vô cùng ý nghĩa.

Thanh Ngọc 

Xem thêm: