Thác nước trắng xóa đẹp lung linh giống như cảnh quay trên phim Tây Du Ký, hồ nước xanh ngọc lam như được tạo ra bởi những mảnh vỡ huyền ảo từ chiếc gương nữ thần, rừng cây ngả vàng óng ả mỗi độ Thu về… Cảnh sắc ấy mê hoặc và làm say đắm lòng người. Nhưng chỉ sau một đêm, tất cả chỉ còn là ký ức…

Sự trùng hợp khiến ai cũng phải bàng hoàng kinh ngạc

Vào lúc 14h28′ ngày 12/5/2008, người dân Tứ Xuyên, Trung Quốc đã phải hứng chịu một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter, theo thống kê của chính phủ Trung Quốc trận động đất đã cướp đi sinh mạng của 68.712 người. Tuy nhiên con số trên thực tế có thể lớn hơn rất nhiều.

Tối ngày 8/8/2017 tại Bắc Kinh khai mạc thế vận hội Olympic Bắc Kinh. Lý Ninh, kiện tướng thể thao Trung Quốc được cử là người đại diện châm đuốc khai mạc thế vận hội. Tuy nhiên không hiểu lý do tại sao ngọn đuốc khai mạc đó không mang lại may mắn, mà ngược lại….

Cùng tối ngày 8/8/2017 tại rạp hát của khu danh thắng Cửu Trại Câu cũng tổ chức buổi diễn ca vũ kịch “Mối tình thiên cổ Cửu Trại Câu” với 2.000 người theo dõi. Trong đó có màn biểu diễn miêu tả về trận động đất lớn tại Vấn Xuyên có tiêu đề “Tình yêu vô biên”.

Một điều càng không thể tưởng tượng được, đó là khi đó trên sân khấu đang phát một video về động đất, và một nam diễn viên trên sân khấu hô lớn: “Cẩn thận, động đất, động đất rồi…”. Trong khoảnh khắc đó ánh đèn sân khấu bỗng nhiên vụt tắt, đèn đột ngột rơi xuống và cả sân khấu cũng bị rung lắc mãnh liệt. Sau đó anh kéo tay nữ diễn viên chính tháo chạy hoảng loạn, những diễn viên khác trong hoạt cảnh cũng bỏ chạy tán loạn.

Trong khi khán giả đang trầm trồ kinh ngạc với màn kỹ xảo và khả năng diễn xuất tài tình của những diễn viên trên sân khấu, đột nhiên một số người bị mảng vôi tường rơi cả vào đầu, lại có một người đàn ông bị cả mảng vôi vữa rơi vào đầu chảy máu. Lúc này tất cả khán giả mới hoảng loạn nhận ra rằng: Đúng là đang xảy ra động đất rồi! Và mọi người mới hốt hoảng tháo chạy ra cửa như ong vỡ tổ.

Đó chính là trận động đất mạnh 7 độ Richter vào tới tối ngày 8/8 tại Cửu Trại Câu.

Đọc tới đây, bạn có cảm thấy giống một câu chuyện thần thoại? Nhưng kỳ thực, đây là một câu chuyện có thật đã xảy ra vào lúc 21h19 phút ngày 8 tháng 8 năm 2017. Có lẽ con người tương lai 500 năm sau cũng sẽ không tin nổi, khi kêu lên “động đất rồi” thì quả thật động đất đã xảy ra. Đây là một điều chưa từng có trong lịch sử, và có lẽ cũng không thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Ảnh chụp Hồ Ngũ Hoa Hải ngày 9 tháng 8 sau trận động đất. (Ảnh dẫn theo renminbao)
Sau trận động đất, tuyến đường của khu danh thắng Cửu Trại Câu bị sụp đổ. (Ảnh dẫn theo renminbao)

Trận động đất xảy ra lần này không những phá hủy danh thắng của khu du lịch Cửu Trại Câu, hơn nữa đã hủy hoại rất nhiều nhà hàng khách sạn và gây thiệt mạng cho những nhân viên ở đó. Rất nhiều khách du lịch trong đêm đó bị rơi vào cảnh màn trời chiếu đất rét mướt. Sau động đất tuyến đường giao thông tới khu danh thắng bị nứt và ngổn ngang bởi lở đất. Rất nhiều xe ô tô bị đá rơi xuống gây thiệt hại nặng nề.

Cảnh đẹp như cõi tiên không còn được lưu lại

Đằng sau buổi tối khiến hàng nghìn người phải hoảng loạn ấy là khung cảnh tiêu điều, xơ xác của một danh thắng từng được ca ngợi là cõi tiên nơi hạ giới, khiến ai nấy không khỏi ngậm ngùi.

Vậy nên, có không ít cư dân mạng đã truyền tay nhau những bức ảnh “Cảnh đẹp Cửu Trại Câu trước động đất” kèm theo những cảm xúc xót xa: “Thương tiếc hồ Ngũ Hoa Hải”, “Âm thanh nước Cửu Trại Câu”, “Cửu Trại Câu thần kỳ”.

Cảnh đẹp rực rỡ như những mảng màu tạo hóa của Cửu Trại Câu khi xưa. (Ảnh dẫn theo renminbao)

Cửu Trại Câu nổi tiếng với hệ thống hồ nước đa sắc và các thác nước nhiều tầng cùng các đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng khi Đông về. Cảnh sắc 4 mùa ở Cửu Trại Câu đều mang vẻ đẹp mê hoặc, nhưng mùa Thu mới là thời điểm đẹp nhất ở nơi đây với những thảm lá chuyển sắc vàng rực bên dòng nước trong xanh nhìn xuống tận đáy và ngọn thác trắng bạc. Toàn bộ khung cảnh Cửu Trại Câu mùa Thu trông như chốn thần tiên mà khó ngôn từ nào có thể diễn tả, vì thế nó mới được mệnh danh là “Thiên đường nơi hạ giới”.

(Ảnh dẫn theo you.ctrip)

Truyền thuyết kể rằng hồ nước màu xanh ngọc lam ở đây được tạo ra bởi những mảnh vỡ huyền ảo từ một chiếc gương của quỷ thần tặng một nữ thần.

Cứ mỗi mùa, nơi này lại như thay một chiếc áo mới, đẹp kỳ diệu. Thời gian đẹp nhất của Cửu Trại Câu là mùa thu, từ tháng 10 đến đầu tháng 11 khi những khu rừng bắt đầu ngả sang màu vàng óng ả.

(Ảnh dẫn theo you.ctrip)

Với những khán giả yêu thích bộ phim Tây Du Ký 1986, có lẽ ai cũng phải ấn tượng bởi cảnh thác nước đẹp lung linh xuất hiện với hình ảnh bốn thầy trò Đường Tăng trong phần kết phim khi giai điệu ca khúc “Cảm vấn lộ tại hà phương” (Đường chúng ta đi) vang lên.

Đây chính là thác Nuoriliang đẹp như tranh vẽ ở Cửu Trại Câu. Nhưng sau trận động đất tối 8/8, thác Nuoriliang đã trở thành một đống đổ nát với một dòng nước nhỏ chảy qua kẽ hở khiến ai nấy đều tiếc nuối. Đất đá bên các sườn đồi sạt lở nghiêm trọng khi hồ nước trong vắt ngày nào giờ nhuốm đầy bùn lầy.

Thác Nuoriliang đẹp như tranh vẽ ở Cửu Trại Câu.
Cảnh trong phim Tây Du Ký.

Có người nói, đi đến cửu Trại Câu trải nghiệm những cảnh đẹp nơi đây như quên hết mọi u sầu không muốn về. Lại có người nói, Cửu Trại Câu là phong cảnh là thiên nhiên ban tặng, chính là thiên đường chốn nhân gian.

Tuy nhiên, nhân gian vốn không có thiên đường, thiên đường chỉ có thể xuất hiện nơi thiên giới. Và khi con người mang những tư tưởng xấu thì không thể nào được tiến vào chốn bồng lai tiên cảnh này của vũ trụ.

Cảnh sắc của Cửu Trại Câu chính là món quà mà Mẹ thiên nhiên và Thần Phật đã ban tặng cho con người. Tuy nhiên thử hỏi có bao nhiêu người mang tấm lòng tôn kính, cảm kích điều này? Thử hỏi có được bao nhiêu người dốc lòng bảo vệ món quà quý giá mà Thần đã ban tặng cho nhân loại?

Đến một ngày, khi con người không còn xứng đáng được ngắm nhìn những cảnh đẹp siêu phàm thoát tục ấy, thì nó sẽ bị biến mất.

Vậy trận động đất mạnh 7 độ Richter đã phá hủy gần như hoàn toàn cảnh sắc của Cửu Trại Câu, muốn nhắn nhủ với chúng ta điều gì đây? Phải chăng, khi đạo đức con người trở nên bại hoại xuống dốc, chính là lúc không còn cơ hội được ngắm nhìn ‘cõi tiên’ nữa? Và khi đạo đức con người trở nên xấu xa, sẽ thật sự gặp phải tai họa và nguy hiểm lớn. Quả là điều khiến mỗi chúng ta phải suy ngẫm.

Bình Nhi

Xem thêm: