Cuộc đời của con người trôi qua trong bận rộn, đến khi về già cha mẹ nào cũng hy vọng con cái có thể đối xử với mình kiên nhẫn một chút, bớt nóng giận, bực bội một chút. Bởi vì trong tương lai không xa, con cái cũng sẽ già đi, cũng giống như cha mẹ bây giờ…

Con! Khi mẹ già rồi!
Hy vọng con đừng ghét bỏ mẹ.
Khi ấy mẹ cần được chăm sóc cũng giống như mẹ đã chăm sóc cho con khi con còn nhỏ vậy.
Xin con hãy kiên nhẫn với mẹ!

(Ảnh: internet)
(Ảnh: internet)

Khi mẹ đã già rồi!
Tay mẹ thường phát run, khi ăn cơm đồ ăn thường rơi vãi trên quần áo.
Đừng ghét bỏ mẹ, hãy kiên nhẫn với mẹ.
Giống như khi con còn nhỏ, ăn cơm cũng thường rơi vãi trên quần áo mà thôi!

Khi mẹ già rồi!
Chân đi tập tễnh, mọi hành động đều không còn thuận tiện, mẹ cũng muốn được ra ngoài phơi nắng
Giống như con khi còn bé, mẹ đẩy xe cho con đi phơi nắng ngoài trời!

(Ảnh: internet)
(Ảnh: internet)

Khi mẹ già rồi!
Lúc nói chuyện thường quên mình đang nói đến đâu, nên cũng thường hay kể lại từ đầu.
Xin con hãy cho mẹ chút thời gian để suy nghĩ và tiếp tục nghe mẹ kể hết lời.
Kỳ thực dù cho những điều mẹ nói cũng không phải những điều quan trọng, nhưng xin con hãy kiên nhẫn với mẹ!

Khi mẹ già rồi!
Mẹ vẫn có thể đem những lời giáo huấn chỉ bảo con.
Xin hãy tha thứ cho mẹ, bởi đây giống như một thói quen đã diễn ra trong nhiều năm cuộc đời.

(Ảnh: internet)
(Ảnh: internet)

Con! Khi mẹ già rồi!
Mẹ sẽ không còn cơ hội lải nhải cùng con!
Khi mẹ đã nhắm mắt lại rồi, con đừng khóc bởi vì cuộc đời ai cũng sẽ có lúc phải ra đi.
Đừng bên mẹ mà khóc nỉ non, bởi những điều cần làm cho mẹ, con đã làm hết rồi, không còn gì để tiếc nuối.
Mẹ đi rồi, mang theo một tấm lòng hiếu thảo của con. Mẹ sẽ được nghỉ ngơi và ở trên thiên đàng cầu nguyện cho con!

Cha mẹ chăm sóc con cả đời không một lời than vãn, khi cha mẹ về già, người chăm sóc chẳng phải nên là chúng ta sao? Hãy để tâm đối đãi với cha mẹ mình đừng để đến lúc nhận ra thì tất cả đã muộn rồi!

videoinfo__video3.dkn.tv||dfdee7409__