Người ta thường nói: “Sau khi kết hôn, sắc đẹp của người vợ là do người chồng quyết định!” Điều này liệu có đúng hay không? Hãy cùng xem câu chuyện dưới đây để hiểu và trân quý người bạn đời của mình!

Ngày xưa, có hai anh em trai nhà nọ đều đã đến tuổi tìm đối tượng để kết hôn. Người anh tên là A Miễn, người em là A Toàn. Hai anh em họ nhận thấy trong thôn không có một cô gái nào vừa lòng mình, nên quyết định cùng nhau đi nơi khác tìm kiếm.

Sau khi rời quê hương, hai anh em họ đã đi rất nhiều địa phương. Một ngày nọ, họ đi tới một ngôi làng. Vừa mới đến cổng làng, hai anh em họ đã gặp phải một cô gái rất xấu xí. Nhưng A Miễn lại cảm thấy cô gái này đúng là ý trung nhân mà trong lòng anh muốn tìm kiếm bấy lâu nay. Vì thế, A Miễn quyết định ở lại ngôi làng.

A Miễn nói với em trai mình: “Cô gái này là người mà anh mong muốn tìm kiếm bấy lâu nay, cho nên anh phải ở lại nơi này”.

A Toàn nhìn thấy cô gái có hình dáng thô kệch, mặt mũi xấu xí nên nói với anh trai: “Cô gái này xấu xí như thế mà anh cũng thích sao? Hay là mình đi đến địa phương khác tìm một cô gái xinh đẹp hơn cô gái này một chút đi!”

A Miễn cười lắc đầu trả lời: “Cô gái này đúng là người mà anh tìm kiếm rồi. Em hãy tự mình đi tìm tiếp đi.”.

Người em nghe anh trai nói vậy đành nói: “Đúng là người anh thích, vậy thì anh hãy ở lại đây. Còn em vẫn muốn đi tìm một cô gái xinh đẹp mà em thích.”

Thế là hai anh em họ chia tay nhau ở đây. Người anh hỏi thăm những người dân trong làng thì biết được cô gái này tên là A Tú. Bởi vì xấu xí nên trước nay A Tú chưa từng có người đến cầu hôn. A Miễn hỏi người dân ở đây về phong tục cầu hôn liền được một người nói cho anh ta nghe một quy định “bất thành văn”: “Khi chàng trai muốn hỏi cưới cô gái, thì nhất định phải dùng trâu làm sính lễ. Bởi vì ở nơi đây, người dân chủ yếu dùng trâu để làm việc. Nếu như số trâu mà nhà trai mang đến nhà gái càng nhiều thì chứng tỏ cô gái đó càng xinh đẹp và xuất sắc. Cô gái nào mà được chàng trai mang đến 9 con trâu để làm sính lễ thì xinh đẹp như tiên giáng trần, phẩm hạnh và học vấn vô cùng ưu tú. Từ trước đến nay ở trong làng chưa từng có cô gái nào được nhận sính lễ là 9 con trâu cả.”

Thế là, A Miễn ngày nào cũng thức khuya dậy sớm đi khắp nơi làm thuê kiếm tiền. Đến cuối năm, A Miễn dùng số tiền tích góp được đi mua 9 con trâu rồi vội vàng dắt đàn trâu đến nhà A Tú cầu hôn.

A Miễn tới nhà của A Tú, sau khi gõ cửa, cha của A Tú đi ra, ông vịn vào thành cửa rồi giật mình hỏi: “Này chàng trai, cậu có việc gì vậy?”

A Miễn nói: “Thưa bác, con gái nhà bác rất hợp với ý con, nên con mới vội vàng mang trâu tới đây để cầu hôn”.

Ông lão nói: “Cậu tới cầu hôn cũng không cần phải đem theo nhiều trâu đến như thế đâu. Con gái ta xấu xí, nhiều nhất chỉ cần ba bốn con là được rồi. Cậu mang nhiều trâu đến như thế là không đúng đâu. Nếu như ta nhận, hàng xóm biết được thì người ta sẽ chê cười đấy!”

A Miễn nói: “Không ạ, cháu thấy con gái bác là cô gái xinh đẹp nhất, tốt nhất. Cháu cho rằng cô ấy xứng đáng với sính lễ chín con trâu. Cháu xin bác nhất định phải nhận lấy ạ”.

Ông lão từ chối mãi không được cuối cùng đành phải nhận lấy 9 con trâu. Sau khi kết hôn, A Miễn vẫn luôn xem A Tú là cô gái xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất.

Đã trải qua 5 năm mà người em vẫn không tìm được cô gái xinh đẹp mà mình mong ước. A Toàn nhớ tới người anh trai và chị dâu nên đã quay lại ngôi làng xem họ sinh sống ra sao. Người em tới gần cổng làng, nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp đang giặt quần áo bên hồ. Mái tóc của cô thật dài và óng ả, khuôn mặt xinh đẹp như hoa hồng, dáng vẻ thướt tha mềm mại nên thoáng chốc bị ngây người, bởi đây chính là cô gái mà anh hằng mong ước tìm kiếm. A Toàn thầm nghĩ: “Tại sao ngày trước đến đây rồi mà lại không phát hiện ra nhỉ?”

Đúng lúc vừa muốn đến gần cô gái để bắt chuyện, thì có một cậu bé khoảng chừng ba, bốn tuổi từ bên đường chạy đến, ôm chầm lấy chân của cô gái và gọi mẹ. A Toàn nghe xong, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bã, nhưng vẫn bước đến hỏi thăm nhà của anh trai mình ở đâu.

Cô gái sau khi nghe xong, cúi đầu mỉm cười và nói: “Cậu hãy đi theo tôi!”

Sau khi gặp nhau, hai anh em họ đều rất vui mừng, trò chuyện không dứt. Cuối cùng, A Toàn hỏi anh trai: “Sao nãy giờ không thấy chị dâu đâu vậy?”.

Người anh nói: “Không phải là em đã gặp rồi sao? Người dẫn em về nhà lúc nãy chính là chị dâu em đấy.”

A Toàn không thể tin nổi liền nói: “Làm sao có thể như thế được chứ? Lúc trước em cũng đã gặp rồi, đó là một cô gái rất xấu xí cơ mà! Sao chỉ có mấy năm thoáng qua mà lại trở nên xinh đẹp như vậy được?”

A Miễn cười cười và nói: “Anh cũng không biết nữa, em thử đi hỏi chị dâu xem!”

A Tú ôm con trai vào lòng, mỉm cười và nói: “Ngày trước, khi còn chưa gặp được A Miễn, tất cả mọi người bao gồm cả cha mẹ và bản thân tôi đều cảm thấy tôi là một cô gái rất là xấu xí, không ai muốn lấy làm vợ. Nếu có thì nhiều nhất cũng chỉ đáng 1 con trâu thôi. Nhưng A Miễn lại cho rằng tôi xứng đáng được nhận 9 con trâu, anh ấy cũng đã đã dùng 9 con trâu để hỏi cưới tôi. Vậy nên, tôi đã tin rằng bản thân mình xứng đáng được nhận lễ vật là 9 con trâu, và tôi cũng luôn dùng tiêu chuẩn của một người xứng đáng được nhận sính lễ 9 con trâu mà yêu cầu bản thân mình, để báo đáp tấm lòng của anh ấy đối với tôi. 5 năm nay cứ dần dần tôi đã trở thành một người có hình dạng như cậu thấy bây giờ”.

A Toàn sau khi nghe xong, cảm khái muôn phần, dường như trong lòng cũng đã hiểu ra được điều gì đó.

Trong tình yêu, nhất định phải tin tưởng rằng người bạn đời của mình là người đáng giá, hơn nữa cần phải trân quý và yêu thương người ấy, chỉ cần như thế, người bạn đời của bạn nhất định cũng sẽ trở thành người giống như bạn hằng mong ước.

Theo Cmoney.tw
Mai Trà biên dịch

Xem thêm: