Xã hội hiện thực bây giờ không phải chính là như vậy sao?

Sự việc mà không nghĩ kỹ 3 lần đến cuối cùng có thất bại.

Người có khả năng nhẫn 100 lần mới trở thành vô ưu.

Đừng chớ dại mà tùy tiện mang vết thương trong lòng của mình cho người khác thấy.

Bởi vì trong cái xã hội ngày nay bạn có muốn phân biệt tốt xấu thì căn bản bạn cũng không phân biệt nổi được một cách rõ ràng “ai là người cho bạn thuốc quý Vân Nam, ai là người đang rải muối lên vết thương của bạn”.

Chó sói nếu quay đầu tất có nguyên do, nếu không phải để báo ơn thì là báo oán.

Nếu bạn mong muốn và tranh giành cái bạn không có, thì có nghĩa là bạn đang lấy đi của người khác.

Người càng lợi hại, thì lại càng khiêm tốn trau rồi học hỏi. Người càng không có bản sự thì lại càng cao ngạo, kiêu căng.

Bần cùng nhất bất quá chẳng qua chỉ là vì miếng cơm, nếu bạn vượt qua những khó khăn thì cuộc đời sẽ đơm hoa kết trai!

Tam Nguyễn