Một ngày, nhà tỷ phú đưa con gái đến ngôi làng nhỏ và để cô bé sống cùng những người nông dân trong ba ngày, ba đêm. Ông hy vọng với trải nghiệm này, con gái sẽ biết trân trọng cuộc sống vương giả mình đang có và biết thông cảm với những người nghèo khổ hơn mình.

Sau ba ngày, người cha giàu có ấy lại đến đón con trở về. Ông xoa đầu con và mỉm cười hỏi:

– Con yêu, con thấy người nông dân sống như thế nào?

– Bố vẫn bảo là họ nghèo khổ, nhưng con thì nghĩ họ mới thật sự là những người giàu có nhất

– Vậy sao? Họ giàu như thế nào, con hãy kể ta nghe xem?

Và cô bé không ngần ngại kể ra rằng:

1.  Nhà chúng ta có một con chó, nhưng họ thì có cả đàn, lại thêm bao nhiêu là gà, lợn, trâu, bò nữa.

2. Chúng ta có một hồ bơi ở sân, còn họ có cả cái ao lớn. Thậm chí có rất nhiều loại cá bơi lội tung tăng trong đó nữa.

3. Chúng ta phải thắp đèn ngoài vườn, còn họ có hàng ngàn ngôi sao lấp lánh và cả bầu trời đêm lung linh tuyệt đẹp.

con gai1

4. Mái hiên nhà ta chỉ đến trước sân, nhưng họ thì có cả chân trời.

5. Chúng ta phải mua thức ăn mỗi ngày, còn họ lại tạo ra thức ăn để bán cho mọi người.

6. Chúng ta phải mua loa đài mới được nghe nhạc, còn họ ngày nào cũng được nghe miễn phí các buổi hòa nhạc của những chim và ếch. Ngay cả khi họ làm việc trên đồng, những âm thanh tuyệt vời ấy cũng vang lên rất vui vẻ.

con gai2

7. Chúng ta sử dụng bếp điện để nấu ăn nhưng những món được nấu từ bếp củi còn ngon hơn rất nhiều.

8. Ngôi nhà của chúng ta phải xây tường để bảo vệ, còn họ có những người hàng xóm luôn che chở cho nhau.

9. Thời gian của chúng ta là dành cho điện thoại, máy tính và ti vi, còn họ thì ngắm nhìn mây bay trên trời, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách, thưởng thức những cốc nước trong lành, làm bạn với từng bông hoa, từng ngọn cỏ.

con gai3

10. Chúng ta phải thuê người phục vụ còn họ thì lấy phục vụ người khác làm niềm vui.

11. Chúng ta chỉ có ngôi nhà để sống còn họ lại có những cánh đồng trải dài bất tận.

Ôi! Họ còn rất nhiều điều thú vị khác nữa bố ạ, vì thế con mới biết nhà mình nghèo như thế nào…

Có lẽ mỗi chúng ta đều thấy mình trong câu chuyện trên. Dường như càng sống trong tiện nghi và vật chất, chúng ta lại càng quên mất những gì mình đang có và luôn đòi hỏi những thứ mình không có. Dần dần theo năm tháng, quan niệm giàu nghèo cũng không ngừng thay đổi. Cái gọi là giàu, trong mắt cô bé chính là thiên nhiên tươi đẹp, là tình người bao la, là một cuộc sống vô tư không lo nghĩ. Còn trong mắt người lớn, nghèo và giàu chỉ được phân biệt bằng địa vị và tiền tài mà thôi.

Cũng có những thứ không giá trị với người này nhưng lại là mong mỏi của người khác, bởi cách nhìn và đánh giá của mỗi người là khác nhau. Vì vậy, hãy trân trọng những thứ mà bạn đang có dù cho điều ấy rất nhỏ nhoi, vì biết đâu đó lại là cả gia tài mà người khác khao khát nhưng lại không đạt được.

Xem thêm: