Xin gửi tất cả những người phụ nữ: Đừng để sự phó xuất của bạn trở thành dã tràng xe cát biển Đông! Sự tôn trọng lẫn nhau giữa vợ chồng là bảo vật của một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Từ xưa đã có câu ‘hôn nhân như đánh bạc’. Bước vào hôn nhân là bạn đã rẽ sang một trang khác của cuộc đời, có thể là vui, cũng có thể là buồn. Vì sao lại như vậy? Có cách nào giúp bạn luôn hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của mình dẫu chồng có yêu bạn hay không yêu bạn đây?

Trong xã hội ngày nay chắc hẳn chúng ta bắt gặp không ít trường hợp vợ chồng ly hôn, sau này anh chồng lấy vợ khác và cũng trở thành một con người hoàn toàn khác. Trước kia anh ấy chẳng buồn động chân động tay làm bất cứ việc gì, nhưng nay lại trở thành một tay nấu nướng cừ khôi trong gia đình. Chẳng phải là “cao nhân tất có cao nhân trị” hay sao?

Ảnh dẫn theo eva.vn

Câu chuyện trái ngược về 2 người vợ:

Vợ chăm chỉ, nhất mực yêu thương, săn sóc chồng tới quên bản thân mình, nhưng…

Bên cạnh tôi còn có một ví dụ sống động như thế này. Kỳ Kỳ là một người vợ chăm chỉ điển hình. Hàng ngày 5h sáng tinh mơ cô đều thức giấc ra ngoài mua thức ăn cho cả ngày, rồi tất tả làm đồ ăn sáng cho cả nhà, hớt hải đưa con đi học, sau đó đi làm.

Hễ về tới nhà Kỳ Kỳ lại bận rộn với việc chăm con, nấu cơm, giặt giũ, lau nhà. Cô ấy giống như con thoi, xoay liên tục không ngừng nghỉ. Cô thu dọn nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Theo lý mà nói lấy được một người vợ chăm chỉ như vậy thì người đàn ông nào cũng sẽ cảm thấy thật hạnh phúc và vô cùng trân trọng vợ mình!

Nhưng chồng cô lại chẳng hề bận tâm, ngược lại còn coi thường cô ấy. Sau bữa cơm tối, Kỳ Kỳ làm canh đậu xanh bưng tới tận nơi cho chồng. Không ngờ anh chồng lại nổi trận lôi đình chỉ trích Kỳ Kỳ không hiểu ý chồng. Anh quắc mắt nhìn vợ: “Sắp ngủ rồi còn uống canh đậu xanh gì nữa. Uống nhiều nửa đêm lại phải thức giấc đi tiểu đêm. Thật phiền phức! Cơm tối đã ăn no rồi bụng còn chứa vào đâu được?” Kỳ Kỳ mặt ngắn tũn, khóe mắt ngân ngấn lệ, giọng tủi thân nói: “Trời nóng quá, em nghĩ uống chút canh đậu xanh giải nhiệt thì ngày mai anh sẽ không bị say nắng. Em cũng chỉ có ý tốt thôi mà, không ngờ lại khiến anh tức giận như vậy!”

Anh chồng vẫn chưa nguôi ngoai, gằn giọng: “Anh không thích em cứ đi ra đi vào trước mặt anh, hết việc này tới việc khác, ong cả đầu. Anh lấy em về làm vợ chứ không phải làm bảo mẫu. Anh không cần em phải thể hiện gì trước mặt anh cả”.

“Sao anh lại nghĩ em thích thể hiện? Anh chẳng động chân động tay vào bất kỳ việc gì trong nhà cả. Nếu em không làm cứ chất đống đấy thì ngày mai em vẫn phải mó tay vào. Chẳng lẽ lại đi cãi nhau với anh? Thế mà em làm thì anh lại bảo em thể hiện!”

Vợ chăm chỉ, nhất mực yêu thương, săn sóc chồng tới quên bản thân mình, nhưng kết quả lại không có hậu. Ảnh dẫn theo baomoi.com

Một lần khác hai vợ chồng cô và cậu con trai tới nhà ông bà nội ăn cơm. Kỳ Kỳ chủ động xuống bếp nấu cơm. Ăn cơm xong cô lại lăn xả vào rửa bát. Mẹ chồng nhìn thấy Kỳ Kỳ rửa bằng dầu rửa bát bèn qua thì thầm với con trai: “Bảo vợ con dùng ít dầu rửa bát thôi”. Thế là chồng Kỳ Kỳ xông ngay vào nhà bếp, nói oang oang: “Em có thể dùng ít dầu rửa bát đi được không? Dầu rửa bát là chất hóa học, dùng nhiều mà rửa không sạch sẽ dẫn tới ung thư đấy, em có biết không vậy?”

Kể từ lúc Kỳ Kỳ bước chân vào cửa nhà mẹ chồng tới giờ cô đã bận rộn suốt 4 tiếng đồng hồ tròn trĩnh. Không ngờ cuối cùng đổi lại cô lại bị chồng mắng mỏ, chỉ trích.

Khi kể lại chuyện này với tôi Kỳ Kỳ khóc tới nỗi nước mắt rơi thánh thót như mưa. Cô ấy không thể hiểu được vì sao mình luôn cố gắng làm một người vợ hiền, dâu đảm, suốt ngày ôm đồm việc nhà, hầu hạ chồng con từ miếng ăn tới giấc ngủ. Bản thân mình thì mệt như ô sin mà cuối cùng vẫn phải chịu cảnh ấm ức này.

Tôi nói với Kỳ Kỳ rằng: “Từ xưa đã có câu ‘hôn nhân như đánh bạc’. Bước vào hôn nhân là bạn đã rẽ sang một trang khác của cuộc đời, có thể là vui, cũng có thể là buồn”.

Vợ chồng đều do nhân duyên tu bao nhiêu kiếp mà thành. Dẫu đặt mình quá thấp mà phó xuất tất cả, cũng chưa chắc đã có thể hoàn trả hết nợ nần từ kiếp trước. Còn trên bề mặt thì một người không biết cách phó xuất vì gia đình chắc chắn cũng không thể trải nghiệm được những phó xuất và nỗi vất vả của bạn.

Âu cũng là duyên nợ, chẳng trả trước thì cũng phải trả sau. Nên bạn cứ cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm của mình và đừng truy cầu sự đền đáp nào từ anh ấy. Hãy dành thời gian cho riêng mình và tìm kiếm hạnh phúc từ sâu thẳm nội tâm mình và luôn tin rằng hạnh phúc đang chờ bạn ở phía trước. Những phó xuất của bạn cho gia đình con cái chắc chắn không uổng công vô ích. Nó sẽ là mầm xanh của duyên lành mà bạn gieo trong kiếp này. Bạn sẽ có thể gặt hái trái ngọt trong tương lai hoặc một kiếp nào đó về sau. Hãy cứ vui lên và tận hưởng niềm vui, ý nghĩa của cuộc sống.

Vợ như cô mèo lười lại được chồng cưng nựng như một nàng công chúa!

Bạn của tôi, Tiểu Lâm là một người rất mực “chiều vợ”. Vợ của cậu, Đình Đình không đảm đang bếp núc, việc nhà. Sau khi kết hôn họ đã thỏa thuận sẽ cùng nhau chia sẻ việc nhà.

Dĩ nhiên nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Là một người đàn ông trong gia đình, Tiểu Lâm có trách nhiệm lo lắng tài chính và gánh vác chuyện họ hàng, dòng tộc và những chuyện ngoài xã hội. Đình Đình thì chăm lo, vun vén cho chồng cho con.

Nhưng trong xã hội hiện đại ngày nay, khi những người phụ nữ cũng đi làm và không còn nhiều thời gian có thể đồng thời chăm sóc chu đáo cho gia đình, thì cũng cần những đấng mày râu ra tay đỡ đần, chia sẻ phần nào chuyện bếp núc và việc nhà. Hai người thỏa thuận Tiểu Lâm nấu cơm, thì Đình Đình rửa bát, cùng nhau trải nghiệm cảnh cơm cà mắm muối trong hôn nhân. Điều này cũng khiến vợ chồng càng thêm thấu hiểu, tình cảm ngày thêm nồng đượm hơn.

Hàng ngày sau khi ăn cơm xong, họ cùng nhau dạo bước, thơ thẩn trong những con phố nhỏ. Hai vợ chồng cùng chia sẻ những mẩu chuyện vui khi đi làm lúc ban ngày hay nói về những tâm sự, phiền não gần đây.

Sau đó Đình Đình mang thai, Tiểu Lâm bèn chủ động đảm nhận hết việc nhà. Cậu nói dầu mỡ với khói hít nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe của bà bầu. Đình Đình muốn rửa bát, Tiểu Lâm lại nói: “Phụ nữ có thai nên ít tiếp xúc với hóa chất. Em cứ ra ghế sô pha nghỉ ngơi cho khỏe, lát nữa rửa bát xong anh vào gọt táo cho vợ nhé”. Đình Đình nghén rất dữ dội nên cô muốn ăn ô mai để tránh bị ói. Tiểu Lâm phát hiện ô mai có rất nhiều chất phụ gia. Anh bèn tự mình mua chanh và học cách làm chanh gà cho Đình Đình ăn để phòng vợ bị nôn vì nghén.

Vợ chồng cùng san sẻ công việc nhà, người chồng lại càng thấu hiểu sự vất vả của vợ. Ảnh dẫn theo webtretho.com

Thấy Đình Đình như vậy, mẹ chồng xót con trai bèn nói với Tiểu Lâm: “Con trai, con thiệt thòi quá”. Tiểu Lâm nói: “Mẹ à, giờ là lúc Đình Đình cần được quan tâm nhất trong đời. Là chồng cô ấy mà không thể thấu hiểu và chăm sóc cô ấy, ngược lại còn để cô ấy chăm sóc con, thì con có còn là người nữa không?”. Đợi đến khi Đình Đình sinh con xong, Tiểu Lâm vẫn chủ động thay bỉm, thay tã cho con. Anh còn nghiên cứu về dinh dưỡng thời bú mớm cho trẻ, chăm vợ chăm con khiến ai nấy đều mũm mĩn, béo trắng.

Nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới Tiểu Lâm thổ lộ với Đình Đình ngay giữa đám bạn của mình trên mạng rằng: “Vợ ơi, anh yêu em tới mức chỉ muốn chiều chuộng em như một nàng công chúa. Anh thích em như một cô mèo lười lim dim đôi mắt tận hưởng sự chăm sóc của anh. Người đàn ông yêu em, không cần em phải chăm chỉ. Em mãi mãi là nàng mèo lười của anh!”

Nếu tới nhà Tiểu Lâm dùng bữa bạn sẽ phát hiện ra một người làm việc nhà, còn người bên cạnh nói vợ anh hay chồng em vất vả quá. Một người phó xuất, còn một người bày tỏ lòng biết ơn.

Có thể nói mối nhân duyên giữa Tiểu Lâm và Đình Đình là duyên lành đã được kết từ đời trước. Kiếp trước trồng cây, đời này hái quả. Nếu đời này không kết được duyên lành thì bạn cũng đừng thất vọng. Bởi lẽ vất vả, khổ cực một chút cũng là một cách trả nghiệp và tích đức. Hạnh phúc vẫn luôn chờ đợi bạn ở phía trước. Bạn chỉ cần giữ vững thiện tâm và học cách tự chịu trách nhiệm về hạnh phúc của mình, chứ không trông chờ người khác thì chắc hẳn bạn sẽ luôn thấy an bài của tạo hóa thật thú vị.

Sự tôn trọng lẫn nhau giữa vợ chồng là bảo vật của một cuộc hôn nhân hạnh phúc

Như Tiểu Lâm nói, người đàn ông thực sự yêu bạn sẽ chiều chuộng bạn như một nàng công chúa.

Yêu bạn mới không thể cầm lòng thấy bạn vất vả. Người đàn ông không yêu bạn thì chỉ coi bạn như một người bảo mẫu, một lái xe, người dưỡng dục con, bác sỹ, người cùng ăn, cùng ngủ mà thôi. Dẫu bạn phó xuất hết thảy thời gian, thì anh ấy cũng sẽ không thấu hiểu cho bạn. Bạn làm tốt thì là điều đương nhiên nhưng bạn làm không tốt thì không phải vợ hiền.

Sự tôn trọng lẫn nhau giữa vợ chồng là bảo vật của một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Ảnh dẫn theo cunghoangdao.vn

Nếu đời này lỡ kết trái đắng, lấy phải một người đàn ông trong tâm không có bạn thì cũng đừng oán trách cuộc sống.

Hãy nhìn xem khi bạn thấy trong người mệt mỏi, thi thoảng không làm việc nhà thì anh ấy biểu hiện như thế nào? Nếu anh ấy không để tâm tới việc người bạn khó ở mà lại chỉ trích bạn lười nhác không làm việc nhà, chứng tỏ kiểu đàn ông ngày trong tâm chỉ có mình bản thân anh ta.

Có những người đàn ông có thể nhẫn tâm nhìn thấy người phụ nữ của mình quỳ trên sàn mồ hôi nhễ nhại lau nhà, mệt tới mức phải thở dốc, mà cũng không hề đưa tay trợ giúp. Người đàn ông như vậy có thể không phải là một người lười mà là trong tim anh ấy không có bạn.

Vậy nên các bà vợ, bắt đầu từ bây giờ đừng bận rộn tới mức đầu tắt mặt tối, để rồi than vãn khổ đau, hãy biết cách chừa lại cho hôn nhân một khoảng trống! Hãy ngẫm nghĩ về ý nghĩa trong sự tồn tại của sinh mệnh mình khi tới cõi thế gian, chứ đừng chỉ bó hẹp tầm mắt trong cuộc sống gia đình chật hẹp trước mắt. Hãy để tâm hơn và dành thời gian tìm kiếm những điều chân chính khiến bạn thấy hạnh phúc và nỗ lực vì điều đó. Như vậy bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn dẫu chồng bạn đối xử với bạn có như mong muốn hay không.

Theo Cmoney
Minh Nguyệt