Xưa có một ông vua ở nước nọ muốn tìm ra một câu nói, có thể làm người vui vẻ nghe xong thì thấy buồn, làm người đang buồn rầu nghe xong sẽ vui vẻ.

Nhưng ông tìm rất lâu mà không thấy. Cho mãi tới một đêm nọ, ông nằm mơ thấy một bậc trí tuệ, nói với ông một câu nói, cũng chính là câu nói mà bản thân ông đang tìm. Câu nói thần kỳ nhất trong lịch sử đó chính là:  

Rồi  tất cả mọi thứ đều sẽ qua đi!

Dù là việc tốt hay việc xấu, không có thứ gì có thể là vĩnh hằng bất biến không thay đổi. Khi bạn thất bại, khi bạn đau khổ, bạn nên nói với chính mình: Rồi tất cả mọi thứ sẽ qua đi! Khi bạn thành công, tự đắc với chính mình, cũng nên biết rằng : Rồi tất cả sẽ qua đi!

Một kiếp người tốt đẹp, là một quá trình, chứ không phải một trạng thái; nó là một phương hướng, một hành trình, chứ không phải một thời điểm, càng không phải điểm cuối cùng.

Theo Secretchina

Kiên Định