Đừng quá lo lắng về một người nếu không bạn sẽ phải đánh mất niềm vui của mình cho đến khi bạn ngừng việc chăm sóc họ.

Quá quan tâm về một người:

  • Bạn sẽ phiền lòng nếu họ online facebook nhưng lại không chat với bạn.
  • Bạn sẽ vì họ không trả lời tin nhắn hoặc điện thoại mà cảm thấy lo lắng.
  • Bạn sẽ vì một câu nói vô tâm vô nghĩa của họ mà thay đổi tâm trạng của mình.
  • Bạn sẽ vì họ không vui vẻ mà buồn phiền.
  • Bạn sẽ vì thế giới của họ thay đổi hỗn loạn mà làm mất đi thế giới của chính mình.
  • Bạn sẽ vì đánh mất họ mà mất hết lý trí, hoàn toàn mất đi bản thân mình.

Vì vậy, đừng quá lo lắng về một người để rồi dằn vặt chính mình, được mất không phải là thứ mà bạn có thể cố gắng duy trì hay kiểm soát, tôi tin rằng người xứng đáng với sự quan tâm của bạn sẽ không bao giờ muốn bạn phải dằn vặt bản thân mình vì họ.

Vì vậy đừng quá quan tâm lo lắng về một người, đừng nghĩ về việc vì lý do gì mà họ không tìm bạn, đừng vì anh ấy mà lại tìm lý do để bào chữa mà an ủi bản thân và sau đó lại tiếp tục vì anh ta mà chịu đựng…, đến cuối cùng bạn chỉ có thể nhận được một câu ngắn gọn “xin lỗi” hay “đừng vì tôi mà chịu như vậy, không đáng đâu”.

Khi bạn thích một người thì hãy nói với họ, khi bạn nhớ một người hãy nói cho họ biết, nếu bạn muốn gửi một tin nhắn đến họ vậy hãy gửi nó, nếu họ không trả lời tin nhắn hay không gọi điện lại thì bạn không cần phải gọi lại, đừng nhắn tiếp nữa, không cần phải quá quan tâm đến điều ấy, chúng ta đã có câu trả lời rồi.

Vì vậy, khi bạn quan tâm đến một người thì đừng đặt tâm huyết đến 10 phần, chỉ cần 7 phần là đủ rồi. Còn lại 3 phần, hãy giữ lấy cho bản thân và suy nghĩ về nó.

Hãy đối xử tốt với mình hơn, cố gắng theo đuổi những lý tưởng của chính mình.

Theo cmoney.tw
My My biên dịch

Xem thêm: