Sau khi liên tiếp gặp phải những bất công và những thất bại trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cảm thấy mình thật vô dụng. Thậm chí còn bi quan tiêu cực, nghĩ rằng mình chẳng làm được gì đúng cả, làm gì cũng đều không thành công. Trên thực tế mỗi người đều có sở trường của mình có giá trị khác nhau của tự bản thân mình, đều có thể có ích ở vô số lĩnh vực khác mà bản thân chưa nhận ra.

Gần đây tôi đọc được một câu chuyện rất thú vị, có một vị tiến sĩ luật học người cộng hòa Sec Pulo Rove đã làm một bảng câu hỏi điều tra đối với sinh viên tốt nghiệp Học viện Saint – Beinart Mỹ, nội dung câu hỏi là Học viện Saint –Bienart đã dạy bạn điều gì? Trong vòng một vài năm, ông đã thu thập được tổng cộng 3.756 bức thư, trong đó hơn 70% học sinh trả lời cho câu hỏi của ông đó là: biết công dụng của một chiếc bút chì.

(Ảnh minh họa)

Câu trả lời này thực sự làm tiến sĩ Rove cảm thấy rất bất ngờ, và cũng rất khó lý giải, một cái bút chì thì có những công dụng gì chứ? Không biết công dụng của nó như thế nào mà tới mức rất nhiều sinh viên mãi không thể quên.

Mang theo những mối nghi ngờ đó tiến sĩ Rove tới thăm một người bán áo lông thú nổi tiếng đã từng học ở trường Bernart tại thành phố NewYork. Người bán hàng chia sẻ đúng là các thầy giáo của trường Beinart đã dạy cho chúng tôi biết các công dụng của một chiếc bút chì. Ban đầu chúng tôi đều cho rằng bút chì chỉ có một công dụng, đó là dùng để viết chữ. Nhưng sau đó dưới sự hướng dẫn chỉ bảo của các thầy trong học viện, tôi phát hiện rằng, bút chì có rất nhiều công dụng khác nhau. Ví dụ, bút chì dùng để bán sẽ kiếm được lợi nhuận; bút chì có thể dùng làm quà tặng bạn bè; có thể dùng bút chì làm thước kẻ, để vẽ đường viền; bút chì có thể dùng làm vũ khí để tự vệ; bỏ lõi trong bút chì đi bút chì có thể trở thành ống hút; vụn khi gọt bút chì có thể dùng làm đồ trang trí họa tiết đẹp mắt; có thể dùng ruột bút chì nghiền thành bột tạo thành chất giúp bôi trơn… 

Tóm lại, một chiếc bút chì có rất nhiều công dụng khác nhau, ở vào từng hoàn cảnh, nó sẽ có cách dùng phù hợp khác nhau. Thực ra điều mà các thầy giáo ở trường Bernart muốn những đứa trẻ nghèo như chúng tôi có thể nhận thức rõ ràng hơn đó là, con người có tay, có chân, có mắt và có trí tuệ, chắc chắn sẽ có nhiều công dụng hơn một chiếc bút chì. Và hơn nữa bất kỳ một ứng dụng nào của bản thân cũng đều có thể hỗ trợ giúp chúng ta sống thật tốt. Trước đây tôi là một lái xe, sau đó về hưu, nhưng hiện tại lại trở thành người bán áo lông thú nổi tiếng.

Sau đó giáo sư Rove đã đi thăm rất nhiều cựu học sinh khác của trường Bernart và ông phát hiện ra rằng, những học sinh này dù là nghèo hay giàu có họ đều có một trái tim rất lạc quan yêu đời, đều sống rất hạnh phúc. Mỗi người đều có thể chia sẻ ít nhất 20 công dụng của chiếc bút chì. Không lâu sau đó tiến sĩ Rove từ bỏ việc tìm kiếm công việc và cơ hội tại Mỹ và trở về quê hương nơi ông luôn không muốn quay trở về, và nhiều năm sau đó ông trở thành nhà khai thác mạng lớn nhất của Cộng hòa Séc.

(Ảnh minh họa: thông qua facebook.com/jakeolsonstudios/photos)

Lời bàn:

Sau khi liên tiếp gặp phải sự bất công và những thất bại, có lúc chúng ta cảm thấy mình thật vô dụng, thậm chí còn bi quan tiêu cực cho rằng mình chẳng làm được gì đúng cả, làm gì cũng đều không thành công. Trên thực tế mỗi người đều có sở trường của riêng mình có giá trị riêng khác nhau, đều có thể có ứng dụng ở vô số lĩnh vực khác nhau. Nếu để Bill Gate làm nông nghiệp, không nhất định ông ấy có thể trở thành chuyên gia nông nghiệp; nếu để Obama làm công nhân, cũng không chắc ông sẽ là một kỹ thuật viên giỏi. Điều then chốt cần làm là mỗi người chúng ta có thể tìm ra thế mạnh của mình, chỉ cần bạn tĩnh tâm, cân nhắc suy nghĩ thật kỹ, bạn sẽ phát hiện ra rằng bạn không chỉ có một lối ra. Có thể bạn thay đổi sự lựa chọn bạn sẽ nhận được đáp án chính xác hơn.

Khi chúng ta không có đôi tay, thì dùng đôi mắt để sống để tồn tại; khi không có đôi mắt thì ta dùng đôi tai để tồn tại; khi không có đôi tai thì dùng mũi để tồn tại; khi không có mũi thì dùng trí tuệ của đầu óc để tồn tại… Trời không bao giờ tuyệt đường ra của ai cả, chỉ cần dùng thiện niệm để tự phát hiện và khai thác thế mạnh của bản thân, bạn sẽ phát hiện ra các tiềm năng vô tận của mình và từ đó gặt hái thêm nhiều thành công trong cuộc sống.

Kiên Định biên dịch

Xem thêm: