Sau 6 năm vay nợ theo đuổi vụ kiện, chủ tờ vé số giải độc đắc 1,5 tỷ đồng đã được nhận 200 triệu tiền thi hành án.

Ngày 27/11, ông Ngô Xương Phúc, chủ đại lý vé số Triều Phát ở TP Rạch Giá (Kiên Giang) tự nguyện nộp cho Chi cục thi hành án dân sự TP Rạch Giá 200 triệu đồng để thi hành bản án phúc thẩm ngày 7/11, của TAND Kiên Giang.

Bản án buộc ông Phúc và đại diện hộ kinh doanh (đại lý vé số Triều Phát) phải trả cho bà Nguyễn Thị Tuyết (xã Mong Thọ A, Châu Thành) 1,344 tỷ đồng và chịu một phần án phí. Số tiền trên tương đương với giải đặc biệt đã trừ thuế của tờ vé số mệnh giá 10.000 đồng, phát hành trước ngày 1/1/2017.

Sau khi tự nguyện nộp 200 triệu đồng, ông Phúc viết cam kết trả thêm 200 triệu vào ngày 4/12 và phần còn lại sẽ thi hành án dứt điểm vào 4/1/2018. Nếu quá thời hạn mà ông không thực hiện, Chi cục thi hành án dân sự TP Rạch Giá sẽ cưỡng chế theo quy định, theo VnExpress.

Sau cam kết của ông Phúc, bà Tuyết đã được chấp hành viên trao 200 triệu đồng. Theo quyết định, bà Tuyết có nghĩa vụ nộp gần 40 triệu đồng tiền lệ phí thi hành án do có đơn yêu cầu. Tuy nhiên, chấp hành viên đã hướng dẫn bà Tuyết làm đơn xin miễn giảm số tiền này vì lý do hoàn cảnh nghèo, nợ nần, nuôi con khuyết tật.

Bà Tuyết nhận 200 triệu đồng tại Chi cục Thi hành án TP Rạch Giá sáng 27/11. Ảnh: Quách Huy.

Bà Tuyết cho biết trong sáu năm đi kiện đã mượn tiền của rất nhiều người, số tiền phải trả bằng nửa tờ vé đặc biệt. Bà mong muốn sớm nhận số tiền còn lại để trả hết nợ cho bà con, xóm giềng; phần còn lại để làm ăn.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 22/7/2011, bà Tuyết cùng gia đình đến đại lý Triều Phát đổi tờ vé được cho là trúng giải đặc biệt trị giá 1,5 tỷ đồng. Vé này có số 938368, ký hiệu AG-7K3, mở thưởng ngày 21/7/2011, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang phát hành, theo Tri thức trực tuyến.

Ông Phúc sau đó đã kiểm tra tờ vé số, đồng ý trả thưởng bằng 20 lượng vàng 24k, số còn lại trả tiền mặt và kêu bà Tuyết ký tên. Sau đó, ông Phúc lấy tờ vé số bỏ vào bịch nylon và đưa người nhà cất vào tủ.

Ít phút sau, ông gọi cháu mình kiểm tra lại thì anh này nói vé số bị cắt dán gồ ghề ở số đầu tiên và số cuối cùng trong dãy 6 con số nên không đồng ý đổi thưởng, đồng thời gọi công an đến.

Công an Kiên Giang từng khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng do không xác định được hành vi đánh tráo tờ vé số nên lại đình chỉ. Bà Tuyết sau đó khởi kiện đòi đại lý vé số bồi thường thiệt hại cho mình 1,5 tỷ đồng.

Vụ án từng hai lần được đưa ra xử sơ thẩm nhưng đều hoãn. Có lần bà Tuyết cùng người thân quá bức xúc đến gây rối trật tự tại phiên tòa. Bà và con gái phải lĩnh 12 tháng tù; hai người thân khác cũng bị phạt 7 tháng tù về hành vi này.

Tháng 4/2016, sau khi TAND TP Rạch Giá tuyên bà Tuyết thắng kiện, đại lý vé số kháng án, cho rằng mình không đánh tráo tờ vé số của bà Tuyết. Đến 6 tháng sau, tòa phúc thẩm hủy án vì xác định cấp sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng tố tụng.

Hồi cuối tháng 5, căn cứ kết quả giám định của Viện khoa học hình sự (Bộ Công An) về những hình ảnh camera tại đại lý vé số, tòa sơ thẩm lần 2 xác định “có 2 tờ vé số”.

Trong đó, tờ vé số không trúng độc đắc mà ông Phúc đưa lại cho cậu bà Tuyết ký tên được ông Phúc lấy từ trên tủ phía sau bàn giao dịch.

Từ đó, tòa tuyên chấp nhận đơn kiện của bà Tuyết, buộc chủ đại lý vé số Triều Phát trả cho nguyên đơn 1,5 tỷ đồng tiền trúng tờ vé số độc đắc. Tuy nhiên, VKSND TP Rạch Giá và ông Phúc không đồng ý với bản án này.

Thanh Tùng (TH)