Biết chỗ giấu súng của bố, em Nguyễn Văn Khương (học sinh cấp 2 tại huyện Hóc Môn, TP. HCM) đã mang đến quán trà sữa để khoe các bạn.

Trưa ngày 6/12, sau khi tan học, em Nguyễn Văn Khương (học sinh cấp 2 tại huyện Hóc Môn, TP. HCM) đã rủ nhóm bạn của mình đi uống trà sữa tại 1 quán nước gần trường.

Đến nơi, Khương lấy 1 khẩu súng ngắn từ trong cặp ra để “khoe mẽ” với các bạn. Tò mò vì lần đầu tiên được nhìn thấy súng thật, 1 em học sinh (bạn của Khương) chạm vào khiến súng cướp cò. Viên đạn đó đã bắn trúng tay của Khương.

Nghe tiếng súng, cả quán trà sửa hốt hoảng. CA huyện Hóc Môn đã có mặt để xử lý vụ việc.

Cơ quan CA cho biết, khẩu súng cùng đạn là của bố em Khương. Bố của em Khương khai rằng khẩu súng K54 là của ông nội (trước đây ông công tác trong quân đội) để lại và không có giấy phép sử dụng.

Khương biết chỗ bố cất giấu khẩu súng nên đã lén lấy súng mang theo người để khoe với các bạn và không may sự việc xảy ra.

*Tên nhân vật đã được thay đổi

Hoàng Minh