Những tấm ảnh tuyệt vời của Elena Shumilova mang người xem vào một thế giới xinh đẹp, xoay quanh 2 đứa trẻ và những người bạn đáng yêu: chó, mèo, vịt con và thỏ.

Tận dụng màu sắc, thời tiết và khung cảnh tự nhiên, nghệ sĩ tài năng người Nga này tạo ra những tác phẩm ấm cúng và để lại niềm vui cũng như sự kinh ngạc cho người xem.

Những chú bé trong ảnh chính là con của Elena, còn những con thú được nuôi trong trang trại của cô. “Tôi chủ yếu tin vào bản năng và cảm hứng khi chụp ảnh. Tôi lấy cảm hứng chủ yếu từ mong muốn bày tỏ những cảm nhận của mình, dù tôi thường không thể nói rõ đó là gì” cô Elena chia sẻ.

Khung cảnh nông thôn, những hiện tượng thiên nhiên và các mùa trong năm có vẻ là những tác nhân chính khuyến khích cô chụp ảnh. “Khi chụp tôi thích dùng ánh sáng tự nhiên hơn – cả trong và ngoài nhà. Tôi thích mọi loại ánh sáng – đường phố, nến, sương mù, khói, mưa và tuyết – những thứ mang đến chiều sâu và cảm xúc cho ảnh,” cô nói.

Elena chia sẻ rằng đam mê nhiếp ảnh của cô thành hình từ đầu năm 2012 khi cô có được chiếc máy ảnh đầu tiên. Trang bị mới nhất của cô là chiếc Canon EOS 5D Mark II, ống kính 135mm.

Là một người mẹ không muốn bỏ lỡ những khoảnh khắc trong việc nuôi dạy con, cô chụp ảnh mỗi ngày và xử lý ảnh vào ban đêm.

Mời bạn thưởng thức một tách trà, ngồi thoải mái và cùng xem bộ sưu tập ảnh tuyệt đẹp của Elena Shumilova.

(Nhấn vào ảnh để phóng to và xem liên tục)

animal-children-photography-elena-shumilova-1
“Trẻ nhỏ và động vật – đó là cuộc đời tôi. Tôi là bà mẹ của 2 đứa trẻ và chúng tôi dành rất nhiều thời gian ở nông trại” – nhiếp ảnh gia Elena nói.

animal-children-photography-elena-shumilova-4 animal-children-photography-elena-shumilova-33

“Sau cấp 3, tôi học tại Viện kiến trúc Moscow, tôi đã học vẽ và phác thảo rất nhiều. Tôi nghĩ chính việc đó đã hình thành cảm giác chụp ảnh và bố cục cho tôi.”
“Sau cấp 3, tôi học tại Viện kiến trúc Moscow, tôi đã học vẽ và phác thảo rất nhiều. Tôi nghĩ chính việc đó đã hình thành cảm giác chụp ảnh và bố cục cho tôi.”

animal-children-photography-elena-shumilova-6

“Tôi chụp ảnh mỗi ngày và xử lý ảnh vào ban đêm. Đến mùa thu (2012) thì tôi cảm giác rằng mình đã tìm ra con đường nhiếp ảnh cho bản thân.”
“Tôi chụp ảnh mỗi ngày và xử lý ảnh vào ban đêm. Đến mùa thu (2012) thì tôi cảm giác rằng mình đã tìm ra con đường nhiếp ảnh cho bản thân.”

animal-children-photography-elena-shumilova-8 animal-children-photography-elena-shumilova-9 animal-children-photography-elena-shumilova-10 animal-children-photography-elena-shumilova-11 animal-children-photography-elena-shumilova-12

“Tôi chủ yếu tin vào bản năng và cảm hứng khi chụp ảnh. Tôi lấy cảm hứng chủ yếu từ mong muốn bày tỏ những cảm nhận của mình, dù tôi thường không thể nói rõ đó là gì”
“Tôi chủ yếu tin vào bản năng và cảm hứng khi chụp ảnh. Tôi lấy cảm hứng chủ yếu từ mong muốn bày tỏ những cảm nhận của mình, dù tôi thường không thể nói rõ đó là gì”

animal-children-photography-elena-shumilova-14 animal-children-photography-elena-shumilova-15

“Khi chụp tôi thích dùng ánh sáng tự nhiên hơn – cả trong và ngoài nhà. Tôi thích mọi loại ánh sáng – đường phố, nến, sương mù, khói, mưa và tuyết – những thứ mang đến chiều sâu và cảm xúc cho ảnh,”
“Khi chụp tôi thích dùng ánh sáng tự nhiên hơn – cả trong và ngoài nhà. Tôi thích mọi loại ánh sáng – đường phố, nến, sương mù, khói, mưa và tuyết – những thứ mang đến chiều sâu và cảm xúc cho ảnh,”


animal-children-photography-elena-shumilova-34 animal-children-photography-elena-shumilova-17

“Tôi rất vui vì ảnh của mình được nhiều người yêu thích. Nó cho tôi cảm hứng và thúc đẩy tôi chụp những bức ảnh đẹp hơn nữa”
“Tôi rất vui vì ảnh của mình được nhiều người yêu thích. Nó cho tôi cảm hứng và thúc đẩy tôi chụp những bức ảnh đẹp hơn nữa”

animal-children-photography-elena-shumilova-19 animal-children-photography-elena-shumilova-20 animal-children-photography-elena-shumilova-21

Bạn có thể xem thêm ảnh của Elena tại: Flickr | 500px
Theo Boredpanda
Trần Phong biên tập

Xem thêm: