Đó là một buổi tối tuyệt vời cho cô chó chăn cừu và một cặp chó con tại Nhà nghỉ dành cho vật nuôi Barker ở St. Albert, Úc.

Nhà nghỉ Barker là địa điểm chăm sóc vật nuôi, và cũng là nơi hiệp hội bảo vệ động vật tìm đến khi họ không còn đủ chỗ để nuôi dưỡng các con vật mà họ giải cứu. Và một điều đặc biệt đã xảy ra tại đây vào thứ 6 ngày 5 tháng 2 vừa qua. Theo đó, một cô chó chăn cừu tên là Maggie đã có một màn thoát cũi ngoạn mục và không kém phần cảm động.

Cô chó chăn cừu tự trốn thoát khỏi cũi để an ủi lũ chó con mới sinh mồ côi mẹ
(Ảnh: barkerspetmotel.ca, Theo Bored Panda, Theo Cbc.ca)

Maggie là một bà mẹ chó bị tách khỏi con, và được đưa tới Barker khoảng gần 1 tuần trước khi một cặp chó con được nhận vào nhà nghỉ dành cho vật nuôi này, theo bà chủ nhà trọ, cô Sandi Aldred. Sau khi chăm sóc cho đám vật nuôi, Aldred cùng gia đình ra ngoài ăn tối. Mặc dù vậy, cô vẫn có thể theo dõi sát sao nhà trọ của mình trên điện thoại thông qua hệ thống camera giám sát từ xa.

Cô chó chăn cừu tự trốn thoát khỏi cũi để an ủi lũ chó con mới sinh mồ côi mẹ
(Ảnh: barkerspetmotel.ca, Theo Bored Panda, Theo Cbc.ca)

Và Aldred đã phát hiện một điều bất ngờ.

Maggie, cô chó đã được nhốt kỹ trong chuồng trước khi Aldred rời đi, đang ngồi ngay ở hành lang, phía bên ngoài chiếc lồng mà cặp chó con ở. Cô chó chăn cừu liên tục xoay quanh chiếc lồng đó, ra chiều sốt sắng và quyến luyến. Maggie thậm chí còn cố dùng chân vuốt ve và liếm láp những chú cún con qua cửa lồng bị khóa. Có vẻ như tiếng kêu của lũ chó con đã đánh thức bản năng làm mẹ của Maggie.

Khi bà chủ Aldred về đến nhà, Maggie lập tức chạy tới cô với một vẻ vô cùng phấn khởi và chờ đợi. “Nó chạy tới và ra vẻ rất hạnh phúc, rồi nó đưa tôi chuồng của lũ cún con“, Aldred chia sẻ, “Thật là ngọt ngào“. Maggie như muốn nói: “Hãy cho tôi được chăm sóc lũ trẻ!“.

Cô chó chăn cừu tự trốn thoát khỏi cũi để an ủi lũ chó con mới sinh mồ côi mẹ
(Ảnh: barkerspetmotel.ca, Theo Bored Panda, Theo Cbc.ca)

Aldred mở cửa lồng của lũ chó con, và Maggie nhào tới. “Chúng rất vui sướng khi ở bên nhau. Maggie ngửi hít lũ chó con, nằm xuống, và ôm ấp chúng. Lũ chó cần Maggie, và Maggie cũng vậy. Thật là hoàn hảo.

Cô chó chăn cừu tự trốn thoát khỏi cũi để an ủi lũ chó con mới sinh mồ côi mẹ
(Ảnh: barkerspetmotel.ca, Theo Bored Panda, Theo Cbc.ca)

Khi những người chủ của Maggie trở về để mang cô chó chăn cừu đi, họ đã rất ngạc nhiên khi được nghe kể về câu chuyện cảm động. Họ cũng kể lại với Aldred rằng họ chỉ vừa mới nhận nuôi Maggie vài tuần trước, sau khi những đứa con của Maggie cai sữa và đang chờ được nhận nuôi. Và thế là Aldred đã xin họ để Maggie lại thêm vài ngày nữa.

Cô chó chăn cừu tự trốn thoát khỏi cũi để an ủi lũ chó con mới sinh mồ côi mẹ
(Ảnh: barkerspetmotel.ca, Theo Bored Panda, Theo Cbc.ca)

Chà, chúng tôi mới có nó được ít lâu…“, những người chủ của Maggie lưỡng lự. Tuy nhiên khi Aldred dẫn họ tới xem cảnh Maggie âu yếm lũ chó con, họ đã không nỡ từ chối. “Họ nghĩ rằng họ đang sở hữu một cô chó khá đặc biệt“, Aldred cười nói. Cô cũng hy vọng rằng lũ chó con sẽ được nhận nuôi trong vòng một tuần tới.

Video được camera an ninh ghi lại:

https://www.youtube.com/watch?v=VZUHATEpLsg

Theo Cbc.ca, Bored Panda
Quang Minh

Xem thêm: