Chúng ta có thể có cả một danh sách dài những việc cần làm trước khi chết: Du lịch vòng quanh thế giới, viết một cuốn sách để đời, ghi danh vào sách kỷ lục Guinness, hay trở thành người nổi tiếng, v.v. Nhưng với một bà cụ 94 tuổi, đó chỉ là 5 giây xuất hiện trên truyền hình để nói vỏn vẹn 3 từ…

Sống qua gần một thế kỷ, cụ bà Shirley Batchelder của thành phố Franklin, tiểu bang Tennessee nước Mỹ, đã có một cuộc đời đáng mơ ước. Bà sống khỏe mạnh, tinh thần thư thái, và từng có cuộc hôn nhân 57 năm hạnh phúc với người đàn ông mà bà miêu tả là “đẹp trai” và “có mái tóc xoăn sẫm màu”. Giờ đây ở cái tuổi 94, vui hưởng tuổi già bên con cháu, nhưng cụ bà Shirley vẫn đều đặn đến thăm viện dưỡng lão Steeple Chase Manor và thường tổ chức các trò chơi Bingo cho người già. Với vòng hoa hồng cài trên mái tóc, diện những đôi tất màu hồng, và sở thích vẽ tranh mỗi lúc rảnh rỗi, có thể nói, đây là người phụ nữ không có gì phải luyến tiếc trong cuộc đời.

Thế nhưng, cụ bà Shirley vẫn còn một nguyện vọng cuối cùng, đó là xuất hiện trong 5 giây quảng cáo trên truyền hình.

Và tất cả những gì bà muốn nhắn gửi, chỉ là ba từ này:

love-one-another-shirley-message-1

Hãy yêu thương nhau!

Dưới đây là đoạn phóng sự về cụ bà Shirley cùng với thông điệp “Yêu thương nhau” trên kênh Channel 4 News của đài WSMV:

Hồng Liên tổng hợp

Xem thêm: