Bạn có thể chưa nghe qua cái tên Tippi Degré nhưng có lẽ bạn sẽ có ấn tượng với những tấm hình này. Cô bé người Pháp này được truyền thông xưng là “Phiên bản sống” của người rừng Tarzan.

Cô bé này sinh năm 1990, bởi vì cha mẹ của cô là Alain Degré và Sylvie Robert là những nhà nhiếp ảnh sinh thái tự do nên lúc nhỏ cô bé đã sống tại Namibia, châu Phi. Mãi cho đến khi Tippi được 10 tuổi, cô bé mới trở về nước Pháp, còn trước đó cô bé hoàn toàn sống cùng động vật hoang dã và bộ tộc người nguyên thủy nơi đây.

Tippi năm 1990. (Ảnh: Internet)
Tippi năm 1990. (Ảnh: Internet)

Mặc dù, đối với bộ lạc người ở châu Phi mà nói việc con người sinh sống với động vật hoang dã vốn không phải là sự việc kỳ lạ gì nhưng đối với người châu Âu hay châu Á thì đây là một việc ngoài sức tưởng tượng.

Hình ảnh Tippi cùng chú voi hoang dã ở châu Phi. (Ảnh: Internet)
Hình ảnh Tippi cùng chú voi hoang dã ở châu Phi. (Ảnh: Internet)

Bởi vì công việc, nên cha mẹ của Tippi đã phải bất đắc dĩ mang con đi theo, để cho cô bé sinh sống thời thơ ấu ở châu Phi. Điều khiến cha mẹ Tippi không ngờ chính là cô bé dễ dàng hòa hợp với hoàn cảnh nơi đây. Mẹ của Tippi nói: “Con bé sống chung cùng với những con vật nơi đây một cách vô cùng tự tại. Con bé có thể hiểu động vật qua ánh mắt và trái tim mình.

Tippi lúc nhỏ không có bạn học mà chỉ có bạn là những loài động vật. (Ảnh: Internet)
Tippi lúc nhỏ không có bạn học mà chỉ có bạn là những loài động vật. (Ảnh: Internet)

Thực tế, Tippi ở cùng những con vật này đều là những con vật mà do những người dân nơi đây mang về nuôi. Hơn nữa, cha mẹ của Tippi cũng luôn luôn chú ý việc ảnh hưởng qua lại giữa cô bé và những con vật này. Tippi chỉ bị hai lần tai nạn ngoài ý muốn, đó là một lần bị những chú khỉ cắn vào mũi và một lần là bị khỉ châu Phi kéo tóc. Ngoài ra, Tippi và những con vật này sống hòa thuận như “người một nhà.”

 Tippi ở chung hòa thuận cả với những loài vật chưa được thuần hóa. (Ảnh: Internet)

Tippi ở chung hòa thuận cả với những loài vật chưa được thuần hóa. (Ảnh: Internet)

Hồi nhỏ, Tippi không có món đồ chơi nào, không có bạn học nhưng cô bé có những người bạn là những con vật không có gì thay thế được. Thật khó có thể tưởng tượng được rằng, hóa ra những loài động vật chưa được thuần hóa lại có thể ở chung hòa thuận với con người như vậy! Tippi là một cô bé rất hoạt bát và cởi mở. Trong mắt của cô bé, ngay cả những loài độc xà mãnh thú cũng gần gũi như người nhà. Cô bé thực sự không cảm thấy sợ hãi loài động vật nào.

Khi các bạn bằng tuổi đạp xe vui chơi thì Tippi cưỡi voi đi dạo. (Ảnh: Internet)
Khi các bạn bằng tuổi đạp xe vui chơi thì Tippi cưỡi voi đi dạo. (Ảnh: Internet)

Tippi sau này đã được truyền thông để ý đến, họ “tranh giành” nhau để phỏng vấn cô bé. Điều này đã khiến cho toàn thế giới được chứng kiến tình cảm trong sáng giữa cô bé cùng những chú động vật hoang dã.

Bộ sưu tập ảnh thời thơ ấu của Tippy đã được xuất bản. (Ảnh: Internet)
Bộ sưu tập ảnh thời thơ ấu của Tippy đã được xuất bản. (Ảnh: Internet)
Cô bé Tippy ngày nào đã là một thiếu nữ xinh đẹp 25 tuổi. (Ảnh: Internet)
Cô bé Tippy ngày nào đã là một thiếu nữ xinh đẹp 25 tuổi. (Ảnh: Internet)

Sau khi sinh sống 10 năm tại châu Phi, thời điểm Tippy trở về sinh sống tại thành phố, cô bé đã không thể làm quen được với môi trường nơi đây. Tippy sau đó đành phải nghỉ học để tự học tại nhà, mất một thời gian cô bé mới dần dần thích ứng với hoàn cảnh mới. Bức ảnh trên đây là Tippy hiện tại, năm nay cô đã 25 tuổi đang theo học chuyên ngành điện ảnh tại một trường đại học ở Paris, Pháp.

Theo Letu.life
Mai Trà biên dịch

Xem thêm: