Cụ ông Nhật Bản này đã biến bi kịch của đời mình thành niềm vui, khi tặng cho cụ bà bị mù cả một vườn hoa Chi anh tràn ngập hương thơm ngát.

Hàng năm mỗi độ xuân về, tại thị trấn Shintomi, tỉnh Miyazaki, Nhật Bản, hàng ngàn du khách đổ về thăm một khu vườn ngập sắc hồng tím. Đó là loài hoa Chi anh (Shibazakura), một loài hoa nhỏ chỉ có ở đất nước mặt trời mọc. Tuy nhiên, đó vẫn không phải là nguyên nhân chính thu hút tới 7.000 du khách mỗi năm. Hay nói đúng hơn là, khu vườn này sẽ không tồn tại nếu không có một câu chuyện tình yêu cảm động.

Người đàn ông Nhật Bản và khu vườn ngập mùi hương dành tặng nửa kia bị mù
(Ảnh: Asahishinbunsha, YouTube)
Người đàn ông Nhật Bản và khu vườn ngập mùi hương dành tặng nửa kia bị mù
(Ảnh: Asahishinbunsha, YouTube)

Nếu đã từng đến khu vườn này vào những năm 60 của thế kỷ trước, bạn sẽ bắt gặp một trang trại chăn nuôi bò sữa. Cụ ông Toshiyuki Kuroki 86 tuổi và cụ bà Yasuko Kuroki 76 tuổi đã làm lụng vất vả ở mảnh đất này kể từ sau lễ cưới của họ vào năm 1956. Thức dậy sớm và đi ngủ muộn, họ phải quản lý một đàn bò 60 con hàng ngày. Trong những ngày tháng hạnh phúc nhưng vất vả đó, hai cụ đã tảo tần nuôi lớn 2 đứa con của mình. Họ chỉ có một mơ ước duy nhất là đi du lịch một lần khắp Nhật Bản sau khi về hưu.

Người đàn ông Nhật Bản và khu vườn ngập mùi hương dành tặng nửa kia bị mù
(Ảnh: Yoshiyuki Matsumoto, Theo Rocketnews24)

Tuy nhiên, ở tuổi 52, sau 30 năm chung sống cùng cụ ông, cụ bà Yasuko bất ngờ gặp phải vấn đề về mắt liên quan đến căn bệnh đái tháo đường của mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh! Chỉ một tuần sau, cụ bà đã không còn nhìn thấy gì nữa…

Người đàn ông Nhật Bản và khu vườn ngập mùi hương dành tặng nửa kia bị mù
(Ảnh: Yoshiyuki Matsumoto, Theo Rocketnews24)

Cảm thấy cuộc sống thật quá bất công, cụ bà Yasuko suy sụp vì không thể nào hoàn thành chuyến đi vòng quanh Nhật Bản cùng chồng như ý nguyện. Cụ cũng không hề muốn phải sống một cuộc đời tàn tật. Chính vì thế, cụ bà đã tự nhốt mình khỏi thế giới bên ngoài và bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn tách biệt.

Người đàn ông Nhật Bản và khu vườn ngập mùi hương dành tặng nửa kia bị mù
(Ảnh: Yoshiyuki Matsumoto, Theo Rocketnews24)

Cụ ông Toshiyuki đã vô cùng đau lòng khi thấy người vợ yêu dấu luôn lạc quan của mình gục ngã. Trong thâm tâm, cụ hiểu rằng hơn lúc nào hết, họ cần có khách viếng thăm. Nếu mỗi ngày có một hoặc hai vị khách ghé thăm gia đình thì hẳn là cụ bà sẽ dần dần vượt qua được cú sốc.

Người đàn ông Nhật Bản và khu vườn ngập mùi hương dành tặng nửa kia bị mù
(Ảnh: Yoshiyuki Matsumoto, Theo Rocketnews24)

Một ngày nọ, cụ ông ngắm nhìn một bông Chi anh tím nở trong vườn, và rồi cụ chợt nhận ra rằng, đóa Chi anh không chỉ xinh đẹp, mà còn có mùi hương quyến rũ nữa. Nếu cụ có thể trồng một khu vườn toàn hoa Chi anh thì hẳn là cụ bà có thể thưởng thức vẻ đẹp tiềm ẩn của chúng. Hơn nữa, các du khách ghé thăm hàng ngày cũng sẽ mang đến nụ cười trên môi cụ bà.

Người đàn ông Nhật Bản và khu vườn ngập mùi hương dành tặng nửa kia bị mù
(Ảnh: Asahishinbunsha, YouTube)

Với ý nghĩ đó, cụ ông Toshiyuki đã dành hai năm trời phát quang cây cối, tìm giống Chi anh, và tạo ra một khu vườn sắc tím bao quanh ngôi nhà yêu dấu…

Người đàn ông Nhật Bản và khu vườn ngập mùi hương dành tặng nửa kia bị mù
(Ảnh: Twitter)

Hiện tại, sau hơn một thập niên hạt giống Chi anh đầu tiên được trồng, khu vườn của sự gắn bó và tình yêu thương đã đón hàng ngàn khách du lịch mỗi năm. Mọi người đến đây không chỉ để thưởng thức vẻ đẹp và hương thơm của loài hoa màu tím, mà còn để ngắm nhìn cụ ông cùng cụ bà đi dạo xung quanh khu vườn.

Người đàn ông Nhật Bản và khu vườn ngập mùi hương dành tặng nửa kia bị mù
(Ảnh: Asahishinbunsha, YouTube)

Và tất nhiên, nụ cười đã lại nở trên môi của cụ bà Yasuko. Có vẻ như cuộc đời đã ban cho cụ điều quý giá hơn rất nhiều so với một chuyến du lịch vòng quanh Nhật Bản.

Theo Rocketnews24, Hefty
Quang Minh

Xem thêm: