Đằng sau những lỗi lầm của con người, rất có thể là một số phận bất hạnh và đau khổ. Mặc dù sâu thẳm bên trong sinh mệnh mỗi người vẫn luôn khao khát được sống tốt, sống ý nghĩa. Thế nhưng, đôi khi, sự thiện lương đó đã bị chôn vùi bởi những bộn bề, lo toan của cuộc sống…

Mới đây, người dân Trung Quốc không ngừng xôn xao về việc một người mẹ trẻ ăn trộm đùi gà trong siêu thị. Tuy nhiên, sau khi biết được lý do ăn trộm ai náy đều tỏ ra thương cảm cho hoàn cảnh khó khăn của người mẹ này.

Người mẹ trẻ ăn trộm đùi gà trong siêu thị bị bắt vào đồn cảnh sát

Trang Modern Express đưa tin, trước ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, đêm ngày 31/5, một vụ trộm đã xảy ra tại một siêu thị ở Nam Kinh, thủ phạm là một phụ nữ ngoài 30 tuổi. Camera giám sát quay rõ được hiện trường và mặt người trộm đồ, bảo vệ đã nhanh chóng bắt được kẻ trộm và lập tức đưa đến đồn cảnh sát gần đó. Tại đây, người ta lục soát túi đồ của người phụ nữ và phát hiện những thứ chị ta lấy trộm gồm một chiếc đùi gà, một ít ngô và đậu nành cùng 2 cuốn truyện tranh.

Những tưởng rằng người phụ nữ này sẽ bị phạt tù, hoặc xử phạt hành chính cho việc làm sai trái của mình. Thế nhưng, sau khi nghe chị trần tình về lý do ăn trộm và hoàn cảnh đáng thương của mình thì cảnh sát đã không tiếp tục truy tố nữa, thậm chí còn tận tình giúp đỡ chị.

“Khi chúng tôi lục soát túi người phụ nữ thì phát hiện mấy túi lương thực và một cái đùi gà, soát người thì phát hiện tập truyện tranh. Nhìn mặt cô ta rất hiền lành, lương thiện, lại có phần đáng thương”. Một vị cảnh sát chia sẻ.

Không đủ tiền viện phí, chị lưu chỉ đưa con đến bệnh viện điều trị vào ban ngày. Ban đêm, hai mẹ con về tá túc tại một căn phòng trọ chỉ rộng 2 mét vuông ở gần đó.

Chị Lưu (thủ phạm trong vụ trộm) có hai bé gái sinh đôi và cả hai đều có vấn đề về thận. Thế nhưng, gia cảnh khó khăn quá, không thể chữa trị cho cả hai đứa được. Tài sản của cả gia đình chỉ có một thửa ruộng và căn nhà đã dột nát. Ngoài làm đồng ra, hai vợ chồng chị còn thêm nghề thu gom phế liệu, mà thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu, chạy ba bữa ăn mỗi ngày cũng khó. Rồi không chịu nổi cảnh nghèo đói, chồng chị Lưu cũng bỏ đi biệt xứ, để lại người phụ nữ yếu ớt cùng hai đứa con bệnh tật.

Thế rồi, mất mát này chưa qua, bất hạnh khác lại tới, đứa con gái lớn phát bệnh nặng quá không thể ở nhà được, chị Lưu đành nuốt nước mắt đưa con đến Bệnh viện đa khoa Nam Kinh để điều trị, trong khi túi chỉ có vài đồng lẻ phòng thân.

Không đủ tiền viện phí, chị chỉ đưa con đến bệnh viện điều trị vào ban ngày. Ban đêm, hai mẹ con về tá túc tại một căn phòng trọ chật chội, cũ nát, chỉ rộng 2 mét vuông ở gần đó.

“Tôi lấy trộm những thứ này cho con chứ không phải cho tôi. Cuốn sách này là tôi muốn làm quà tặng con nhân ngày 1/6.”

Con gái bị bệnh không thiết ăn uống gì, chỉ thèm được ăn đùi gà và ao ước có một cuốn truyện tranh vì “các bạn đều có, chỉ mình con không có”. Làm một người mẹ mà không thể đáp ứng được yêu cầu nhỏ bé đó của con, chị Lưu vô cùng đau lòng. Chị nghẹn ngào nói:

“Tôi lấy trộm những thứ này cho con chứ không phải cho tôi. Cuốn sách này là tôi muốn làm quà tặng con nhân ngày 1/6.”

“Biết không có đủ tiền nên tôi chỉ có ý định vào siêu thi mua ít gạo và đậu xanh về nấu cháo cho con thôi. Thế nhưng, có một chút tò mò, tôi đã đi đến quầy bán mấy món đồ mà con gái yêu thích. Giá một chiếc đùi gà là 7 nhân dân tệ (khoảng 24.000 đồng), hai cuốn sách cũng có giá 19 nhân dân tệ, nhưng trong túi của tôi chỉ có 5 nhân dân tệ. Tôi đã đặt chúng xuống nhiều lần nhưng cuối cùng lại cầm lên.”  Chị Lưu trình báo với cảnh sát, cúi đầu gạt đi những giọt nước mắt đang chực rơi.

“Món quà Tết thiếu nhi đầy chua xót” này đã khiến những viên cảnh sát cảm động đến rơi nước mắt. Một người đã viết lại câu chuyện này và chia sẻ trên mạng xã hội để kêu gọi mọi người quyên góp cho người mẹ khốn khổ và hai đứa con mang bệnh nặng.

Bài viết nhanh chóng được lan truyền và chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Một số người đã ủng hộ tiền, một số khác thì mua quà tặng cho con gái chị. Chỉ sau hơn 2 giờ đồng hồ, chị Lưu đã nhận được hơn 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1,75 tỷ đồng) ủng hộ.

Ngày nay, chúng ta dường như đang sống trong một xã hội mà sự thờ ơ, vô cảm trước nỗi đau của người khác ngày càng phổ biến. Con người cũng vì thế mà dễ dàng đánh giá, phán xét nhau dựa vào những điều “mắt thấy tai nghe”, chứ hiếm khi dùng trái tim để cảm nhận. Cái kết bất ngờ cho người phụ nữ bất hạnh kể trên quả thực đã khiến nhiều người mỉm cười và ấm lòng.

Thực ra, ẩn sâu bên trong mỗi sinh mệnh con người luôn là một tâm hồn bao dung và lương thiện. Chỉ cần chúng ta luôn đối đãi với người khác bằng thiện tâm và hòa ái thì tất cả mọi chuyện trên đời đều trở thành điều tốt lành.

Sự đồng cảm của những anh cảnh sát đã khiến chúng ta nhận ra chân dung người mẹ hiền, hết mực yêu thương con cái sau hình ảnh của một “tội phạm”. Sự sẻ chia từ những người lạ không quen biết đã biến một câu chuyện đau lòng trở thành một món quà ý nghĩa. Quả thực, chỉ cần tình người trên thế gian này vẫn còn tồn tại, cuộc đời chắc chắn sẽ mãi mãi rực rỡ và phồn vinh.

Linh An

Xem thêm: