Năm 2014, một cậu bé có tên Matvey Zakharenko được sinh ra tại một thành phố nhỏ gần thủ đô Moscow, Nga. Do mới sinh đã bị mắc bệnh vàng da nên các bác sĩ quyết định điều trị cho cậu bé bằng phương pháp quang liệu pháp (chiếu đèn). Nhưng không ngờ rằng sau khi y tá đặt cậu bé ở trong lồng ấp lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Điều này đã thay đổi cả cuộc đời cậu bé. Hiện bé trai đã được 2 tuổi, mỗi một nụ cười của cậu như sưởi ấm trái tim của bao người.

▼ Matvey trong khi được điều trị bằng phương pháp chiếu đèn đã gặp sự cố, chiếc lồng ấp bị hỏng đã bốc lửa. Mặc dù các y tá đã nhanh chóng dập tắt lửa nhưng cậu bé đáng thương vẫn bị bỏng nặng. Toàn bộ thân thể bị bỏng lên tới 75%. Mặc dù phải trải qua một tai nạn khủng khiếp như vậy nhưng cậu bé vẫn may mắn sống sót. Không ai có thể nghĩ rằng cậu lại phải chờ đợi một bất hạnh khác. Mẹ cậu bé mới chỉ 19 tuổi, là một bà mẹ độc thân do đó cô không đủ khả năng để chi trả cho điều trị của Matvey. Vì vậy do quá tuyệt vọng nên cô đã để lại đứa trẻ một mình trong bệnh viện và lặng lẽ rời đi.

em be1

▼ Câu chuyện bi thương của cậu bé Matvey đã nhận được nhiều sự chú ý từ dư luận. Rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ hy vọng cậu bé bất hạnh có thể tìm thấy một gia đình ấm áp. Một bệnh viện nổi tiếng bày tỏ sẽ sẵn sàng tài trợ cho tất cả các chi phí cho bé Matvey. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều gia đình đã nộp đơn hy vọng có thể đón cậu bé về chung sống với họ.

em be2

▼ Do thủ tục pháp lý nhận nuôi khá phức tạp và cần khoảng thời gian dài, do vậy đa phần số người trước đây từng nộp đơn nhận nuôi bé ngày càng giảm dần đi. Chỉ sau 1 năm còn lại mỗi 2 gia đình vẫn tích cực kiên trì. Đúng lúc này mẹ đẻ của cậu bé đột nhiên xuất hiện trở lại và tỏ ý muốn tự mình chăm sóc cậu bé. Nhưng thẩm phán cho rằng hoàn cảnh của cô không phải là lý tưởng, cũng không phù hợp cho việc chăm sóc đặc biệt dành cho bé Matvey. Cuối cùng họ đã quyết định để cho một người phụ nữ tên là Svetlana nhận nuôi.

em be3

▼ So với các ứng viên khác muốn nhận nuôi cậu bé, Svetlana không hề có ưu thế nổi bật nào nhưng không ngờ cuối cùng cô được chọn để nuôi bé. Sau khi được thành công nhận nuôi, cô quyết định toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng và chăm sóc cậu bé. Không những thế cô cũng hay chụp những bức ảnh về cậu bé để những người quan tâm đến tình hình sức khoẻ của cậu được yên tâm.

em be4

▼ Cô cho biết: “Đã đến lúc để cho các bạn biết được tình hình hiện tại của chúng tôi, các thủ tục nhận con nuôi đã được hoàn thành. Từ một góc độ pháp lý mà nói, Matvey giờ đã trở thành một thành viên trong gia đình chúng tôi. Nhưng đó chỉ là mặt hình thức, bởi bé vốn đã nằm sâu trong trái tim của chúng tôi từ lâu. “

em be5

▼ Mặc dù tai nạn đã trôi qua một thời gian dài, nhưng quá trình điều trị của Matvey vẫn đang tiếp tục. Mũi của cậu bé vẫn chưa được phục hồi, toàn thân vẫn đều là vết sẹo. Giống như tất cả các trẻ em khác, bé rất thích cười và hiếu động, đồng thời cũng rất lạc quan yêu đời.

em be6

▼ Đây là lần đầu tiên bé được chơi ở bờ biển.

Matvey giờ đã 2 tuổi, cậu không biết mình khác với các đứa trẻ khác nhưng dường như cậu có thể cảm thấy tự mình có gì đó đặc biệt. Bởi vì có một số người vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, thậm chí chỉ trỏ về phía cậu. Dưới sự chăm sóc tận tình của gia đình mới, cậu bé đã không phải chịu thêm một nỗi đau nào về mặt tinh thần. Ngược lại cậu dường như nhận được nhiều tình yêu hơn, có lẽ đó cũng là một lý do khiến cậu hay cười. Hy vọng Matvey sẽ sớm bình phục sức khoẻ và có một cuộc sống thật hạnh phúc.

Bạch Mỹ

Xem thêm: