Cặp song sinh của chị Kate Ogg – Emily và Jamie – được sinh sớm ba tháng. Các bác sĩ thông báo với cha và mẹ của hai em rằng bé Jamie đã chết. Nhưng trong nỗi tuyệt vọng ấy, phép lạ vẫn có thể xảy ra…

Sau ba năm nỗ lực có con, chị Kate và anh David Ogg đã vô cùng hạnh phúc khi biết rằng họ đang mang song thai. Phát hiện rằng họ sẽ có một bé trai và một bé gái là một niềm vui vô bờ đối với cặp vợ chồng này.

Nhưng Kate đã chuyển dạ vào tuần thứ 26. Cặp đôi lần đầu làm cha mẹ có cảm giác bồn chồn khi những đứa trẻ ra đời; không khí bên trong căn phòng cũng thay đổi. Các bác sĩ hỏi: “Anh chị có tên cho con trai của mình chưa?”

Cả Kate và David đều trả lời: “Vâng, là Jamie”. Sau đó, vị bác sĩ ngồi lên mép giường và nói: “Jamie không qua khỏi; chúng ta đã mất cậu bé rồi”.

David đổ gục xuống bên cạnh Kate, sau đó Kate ôm lấy con trai mình từ tay vị bác sĩ. Chị cởi lớp vải quấn quanh đứa trẻ, rồi bảo David cởi áo và lên giường nằm cùng vợ và con trai. Bởi cậu bé quá lạnh nên chị muốn sưởi ấm cho cậu.

Phát biểu trong một đoạn phim mới, Kate nói đầy xúc động: “Tôi ôm con trai gần trái tim mình, và tôi dịch chuyển đầu để bé có thể nghe thấy tiếng trái tim tôi đang đập”.

Screen Shot 2015-03-17 at 8.02.39 AM
“Tôi ôm con trai gần trái tim mình, và tôi dịch chuyển đầu để bé có thể nghe thấy tiếng trái tim tôi đang đập” (Ảnh chụp màn hình từ Youtube)

“Chúng tôi nói rằng con còn có một người em gái tên là Emily, rằng cô bé vẫn thở được, và rằng con phải gặp em ấy”.

Kate và David nằm đó, ôm cậu con trai đã chết với dòng nước mắt lăn dài trên má.

Sau đó, một điều hoàn toàn không thể tin được đã xảy ra… họ nhận ra rằng Jamie bắt đầu cử động.

Họ gọi các nữ hộ sinh. Khi hộ sinh trở lại, Kate nói: “Hãy nhìn xem, cậu bé đang thở và cử động”. Các nữ hộ sinh đáp lại: “Cậu bé chết rồi, chị nên nói lời tạm biệt [với con trai mình]”.

David đổ gục xuống bên cạnh Kate, sau đó Kate ôm lấy con trai mình từ tay vị bác sĩ (Ảnh chụp màn hình Youtube)
Cậu bé mở mắt và nắm lấy ngón tay cha (Ảnh chụp từ màn hình Youtube)

“Chúng tôi không bao giờ buông cậu bé ra… sau đó, bé mở mắt và nắm lấy ngón tay David. Cậu bé sống nhờ có hơi ấm cơ thể của cả cha và mẹ… hơi ấm mềm mại và chở che ấy chính là điều cậu cần để sống vào lúc đó”.

“Cậu bé sống nhờ có hơi ấm cơ thể của cả cha và mẹ… hơi ấm mềm mại và chở che ấy chinh là điều cậu cần để sống vào lúc đó” (Ảnh chụp màn hình từ Youtube)
“Cậu bé sống nhờ có hơi ấm cơ thể của cả cha và mẹ… hơi ấm mềm mại và chở che ấy chinh là điều cậu cần để sống vào lúc đó” (Ảnh chụp màn hình từ Youtube)

Chị Kate thừa nhận: “Đôi lúc, tôi ôm chúng thật chặt, bởi tôi biết mình đã ôm chặt đến nhường nào để không bị mất chúng. Tôi thật may mắn”.

Đến nay, cặp song sinh đã được 5 tuổi (Ảnh chụp màn hình từ Youtube)
Đến nay, cặp song sinh đã được 5 tuổi (Ảnh chụp màn hình từ Youtube)
Đến nay, cặp song sinh đã được 5 tuổi (Ảnh chụp màn hình từ Youtube)
Đến nay, cặp song sinh đã được 5 tuổi (Ảnh chụp màn hình từ Youtube)

Câu chuyện này nói với chúng ta rằng, ngay cả khi không thể cố gắng được nữa, thì chúng ta không bao giờ nên từ bỏ đối với con cái mình. Chúng là món quà vô giá, và chúng cần sự chăm sóc và tình thương yêu của chúng ta. Nếu câu chuyện của Kate khiến bạn cảm động giống như tôi, và nếu bạn biết ai đó có thể sẽ yêu thích câu chuyện này, hãy chia sẻ với những người quan tâm.

Troy Oakes, Vision Times
Biên dịch: Hồng Liên