Eric là người đàn ông vô gia cư đã may mắn nhận được 1.000 USD “tiền trúng giải” từ tấm vé xổ số mà một người lạ mặt trao tặng. Trên thực tế, tờ vé số ấy hoàn toàn vô giá trị, nhưng Eric không hề biết điều đó…

Rahat Hossain, chàng trai có tấm lòng nhân hậu và là chủ nhân của chiếc vé, đã để ý thấy Eric lang thang trên đường phố gần nơi anh sống trong một thời gian dài. Sau khi nghe hàng xóm kể rằng Eric là một người tốt và đứng đắn, Rahat đã quyết định tặng cho người đàn ông vô gia cư một món quà bằng cách khiến cho Eric nghĩ rằng ông đã trúng xổ số.

Rahat nói với Eric rằng anh không có tiền, nhưng anh có một chiếc vé xổ số trúng thưởng và không biết rõ nó có giá trị bao nhiêu, và anh muốn tặng nó cho Eric.

nguoi dan ong vo gia cu 1

Sau đó, Rahat dẫn Eric đến một cửa hàng tạp hóa để quy đổi giải thưởng, nhưng điều mà Eric không biết đó là: chính người nhân viên bán hàng cũng nằm trong kế hoạch của Rahat. Eric không thể tin nổi vào mắt mình về số tiền nhận được, ông xúc động cầm lấy 1.000 USD.

nguoi dan ong vo gia cu 2

Đoạn video về nghĩa cử của Rahat đã nhanh chóng trở thành một ‘cơn lốc’ trên khắp các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, điều làm cho cư dân mạng thực sự cảm động chính là hành động của Eric sau đó: ông rút ra một nửa số tiền và nói rằng muốn chia sẻ nó với Rahat.

Người đàn ông vô gia cư bật khóc: “Tôi đã sống như thế này từ rất lâu, rất lâu. Và chưa bao giờ, chưa bao giờ có lấy một người bạn, chưa có ai từng đối xử với tôi như vậy. Chưa bao giờ”.

nguoi dan ong vo gia cu 3

Cùng theo dõi hành động cao đẹp của Rahat và khoảnh khắc xúc động rớt nước mắt của Eric sau khi cầm trên tay món quà từ người bạn xa lạ:

Quy Cáp

Xem thêm: