Một buổi tối năm 2011, Bryan Ware cùng với vợ và hai con trai tổ chức tiệc mừng sinh nhật lần thứ 40 của mình tại một nhà hàng ở San Francisco, California, Mỹ, và một ý tưởng vụt lóe lên trong đầu ông…

Khi ngắm nhìn hai con đang vẽ bằng những chiếc sáp màu do các nhân viên nhà hàng mang đến, Bryan trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, rồi hỏi: “Tôi thắc mắc là điều gì sẽ xảy ra với những chiếc bút màu này sau khi chúng tôi rời đi?” Bryan rất buồn khi biết rằng người ta sẽ vứt chúng vào thùng rác, cho dù bút màu ấy có được sử dụng hay không. “Kết cục bi thảm” ấy đã thôi thúc Bryan tìm cách giúp bút sáp màu tái sinh và đến tay của các em nhỏ.

Hai năm sau, tổ chức phi lợi nhuận “Crayon Initiative” do Bryan sáng lập đã ra đời. Những chiếc bút sáp màu cũ bị vứt đi sẽ được Crayon Initiative tái chế và phân phát miễn phí tới các bệnh viện nhi trên khắp California. Cho tới nay, tổ chức này đã quyên tặng hơn 2000 hộp bút sáp màu tới nhiều bệnh viện tại Mỹ. Nhờ đó, những bệnh nhân nhí sẽ có cơ hội được sáng tạo nghệ thuật và giải trí ngay trên giường bệnh.

(Ảnh: The Crayon Initiative, Facebook)
Những chiếc bút sáp màu cũ được các tình nguyện viên thu thập và phân loại (Ảnh: The Crayon Initiative, Facebook)
(Ảnh: The Crayon Initiative, Facebook)
Sau khi phân loại, bút sáp màu sẽ được nấu chảy (Ảnh: The Crayon Initiative, Facebook)
(Ảnh: The Crayon Initiative, Facebook)
Và tạo mới thông qua những chiếc khuôn đặc biệt (Ảnh: The Crayon Initiative, Facebook)

(Ảnh: The Crayon Initiative, Facebook)
Thiết bị tái chế (Ảnh: The Crayon Initiative, Facebook)
(Ảnh: The Crayon Initiative, Facebook)
Bút sáp màu mới sau khi hoàn thành (Ảnh: The Crayon Initiative, Facebook)
"Nhân viên" kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm (Ảnh: The Crayon Initiative, Facebook)
“Nhân viên” kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm (Ảnh: The Crayon Initiative, Facebook)
(Ảnh: The Crayon Initiative, Facebook)
Thay vì nằm la liệt trong các khu chứa rác, bút sáp màu đã tìm lại được cuộc đời mới của mình (Ảnh: The Crayon Initiative, Facebook)
(Ảnh: The Crayon Initiative, Facebook)
Những hộp sáp màu mang nhãn hiệu Crayon Initiative đã đến với hàng trăm bệnh viện nhi tại California (Ảnh: The Crayon Initiative, Facebook)
Bút sáp màu được chuyển đến cho các em học sinh tại trường trung học Burton Valley (Ảnh: The Crayon Initiative, Facebook)
Bút sáp màu được chuyển đến cho các em học sinh tại trường trung học Burton Valley (Ảnh: The Crayon Initiative, Facebook)
"Kết cục hạnh phúc" của bút sáp màu (Ảnh: The Crayon Initiative, Facebook)
“Kết cục hạnh phúc” của bút sáp màu (Ảnh: The Crayon Initiative, Facebook)

Nếu bạn biết rằng mỗi năm nước Mỹ có tới 20-34 tấn sáp màu trở thành rác thải bất đắc dĩ, thì công việc thầm lặng của Bryan và Crayon Initiative không chỉ chắp cánh ước mơ hội họa cho các em thiếu nhi, mà còn góp phần đáng kể giảm thiểu rác thải và ô nhiễm môi trường.

Hồng Liên

Xem thêm: